Cùng trẻ hóa, tại sao CLB Hà Nội thành công còn HAGL thất bại?

Cùng sử dụng chất liệu trẻ hóa đội hình, song CLB Hà Nội vẽ được bức chân dung của nhà vô địch hoàn thiện bậc nhất lịch sử V-League, còn HAGL vẫn chìm trong gam màu u uất với cuộc khủng hoảng không lối thoát.

1. Cuộc đua vô địch ở V-League 2018 là cuộc đua nhàm chán nhất trong lịch sử, song đổi lại, bóng đá Việt Nam đang được chứng kiến một trong những nhà vô địch hoàn hảo nhất.

CLB Hà Nội hoàn hảo từ con số thống kê, các kỷ lục bị phá vỡ đến hình ảnh rất đẹp trong mùa giải này. Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở chỗ: CLB Hà Nội đã đặt bàn đạp thống trị lên toàn V-League với nền tảng là dàn cầu thủ với độ tuổi trung bình thấp nhất giải đấu. Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy,... đều mấp mé hoặc vừa vượt qua ngưỡng U23, song đã trở thành trụ cột ở đội chủ sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội góp tới 7 tuyển thủ (hơn 1/3) trong đội hình của Olympic Việt Nam giành hạng Tư ASIAD, với hầu hết trong số đó đều là quân bài chủ lực của HLV Park Hang Seo.

Video: CLB Hà Nội 2-0 SLNA

Cách Hà Nội hơn một nghìn cây số, có một đội bóng khác cũng hô hấp trên buồng phổi của dàn cầu thủ "của nhà trồng được". Đội bóng ấy vừa để thua 0-3 trước FLC Thanh Hóa, đứng yên ở giữa bảng xếp hạng và vẫn còn nguy cơ trở về hạng Nhất. Đội bóng ấy, với tham vọng lọt vào nhóm dẫn đầu vẫn chưa tắt hẳn, đã thi đấu đến mùa giải thứ tư ở môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng tất cả vẫn còn là đống hỗn mang.

Đội bóng ấy, mang theo khát vọng dang dở về bóng đá đẹp của bầu Đức, giờ đang chật vật thi đấu trong hoài nghi và phải tìm lại định hướng phát triển nếu muốn cải thiện thứ bậc. Đội bóng ấy, giờ là cả một câu chuyện buồn.

Lối thoát nào cho HAGL (áo trắng)?

Lối thoát nào cho HAGL (áo trắng)?

2. Sẽ bất công cho HAGL nếu nói đội bóng phố Núi thất bại chỉ vì không bằng CLB Hà Nội. Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể, dễ thấy "những đứa con của bầu Đức" đã không còn tiến bộ trong những năm qua. Mùa đầu tiên, HAGL chật vật trụ hạng với lứa cầu thủ non kinh nghiệm, song bốn năm là đủ để Công Phượng, Xuân Trường tích lũy "vốn liếng" thi đấu. Thế nhưng, tất cả đều đứng im tại chỗ, nếu không muốn nói là thụt lùi dần.

Bài liên quan

4 yếu tố giúp CLB Hà Nội thống trị, phá hàng loạt kỷ lục V-League

Xuân Trường - điểm sáng hiếm hoi của HAGL mùa này, mất phong độ và bị loại khỏi đội hình chính tại ASIAD. Công Phượng từ học trò cưng, trở thành "quân bài chiến lược" với một vị trí trên ghế dự bị.

Văn Toàn vừa mới chiếm được lòng tin, còn Văn Thanh trở thành "tử huyệt" bên hành lang cánh của Olympic Việt Nam trong nhiều trận đấu. HAGL thủng lưới nhiều thứ... hai V-League, đối diện với những vấn đề rất cũ như khâu dứt điểm, kiểm soát bóng mà... không biết làm gì hay những sai lầm ấu trĩ trong khâu phòng ngự.

Từ chỗ tuyên bố không dùng tiền đạo ngoại để tạo điều kiện cho cầu thủ nội, HAGL loay hoay thay ngoại binh như... thay áo. Những bài viết dùng cho HAGL từ năm 2015, 2016, đến giờ vẫn đúng.

HAGL và Hà Nội đặt cạnh nhau như hai bức tranh tối - sáng, dẫu cùng được vẽ bằng cùng một chất liệu màu. Tại sao cùng thực hiện trẻ hóa, mà CLB Hà Nội đã thu lại đủ đầy trái ngọt, còn HAGL vẫn đang ngập trong từng ấy khó khăn?

3. "Để mọi người hiểu thế này, là HAGL và Hà Nội lên tuyển đều đóng góp 8-9 người như nhau, nhưng tại sao Hà Nội đầu bảng còn HAGL không vào được tốp đầu?

Không phải chênh lệch chuyên môn vì tuyển thủ quốc gia thì đều cùng đẳng cấp, nhưng ở HAGL, vai trò của Xuân Trường, Công Phượng giống như Văn Quyết, Thành Lương vậy, có điều Trường và Phượng còn ít tuổi, kinh nghiệm chưa dạn dày, xung quanh toàn bạn ngang tuổi nói sao người ta thấm hết và hiểu hết được. Anh Quyết, Lương cả tuổi đời và tuổi nghề đều vượt trội, họ có cái uy, tiếng nói giàu sức nặng", tiền vệ Hùng Dũng nói trên Vnbongda.

Trong khi CLB Hà Nội có sự đan cài hợp lý giữa sức trẻ và kinh nghiệm với sự góp mặt của những tuyển thủ kỳ cựu và một triết lý chơi bóng xuyên suốt, HAGL để dàn cầu thủ trẻ "tự sinh tự diệt" trong môi trường khắc nghiệt khi còn quá sớm. Không người dìu dắt, Xuân Trường cùng các đồng đội phải tự thích nghi và không có định hướng khi gặp khó khăn. HAGL đã thay đổi cách đá, chơi thực dụng và xù xì hơn ở mùa giải này, song từng ấy vẫn là chưa đủ.

Hà Nội FC có sự đan cài hợp lý giữa sức trẻ và kinh nghiệm. (Ảnh: Hồng Nam)

"Các cầu thủ U23 Việt Nam đang khoác áo CLB Hà Nội được tập luyện và thi đấu trong môi trường lý tưởng nên dạn dày kinh nghiệm ngay cả khi so sánh với những cầu thủ lớn tuổi hơn.

Nền tảng vững chắc ở CLB Hà Nội khác với HAGL. Ở thời điểm trước khi lứa Công Phượng, Xuân Trường thi đấu V-League, đội 1 của HAGL gần như chỉ tồn tại theo kiểu duy trì, thay HLV liên tục, không có lối chơi và triết lý bóng đá rất khác so với đội trẻ. Nếu lứa trẻ của HAGL cũng lên V-League trong điều kiện như lứa trẻ của CLB Hà Nội, các cầu thủ đã không phải chật vật như thế" - BLV Quang Huy nhận định.

Nếu có chữ "nếu", người ta có thể nhét cả Paris vào trong chai. HAGL đã phất lên lá cờ đầu để tạo cảm hứng cho các lò đào tạo thay nhau phát triển, nhưng giờ là thời của CLB Hà Nội với hình mẫu phát triển cân bằng và hứa hẹn hơn. Trong ngày vui của Quang Hải cùng các đồng đội, còn ai nhớ đến gương mặt rầu rĩ của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" với chiếc đèn pin đang mò mẫm tìm lối ra?

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cung-tre-hoa-tai-sao-clb-ha-noi-thanh-cong-con-hagl-that-bai-d425637.html