Cuộc chạy đua kiềm chế COVID-19 tại khu ổ chuột Ấn Độ

Ngày 23/3, một người đàn ông 56 tuổi sống tại khu ổ chuột rộng lớn ở thành phố Mumbai tìm đến bác sĩ trong tình trạng sốt và ho.

Khu ổ chuột Dharavi. Ảnh: Getty Images

Khu ổ chuột Dharavi. Ảnh: Getty Images

Bác sĩ sau khi khám cho người đàn ông này đã kê đơn thuốc ho và paracetamol. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, người đàn ông này tìm đến bệnh viện tư Sion gần nhà khi sốt cao hơn và ho nhiều. Ông nói mình không đi du lịch, do vậy bác sĩ tiếp tục kê thuốc ho và cho ông về nhà. Nhưng đến 29/3, người đàn ông này đến bệnh viện trong tình trạng khó thở. Bác sĩ đã quyết định xét nghiệm COVID-19.

Ba ngày sau, kết quả thu được là người đàn ông tại khu ổ chuột Dharavi dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19. Tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu do vậy bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên bệnh viện lớn hơn. Nhưng đã quá muộn, người đàn ông này trút hơi thở cuối cùng vào tối cùng ngày.

Người đàn ông làm nghề bán quần áo nói trên sống tại khu ổ chuột Dharavi là nơi có hơn 650.000 người sống trong khu vực rộng 2,5 km vuông. Dharavi là cảm hứng cho bộ phim “Triệu phú ổ chuột”. Đài BBC (Anh) cho biết các nhà hoạch định đô thị trên khắp thế giới đã nghiên cứu về kinh tế và xã hội tại khu ổ chuột này.

Người đàn ông này cũng được ghi nhận là bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại Dharavi. Nhưng viễn cảnh lây lan virus SARS-CoV-2 tại khu ổ chuột, nơi giãn cách xã hội khó triển khai, có thể chuyển biến xấu thành tình trạng khẩn cấp và gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng. Lực lượng chức năng đang chạy đua để lần dấu và ngăn chặn COVID-19 lây lan tại Dharavi hiểu rõ điều này.

Bệnh nhân đầu tiên của Dharavi sống cùng 8 thành viên gia đình gồm vợ, 4 con gái, 2 con trai trong căn hộ 1 phòng rộng 40 mét vuông. Người thân của bệnh nhân này cho biết ông không du lịch và chỉ đến thánh đường Hồi giáo ở địa phương. Nhưng câu chuyện lại có ngã rẽ khác.

Người đàn ông này còn sở hữu một căn hộ khác. Tại nơi đó có 5 người từ Delhi tạm trú. Những người này vào đầu tháng 3 đã dự một hội nghị của tổ chức tôn giáo có tên Tablighi Jamaat vốn có thành viên từ 8 quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia và Mỹ.

Hàng trăm người tham dự hôi nghị này và trong số đó đã có trường hợp mắc COVID-19. Cảnh sát cho rằng 5 người này đã sống tại căn hộ ở một chung cư tại khu ổ chuột Dharavi trong 2 ngày, từ 19-21/3, sau đó họ rời đi Kerala.

Một quan chức địa phương cho biết đang lần dấu theo những người này và sẽ áp dụng biện pháp mạnh tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Khoảng 2.500 người đã bị cách ly tại nhà, họ được cung cấp thực phẩm. Nhân viên y tế trong khi đó khử trùng các căn hộ. Lực lượng chức năng còn trưng dụng bệnh viện Sion 50 giường và dựng một cơ sở cách ly với 300 giường tại cơ sở thể thao gần đó. Trang thiết bị bảo hộ được chuyển đến tay y tá và bác sĩ ở bệnh viện Sion.

Nhân viên y tế khử trùng căn hộ tại Dharavi. Ảnh: BBC

Nhưng đến ngày 2/4, một bác sĩ 35 tuổi cũng sống trong Dharavi đã dương tính với virus SARS-CoV-2. 300 người sống trong cùng chung cư với vị bác sĩ đã bị cách ly. Những trường hợp rủi ro cao được lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng hai y tá trong cùng bệnh viện tư của bác sĩ này sau đó cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến cuối tuần, một người phụ nữ 30 tuổi và một người đàn ông 60 tuổi trong cùng chung cư với người đàn ông mắc COVID-19 đầu tiên tại Dharavi, cũng có kết quả tương tự.

Một khó khăn hiện nay đối với lực lượng chức năng địa phương là việc xét nghiệm chưa kịp thời khi sau hơn 48 giờ mới có 7 kết quả được cho sẽ cản trở việc khoanh vùng cách ly. Trên thực tế, tồn tại nhiều thách thức với việc kiềm chế dịch bệnh tại khu ổ chuột Dharavi được nữ nhà văn Ấn Độ Annie Zaidi miêu tả là nơi "tồn tại những câu chuyện về tuyệt vọng, lòng can đảm, sáng kiến và rất nhiều sự chăm chỉ".

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuoc-chay-dua-kiem-che-covid19-tai-khu-o-chuot-an-do-20200406161942920.htm