'Cuộc chia ly màu đỏ' của Bỉ

Hòa 0-0 với Bỉ, Croatia đi tiếp * Morocco hạ Canada 2-1, trở thành đại diện châu Phi thứ 2 vào vòng trong

Mới phút thứ 4, thủ môn tuyển Canada Milan Borjan đã biếu không bàn thắng cho Hakim Ziyech (Morocco) sau cú chuyền bóng lên bất cẩn. Tiền đạo thuận chân trái đang đầu quân cho Chelsea (Anh) có pha lốp bóng từ ngoài vòng 16m50, ghi bàn và mở màn cho một trận cầu cởi mở tại bảng F.

Ở trận đấu cùng giờ cùng bảng F, Croatia dồn ép Bỉ ngay từ những phút đầu tiên. L.Modric và đồng đội đã có trong tay 4 điểm trong khi HLV R.Martinez và các học trò có ít hơn đối phương 1 điểm, muốn đi tiếp trong hoàn cảnh Morocco hạ Canada thì Bỉ phải thắng, còn đối thủ trực tiếp chỉ cần hòa.

Đoàn quân của HLV Z.Dalic đang sung thì quả phạt đền "hụt" ở phút thứ 15 khiến họ chùng xuống (vì trọng tài xem lại VAR, từ chối cho sút penalty do trong pha xuống bóng trước đó, một cầu thủ Croatia bị việt vị). Ít phút sau, trên sân Al Thumama, Morocco nhân đôi cách biệt bằng cú ra chân dứt khoát của tiền đạo Youssef En-Nesyri sau đường chuyền dài, sệt từ hàng tiền vệ xé toang hàng thủ Canada. Đội bóng Bắc Phi đang chơi hay bỗng bất ngờ bị thủng lưới vì màn "đốt đền" nhà của trung vệ Nayef Aguerd vào phút thứ 40.

Morocco (áo trắng) “đè” Canada 2-1, dẫn đầu bảng F (Ảnh: REUTERS)

Morocco (áo trắng) “đè” Canada 2-1, dẫn đầu bảng F (Ảnh: REUTERS)

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" Bỉ hẳn cảm thấy bất ngờ về cách chọn nhân sự cho hiệp 1 của Ban Huấn luyện. R.Lukaku vắng, anh em nhà Hazard ngồi ngoài, Y.Tielemans và M.Batshuayi cũng dự bị. Đội hình ra sân của Bỉ chỉ có Kevin De Bruyne là ngôi sao nhưng trong hơn 45 phút hòa nhau 0-0, tiền vệ chân tiền này của Manchester City cơ bản… nhạt nhòa. Vì thế, tuyển Bỉ cần 3 điểm mà lại không đủ lực để dồn ép tìm chiến thắng, nhất là khi đối phương chủ trương thi đấu chặt chẽ, chưa mạo hiểm dâng cao đội hình. Chiến lược gia R.Martinez ém quân để hiệp 2 bung sức chăng?

Câu trả lời có ngay ở phút 46, tiền đạo được kỳ vọng R.Lukaku vào sân, Bỉ sớm vây ép tìm bàn thắng. Croatia cũng đáp trả sòng phẳng bằng những pha xuống bóng và sút cầu môn nguy hiểm liên tiếp, đẩy hàng thủ Bỉ vào thế rối loạn. Trận cầu nóng lên, đây mới là điều người hâm mộ mong chờ ở cuộc chạm trán của 2 đội bóng lớn. Á quân thế giới 2018 chơi gắn bó, khá đẹp mắt, khiến người hâm mộ hồi tưởng về thế hệ "vàng" của họ 24 năm trước với những D.Suker, Z.Boban, R.Prosinecki…, giúp Croatia giành hạng ba tại France 1998. Bỉ trong thế cửa hẹp nên các hảo thủ lần lượt được cho ra trận để chơi đôi công. Trong khi hàng công "Quỷ đỏ" bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc thì hàng thủ bộc lộ sơ hở, may có "người nhện" T.Courtois trong khung gỗ nên mành lưới còn được giữ lành. Thời gian cạn dần trong khi R.Lukaku phung phí hết cơ hội này đến cơ hội khác. 0-0, Bỉ rời cuộc chơi do trận này tận dụng cơ hội kém.

Còn Morocco vẻ như chủ quan nên để Canada lấn lướt trong phần nhiều thời gian đầu hiệp 2 và suýt trả giá trong pha bị hãm thành ở phút 71. Đáng khen Canada, dù chẳng còn gì để mơ tưởng song họ vẫn thi đấu rất quyết tâm, bằng tinh thần thể thao trong sáng. Thế trận được giữ đến cuối trận, đội bóng Bắc Phi ngạo nghễ dẫn đầu bảng F cùng Croatia vào vòng 1/8.

A.Q

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/cuoc-chia-ly-mau-do-cua-bi-20221202000810208.htm