Cuộc chiến Đông-Tây

Trong cuộc họp báo kỹ thuật trước khi bước vào VCK U.23 châu Á 2020, Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã nở nụ cười cực kỳ viên mãn.

Phải nói là từ khi sang Việt Nam, hiếm khi cánh phóng viên thấy thầy Park cười đáng yêu đến thế. Nhìn nụ cười của ông, nhiều người thấy nhẹ lòng trước viễn cảnh U.23 Việt Nam bắt đầu chinh chiến ở VCK U.23 châu Á kỳ này, trước toàn đối thủ cứng cựa, khó chơi, mà rõ nhất là vào chiều nay (10-1), trước U.23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Sau một số trận đấu ở VCK kỳ này, đã thấy các đại diện Tây Á có phần lép vế. U.23 Iraq hút chết trước U.23 Úc, trong khi U.23 Bahrain thua sấp mặt 0-5 trước chủ nhà Thái Lan. Bóng đá trẻ khó dự đoán, khó nói trước điều gì nên ngay cả khi được đánh giá cao ở VCK lần này, thầy Park và đoàn quân áo đỏ sao vàng vẫn luôn cẩn trọng.

Tiến Linh-tiền đạo chủ lực của U.23 Việt Nam đã sẵn sàng xung trận và lập công.

Trước giờ bóng lăn, mọi công tác chuẩn bị cho trận ra quân của U.23 Việt Nam có thể nói là mỹ mãn. Các khâu, các công việc cụ thể đều được ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ hậu cần, y tế… thu xếp đâu vào đấy, cực kỳ ăn khớp. Đó là điều khiến thầy Park vô cùng hài lòng.

Vấn đề là vào chiều nay, liệu U.23 Việt Nam có được đội hình ra quân mạnh nhất. So với trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình, nơi Việt Nam hạ UAE 1-0, thì ở lần đối đầu này trên đất Thái Lan, cả ta và phía UAE đều khí thế ngút trời. Khí thế, khí chất của U.23 Việt Nam là đương kim á quân. Trong khi khí chất của U.23 UAE là đội bóng trẻ hùng mạnh đại diện cho vùng Vịnh, cho Tây Á. Những năm qua, nói đến bóng đá Đông Á là nói đến những Nhật Bản, Hàn Quốc; nhưng nay, phần nào đó giới chuyên môn đã nói đến Việt Nam, đại biểu ưu tú đến từ Đông Nam Á.

Thật khó giải thích vì sao các đội tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park lại chơi hay đến vậy. Đã bao lần đội nhà bị dẫn trước nhưng các cầu thủ áo đỏ sao vàng đều chiến đấu đến tận cùng để giành lại một điểm và thậm chí là ngược dòng thành công. VCK U.23 châu Á 2018, một giải đấu mà trên đường sang Thường Châu, thầy trò nhà Park Hang-seo còn phải thuộc tên nhau trên máy bay, cố gắng hiểu tâm tính và cách ứng xử văn hóa Hàn-Việt. Thời gian trôi qua, thầy trò như người một nhà, đã cùng nhau sát cánh chinh chiến qua bao giải đấu, qua bao chiến dịch. Thầy thương trò như con, còn trò coi thầy như người thân trong gia đình. Thật khó để có được tình cảm, cảm xúc như vậy nếu thầy trò không thật lòng vì nhau.

VCK U.23 năm nay khó ở chỗ đội nào cũng quyết tâm bội phần vì tấm vé đến Olympic Tokyo 2020. Sơ sểnh một trận là đi cả chiến dịch. Liệu thầy Park đã tính đến những yếu tố không may và sơ sểnh ngoài kịch bản. Khó khăn bội phần chứ chẳng phải chỉ đơn thuần là những con tính thắng-hòa-thua. Một trận đấu nằm trong cả cuộc chiến, cả chiến dịch giành vé đến Nhật Bản vào hè này của đội nhà, mà nếu nói như các cụ nhà ta là “vạn sự khởi đầu nan” nhưng ai nấy đều mong rằng “đầu xuôi đuôi lọt” cho đội nhà. U.23 UAE là đội bóng được tổ chức tốt, có ý thức chiến thuật rõ ràng chứ không phải dạng “lục lâm”. Chiến thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trước UAE sẽ giúp cho lớp cầu thủ trẻ của chúng ta thêm phần tự tin trước lứa trẻ UAE vào chiều nay. Hơn hai năm qua, thầy Park và các đội tuyển quốc gia đã mang tới bao niềm vui cho người hâm mộ. Lần này hẳn cuộc vui sẽ còn kéo dài.

Dự đoán: U.23 Việt Nam thắng 1-0

Bài và ảnh: NGUYỄN THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cuoc-chien-dong-tay-607389