'Cuộc chiến' gian nan

Nhà nước đã đổ ra không biết bao nhiêu nguồn lực để phòng, chống tệ nạn mại dâm. Vậy mà nó vẫn cứ tồn tại, ức thật!

- Càm ràm gì đó ông?

- Ông có thấy xứ ta quyết liệt phòng, chống nạn mại dâm, vậy mà nó vẫn cứ diễn ra? Đường dây mua bán dâm 30 ngàn USD vừa phát hiện là một minh chứng…

- Rồi sao?

- Vụ việc khiến tui nhớ lại một cuộc hội thảo do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức cách đây… nhiều năm. Hội thảo mang tên “Có nên thừa nhận mại dâm là một nghề hợp pháp?”.

- Rồi sao?

- Ông cứ “rồi sao” hoài. Tại cuộc hội thảo đó, nhiều đại biểu nói nên hợp thức hóa nghề này để dễ quản lý, có thể giảm tỷ lệ tội phạm mà lại thu được thuế chứ sao.

- Trí nhớ ông tốt thật! Hỏi nhỏ câu này coi: Nhắc lại chuyện cũ, phải chăng ông muốn hợp thức hóa nghề…?

- Bậy bạ. Chẳng qua thấy cuộc chiến chống mại dâm gian nan quá nên tui…

- Gian nan cũng phải tiếp tục “chiến đấu” vì đó là vấn đề đạo đức, là thuần phong mỹ tục. Nhiều chuyên gia đã phân tích “nát nước” rồi, việc hợp pháp hóa nghề mại dâm chưa hẳn là bài toán tối ưu để giải quyết vấn đề.

- Tất nhiên là tiếp tục chiến đấu. Nhưng ý của tui là…

- Là sao?

- Bắt giữ các đường dây mại dâm không khó, nhưng sau đó xử lý như thế nào để có hiệu quả trong công tác phòng ngừa lâu dài. Sao chưa thấy ai bàn tới?

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202008/cuoc-chien-gian-nan-906105/