Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung và cú 'tung chưởng' của Phó Bí thư vào Trưởng công an xã

Không chung quan điểm, không cùng nhìn về một hướng, đối lập về lợi ích… sẽ tạo ra mối tương khắc.

Ở phạm vi toàn cầu sẽ là “cuộc chiến” của các quốc gia. Đối với cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung, cái bắt tay hờ hững, lạnh nhạt của hai cường quốc liên đới tới nhiều quốc gia. Và nhất là, khi họ không còn chìa tay ra với nhau, kiên quyết thu tay về giữ cho mình những quan điểm, lợi ích riêng thì giới phân tích đã dự báo sẽ có “cơn bão mạnh” quét vào nền kinh tế toàn cầu.

Thực tế, Tổng thống Trump đã khẳng định sự không khoan nhượng trong “cuộc chiến” này. "Chúng tôi không hề chịu sức ép nào để buộc phải đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Có mà Trung Quốc chịu sức ép phải thỏa thuận với chúng tôi", ông Trump viết trên Twitter.

"Thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng điểm mạnh, còn thị trường chứng khoán Trung Quốc thì sụt giảm. Chúng ta sẽ sớm thu được hàng tỷ USD từ thuế quan mới và sẽ sản xuất các sản phẩm trong nước".

Phía Trung Quốc cũng được Nhân Dân Nhật báo, tờ báo chính thống khẳng định vị thế cường quốc và có sự ảnh hưởng lớn: "Sau một thế kỷ lao động chăm chỉ, Trung Quốc đã trở về vị trí trung tâm trên trường quốc tế, và đây là sự thật cơ bản chúng ta phải nắm trong cuộc chiến thương mại.

Một quy mô lớn như vậy, một sức nặng như vậy, (Trung Quốc) không thể “ẩn mình” nữa, như một con voi không thể núp sau lùm cây". Tờ báo này cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh đang trở thành "đối thủ chưa từng có" trong lịch sử đối với Washington.

Để giảm nhiệt căng thẳng hoạt động ngoại giao được kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh của hai bên Mỹ- Trung. Những xem ra những phát ngôn cứng rắn của cả hai bên vẫn chưa tạo cho nhau những “bước lùi chiến lược” để cùng nhìn về một hướng nghĩ cho đại cục.

Cũng là mâu thuẫn, chưa hiểu nhau là cú “tung chưởng” của Phó Bí thư vào Trưởng công an Nghĩa Bình (Tân Kỳ- Nghệ An) lại mau chóng được giải quyết.

Theo đó, tại trụ sở ủy ban, ông Hoàng Đình Tâm (Trưởng công an xã Nghĩa Bình) giải thích việc lập biên bản là làm theo yêu cầu của cấp trên nhưng ông Ngọc Anh cản trở. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi nhau.

"Khi thấy ông Ngọc Anh cầm biên bản làm việc đi ra ngoài định xé, tôi chạy theo giật lại thì bị Phó Bí thư đấm vào giữa ngực", ông Tâm thuật lại. Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Anh lại nói ông không có ý định xé biên bản.

Phó Bí thư xã phân trần rằng ông không hành hung trưởng công an xã, mà chỉ dùng tay xô đẩy. “Hôm đó, tôi xin nghỉ làm vì có việc gia đình. Trước khi đến nhiệm sở để giải quyết sự việc của Tuấn, tôi có uống chút rượu”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình trình bày.

Đó là sự cầu thị, nhìn vào sự việc và có sự chân thành với nhau. Một cuộc đối thoại của 2 ông sau khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền, những khúc mắc đã được hóa giải, dù rằng đúng- sai vẫn cần được phân định rõ ràng.

Trong bất cứ mối quan hệ nào, dù phạm vi “sóng sánh ao làng” hay “mênh mông đại dương” cũng rất cần sự hiểu biết lẫn nhau.

Cái tôi cá nhân, cái tôi chủ nghĩa sẽ khẳng định vị thế của một cá nhân, hay một quốc gia, dân tộc. Nhưng khi tôn sùng “cái tôi” đến mức thái quá sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đại cục.

Minh Khánh

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-va-cu-tung-chuong-cua-pho-bi-thu-vao-truong-cong-an-xa-a406069.html