Cuộc đào tẩu danh dự của các thiếu nữ sa cơ

- Sự cả tin của các cô trở thành "miếng mồi ngon" của bọn buôn người. Những ngày ở "động quỷ" đã in hằn ký ức đen tối lên cuộc đời các cô. Cuộc đào tẩu khỏi nơi "động quỷ".

Tin liên quan: >> Chuyện khó tin từ một 'động quỷ' >> Gái “teen” lừa bán bạn vào “động quỷ” N. mới 15 tuổi, ở Đào Xuyên, Đào Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Cô bé bị chính bạn đồng lứa với mình là Triệu Thị Hạnh (15 tuổi, người làng bên) lừa bán. Gặp em tôi mới hiểu sao em lại dễ dàng bị bạn lừa bán đến như vậy. Sinh ra trong một gia đình không tròn trịa, người mẹ đau khổ có được em từ cuộc tình vay mượn. Hai mẹ con lũi cũi nuôi nhau trong nghèo khó. Dường như cuộc sống đơn giản bên người mẹ ốm yếu khiến em thành lơ ngơ so với lũ bạn cùng lứa. Trong một lần đi chơi với cô bạn làng bên, em bị lừa bán vào "tổ quỷ". Ở đây, khi bắt đầu hiểu mình sẽ phải làm gì vào những tháng ngày tiếp theo, cô bé bắt đầu cuống cuồng tìm cách thoát thân và "thà chết không chịu tiếp khách". Trong bóng tối lờ mờ, những cô gái mang thân phận của kẻ nô lệ chỉ sống để mua vui cho khách làng chơi nhồi vào đầu cô bé mới lớn những điều kinh khủng: "Sang đến đây rồi thì không còn đường về được đâu em ạ. Rồi mày cũng giống như tao thôi, phải chịu khó "đi làm" thì mới được yên thân...". Thấy N. ương bướng "thà chết không chịu tiếp khách", "má mì" lên giọng dọa dẫm: "Mày sang đến đất Trung Quốc rồi thì không tìm được đường về đâu. Ở đây chỉ có ăn và lên giường. Còn nếu mày không nghe, tao sẽ bán mày cho một người khác, mày sẽ phải hầu hạ người ta suốt đời"... Đêm thứ 3 trong "động quỷ", cô bé mới lớn hiểu rằng nếu không tìm cách thoát thân, cô sẽ suốt đời trở thành thứ mua vui cho bọn đàn ông và những gì mà "má mì" nói với cô không phải là điều dọa dẫm, nó sẽ thành sự thật. Đêm hôm đó, N. trốn thoát khỏi "động quỷ" bằng cách cắt tấm chăn ra làm nhiều đoạn dây, buộc chặt vào nhau, tụt xuống đất qua đường cửa sổ. Bị một người phát hiện, cô bé vội vàng quỳ xuống xin người ta "ngó lơ" để cô được thoát. Cô gái bán hoa nhìn "cô em" tội nghiệp rồi chép miệng bỏ đi: "Rồi mày sẽ bị bắt lại thôi em ạ". Trong đêm tối, cô bé cắm đầu chạy thục mạng trên đất khách... Và cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với cô khi N. gặp được người đàn ông tốt bụng đã mang cô giao cho cảnh sát. Gần một năm gặp lại cô bé đó tại phiên xét xử, trông em già dặn và rắn rỏi hơn trước. Không còn vẻ ngây thơ dễ gần, đôi mắt em hướng về phía người bạn đồng lứa trước vành móng ngựa với vẻ thương cảm đến lạ lùng. N. cau mày lắng nghe từng lời khai của cô bạn trước tòa về hành vi lừa bán bạn vào "động quỷ". Nếu không hành động quyết liệt để đào tẩu khỏi cái "động quỷ" ghê người đó, không biết giờ này cuộc đời em đi đến đâu. Nô lệ tình dục phục vụ khách tới kiệt sức Theo lời kể của một nạn nhân khác may mắn được giải thoát sau những ngày đen tối ở nơi địa ngục trần gian, cô phải tiếp 10 khách/ ngày. Nhiều cô gái khác ở hoàn cảnh như cô đã phải tiếp khách tới kiệt sức. Trong một lần lợi dụng sơ hở của bọn "bảo kê", L. (27 tuổi, ở Nam Định) đã may mắn thoát khỏi "ổ quỷ". Trở về nhà, điều đầu tiên L. làm là viết đơn tố cáo cô bạn đã lừa bán mình vào cái "địa ngục trần gian" khủng khiếp đó. Trong đơn tố cáo của mình, L. cho biết: Vào cuối tháng 12/2009, tình cờ chị gặp lại người bạn cũ có tên Nguyễn Thị Khuyên (SN 1980, ở Hoài Đức, Hà Nội). Thấy cô bạn cách đây 4 năm ở cùng khu trọ làm nghề gội đầu bỗng chốc “lột xác" với quần áo đẹp và tiền tiêu xả láng, L. lấy làm ngạc nhiên lắm và thèm muốn được như bạn. Tin lời ngon ngọt của Khuyên, L. theo chân Khuyên sang Trung Quốc với ước mong kiếm được việc làm tử tế để có cơ hội đổi đời như Khuyên. Khi "miền đất hứa" hiện ra trước mắt, cũng là lúc L. hiểu rằng đời mình đã bị vùi xuống bùn sâu nhơ nhuốc. Cô bạn biến mất, để lại L. trong một cái "tổ quỷ" nơi đất khách quê người. L. bị đưa đến khách sạn để mua vui cho khách, nhưng cô cố cự tuyệt. Cố chống cự, L. bị đánh đập tàn nhẫn. Cô hiểu rằng, những gì bọn "má mì" dọa sẽ thành hiện thực nếu cô không vâng lời. Lúc này L. mới thật sự thấy thấm thía và ước mình không quá ham "đổi đời", để rồi nhẹ dạ nghe theo lời cô bạn mà sa chân vào chốn nhơ nhuốc. Những trận đòn đã khiến cô phải ngoan ngoãn tiếp khách. Hằng ngày, bọn "bảo kê" đưa L. đến các nhà nghỉ, khách sạn để bán dâm. Mỗi ngày, L. phải tiếp khoảng 10 lượt khách và bị quản thúc chặt chẽ. Sức khỏe suy kiệt, nhiều lần chị L. van xin nhưng đều vô vọng. Trong cái "tổ quỷ" đó, ngoài L., còn nhiều thân phận của những cô gái Việt Nam khác hàng ngày phải làm thứ mua vui cho đàn ông cho tới khi sức tàn, lực kiệt. Bị vắt kiệt sức lực để "tiếp khách", ngày 19/1, một trong số những "nô lệ tình dục" phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhân lúc bọn "bảo kê" sơ hở, L. trốn khỏi "ổ quỷ", tìm đến Công an Đông Hưng, Trung Quốc tố cáo. Trong cả hai câu chuyện trên, hai cô gái nhẹ dạ đều bị chính những cô bạn của mình lừa bán. Sự nhẹ dạ của các cô đã trở thành "miếng mồi ngon" cho bọn buôn người. Và đến khi hiểu ra điều gì đang xảy ra với mình thì cuộc đời các cô đã bị lật sang một trang đầy đen tối. May mắn thoát khỏi "địa ngục trần gian", nhưng ký ức về những ngày ở "động quỷ" sẽ như "cơn ác mộng" đeo bám các cô đến hết cuộc đời.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Nhung-co-gai-tro-ve-tu-dia-nguc-tran-gian-896462/