Cuộc đoàn tụ cảm động với mẹ của hai cậu bé bị bắt cóc ở Syria

Hai cậu bé, con của một phiến quân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bỏ rơi ở Syria đã được đoàn tụ với mẹ, một tháng sau khi tờ Guardian (Người bảo vệ) của Anh theo dấu gia đình này ở Trinidad và Tobago.

Hai anh em Mahmud và Ayyub Ferreira ngủ trên đùi mẹ khi họ rời khỏi Syria

Hai anh em Mahmud và Ayyub Ferreira ngủ trên đùi mẹ khi họ rời khỏi Syria

Lần đầu tiên ngủ ngon trong 4 năm

Hai anh em Mahmud và Ayyub Ferreira, hiện 11 tuổi và 7 tuổi, đã bị cha mình bắt cóc và đưa tới Syria vào năm 2014, nơi chúng đã sống vài năm trong cái gọi là “vương quốc Hồi giáo” của IS trước khi bị giam giữ bởi người Kurd. Mới đây, chúng đã được thả để đoàn tụ với mẹ, Felicia Perkins-Ferreira, người chưa bao giờ rời Trinidad và Tobago trước khi di chuyển 6.000 dặm từ vùng biển Caribbe để đón các con trai của bà ở Đông Bắc Syria.

Sau khi vượt qua biên giới Iraq cùng với luật sư nhân quyền Clive Stafford Smith, gia đình đã bay đến Thụy Sĩ với sự giúp đỡ của Roger Waters, thành viên ban nhạc rock Pink Floyd. Hai cậu bé và mẹ của chúng đã khóc và ôm chầm lấy nhau khi được đoàn tụ tại Qamishli, thủ phủ của người Kurd Syria. Bà Perkins-Ferreira dùng khăn lau mặt cho các con và thay cho chúng bộ quần áo sạch sẽ mà bà mang theo. Vì quen với khí hậu nhiệt đới, nên bà mẹ người Trinidad này ăn mặc ấm để chống chọi với cái lạnh thấu xương khi nhiệt độ giảm xuống -2 độ C.

Ngồi trên chiếc xe di chuyển trên con đường dài trở về khu vực biên giới với Iraq, Ayyub và Mahmud đã ngủ trên đùi mẹ. Mẹ của chúng cũng ngủ thiếp đi. “Đó là lần đầu tiên tôi ngủ ngon trong 4 năm”, Perkins-Ferreira nói. Bà cho biết đã bị tổn thương do bị tách khỏi những đứa con trai của mình. “Tôi thường không ăn trong nhiều ngày, và suy nghĩ: “Nếu các con không ăn, tại sao tôi lại ăn?”, Perkins-Ferreira chia sẻ.

Mới đây, gia đình này đã đến London (Anh) để hai cậu bé được tư vấn giúp chúng hồi phục. “Tôi thực sự rất biết ơn và tôi ước mình có thể gặp được tất cả những người đã giúp đỡ cùng một lúc và ôm chầm lấy họ”, Perkins-Ferreira nói.

Hành trình dài tới tự do

Bị bắt cóc một ngày sau sinh nhật lần thứ ba của Ayyub, hai cậu bé đã phải sống trong vài năm trên lãnh thổ IS kiểm soát trước khi liên quân do Mỹ dẫn đầu bao vây và cha của chúng, một phiến quân IS, đã đưa chúng ra khỏi Raqqa (Syria) về phía Thổ Nhĩ Kỳ cùng với mẹ kế người Bỉ. Hai đứa trẻ này được Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tìm thấy ở ven đường và bị giam giữ tại Trại Roj cùng với gia đình của các phiến quân đã chết hoặc bị cầm tù. Cha của hai cậu bé được cho là đã chết trong cuộc giao tranh và mẹ kế của chúng đang bị giam giữ trong một trại giam khác của người Kurd.

Hai anh em Ayyub đã bị tổn thương bởi những gì mà chúng chứng kiến và trải qua, chúng không thể nhớ tên mẹ nhưng còn lưu giữ những bức ảnh của bà. Căn cứ vào đó, tờ Guardian đã lần theo dấu vết và tìm thấy Perkins-Ferreira ở Thung lũng Petit, một vùng ngoại ô yên tĩnh ngay bên ngoài thành phố Port of Spain, Thủ đô của Trinidad và Tobago. Người phụ nữ này chỉ nhận được những tin tức không liên tục về các con trai trong 4 năm qua.

Stafford Smith thuộc tổ chức phi lợi nhuận pháp lý quốc tế Reprease, đã tranh thủ sự giúp đỡ tài chính và máy bay của Waters để đưa các cậu bé ra khỏi Syria, sau khi yêu cầu chính quyền Trinidad và Tobago cấp giấy thông hành khẩn cấp cho chúng. Tại khu vực biên giới, nơi con sông Tigris chia tách Syria và Iraq, gia đình Ayyub đã được đưa lên một chiếc thuyền vượt qua con sông có nước chảy xiết và qua một trạm kiểm soát mở cửa ngoài giờ để hỗ trợ việc di chuyển của họ.

Khi màn đêm buông xuống, hành trình của họ bị kéo dài thêm bởi cuộc kiểm tra an ninh mất 2 tiếng đồng hồ của cảnh sát ở Dohuk, nơi các sĩ quan xác minh việc các cậu bé đã bị ép buộc đưa tới Syria và không gây ra mối đe dọa. Tại Erbil, nơi họ đến ngay trước 1h sáng, họ được Waters xúc động ôm chầm lấy, rồi đưa lên một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Rotana. Sáng hôm sau, họ lên máy bay do Waters thuê tới Zurich (Thụy Sĩ), từ đây họ tới London (Anh) để bắt đầu một chương trình phục hồi mà tổ chức Reprease hỗ trợ trước khi trở về Trinidad. Ayuub mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp còn Mahmud muốn trở thành một cầu thủ cricket.

Khoảng 1.200 trẻ em như Mahmud và Ayyub được cho là bị mắc kẹt ở Syria sau thất bại của IS. Chính quyền người Kurd đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây của họ, bao gồm cả Vương quốc Anh, đưa công dân của họ về nước, nhưng nhiều Chính phủ bế tắc trong việc giải quyết vấn đề này. Ít nhất 12 trẻ em người Anh, hầu hết được sinh ra ở “vương quốc Hồi giáo” của IS, được cho là đang bị giam giữ bởi người Kurd.

Hoàng Cường (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/cuoc-doan-tu-cam-dong-voi-me-cua-hai-cau-be-bi-bat-coc-o-syria/797707.antd