Cuộc đoàn tụ 'kỳ diệu' của 2 chị em thất lạc nhau 34 năm

Mới đây, cặp chị em người Hàn Quốc Renee Alanko và Justin Kragt đã tìm lại nhau sau 34 năm thất lạc nhờ xét nghiệm ADN tìm kiếm người thân của công ty 23andMe. Họ đón nhau bằng những giọt nước mắt, vòng tay dang rộng và trái tim ấm áp yêu thương.

Video 2 chị em Renee Alanko và Justin Kragt ngày đoàn tụ:

Năm 1984, 2 chị em Justin Kragt (2 tuổi) và Renee Alanko (4 tuổi) bị bỏ lại ở Seoul (Hàn Quốc). Sau đó, anh Kragt được một gia đình ở thành phố Salem, bang Oregon (Mỹ) nhận nuôi. Trong khi đó, chị gái Alanko được một gia đình ở quận Marin, bang California (Mỹ) nhận làm con nuôi. Hai người sống cách nhau gần 1.000 km và không hề có một chút thông tin gì về sự tồn tại của nhau.

Renee Alanko và Justin Kragt thuở bé

Bao năm qua, Alanko luôn mong ước được đoàn tụ với người thân ruột thịt vì khi chỉ mới 4 tuổi, chị đã bị cha mình bỏ rơi trong một khu chợ với lời nhắn: "Hãy đưa đứa bé này đến đồn cảnh sát và gửi nó vào trại trẻ mồ côi vì nó không có cha mẹ". Khi đó, chị nói với cảnh sát mình tên là Lee Jee Young và cha là Lee Kyung Kuk, mẹ đã bỏ đi vì cha thường xuyên uống rượu say và đánh đập vợ con.

Trong hồ sơ báo cáo nhận con nuôi của Alanko không hề đề cập đến việc chị có 1 người em trai. Tuy nhiên, mẹ nuôi của Alanko nhớ lại rằng khi chị lần đầu tiên đến Mỹ, chị đã nói về việc "em trai" của mình rất dễ thương.

Renee Alanko và Justin Kragt ngày hội ngộ

Sau khi được nhận nuôi và được ăn học nên người, chị Alanko đã trở lại Hàn Quốc năm 2008 để tìm kiếm gia đình nhưng không tìm thấy một manh mối nào. Tháng 6 vừa qua, Alanko quyết định tham gia một cuộc thử nghiệm ADN để tìm người thân và bất ngờ khi biết được tin em trai của mình đang sinh sống tại Salem qua dữ liệu của công ty 23andMe.

Trước đó, năm 2014, anh Kragt cũng đã làm xét nghiệm ADN qua công ty 23andMe với mong muốn tìm lại những người thân ruột thịt. Anh đã luôn nghĩ mình bị bỏ rơi lại vì từ khi sinh ra, anh đã mắc bệnh suy tim bẩm sinh và cần một sự chăm sóc đặc biệt.

Đối chiếu trùng khớp ADN, công ty 23andMe đã báo cho 2 chị em Justin Kragt và Renee Alanko. Họ bất ngờ với hạnh phúc lớn lao đó. Tuần trước, Alanko đã bay đến Oregon để gặp em trai lần đầu tiên sau hơn 3 thập niên bị thất lạc và thật đáng ngạc nhiên khi đó cũng chính là ngày sinh nhật thứ 36 của Kragt. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho Kragt. Khi Alanko bước ra từ Sân bay Quốc tế Portland, họ đã ngay lập tức ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Niềm vui vỡ òa

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại em trai. Điều này thực sự tuyệt vời. Khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, vòng tay dang rộng ra chào đón tôi, tôi mới tin rằng đó là sự thật", chị Alanko thổn thức.

Anh Kragt cũng đã khóc và kêu lên: "Em luôn nghĩ rằng mình chỉ có một mình trong thế giới này. Bây giờ em đã tìm thấy chị". Anh chia sẻ: "Chúng tôi thậm chí chẳng cần phải nói gì với nhau mà chỉ nhìn nhau và khóc”.

Nhu Thụy Daily Mail, ABC News

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cuoc-doan-tu-ky-dieu-cua-2-chi-em-that-lac-nhau-34-nam-post48902.html