Cuộc đời của 3 mỹ nhân hàng đầu showbiz Hoa Ngữ

Vương Tổ Hiền, Củng Lợi và Mai Diễm Phương đều là những đóa hoa tài sắc của showbiz Hoa ngữ. Theo thời gian, cuộc đời của cả ba mỹ nhân đều có những ngã rẽ khác nhau.

Ngày 13/5, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh cũ của ba mỹ nhân đình đám một thời là Vương Tổ Hiền, Củng Lợi và Mai Diễm Phương (từ trái sang). Họ đều là những minh tinh nổi danh showbiz Hoa ngữ thập niên 1980-1990 với tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, bộ ba người đẹp này lại có số phận cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Ngày 13/5, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh cũ của ba mỹ nhân đình đám một thời là Vương Tổ Hiền, Củng Lợi và Mai Diễm Phương (từ trái sang). Họ đều là những minh tinh nổi danh showbiz Hoa ngữ thập niên 1980-1990 với tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, bộ ba người đẹp này lại có số phận cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 tại Đài Loan nhưng phát triển sự nghiệp ở Hong Kong. Nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm: Thiến nữ u hồn, Thanh Xà, Phan Kim Liên: Tiền thế kim sinh, Năm nay ven hồ rất lạnh. Cô được mệnh danh là một trong những ngọc nữ đẹp nhất làng giải trí Hong Kong ở thập niên 1980, 1990. Chuyên trang phê bình phim ảnh HKMovie khi viết về Vương Tổ Hiền đã khen ngợi: "Có một vẻ đẹp đến khuynh thành gọi tên Vương Tổ Hiền".

Năm 2000, Vương Tổ Hiền lặng lẽ rời xa ánh đèn sân khấu và sang định cư ở Canada. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn độc thân ở tuổi xế chiều sau 2 cuộc tình đổ vỡ. Nhiều năm qua, cô sống kín tiếng và tập trung tu thiền theo giáo lý nhà Phật. Trong một lần trả lời phỏng vấn, người đẹp họ Vương nói rằng cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và không cảm thấy cô đơn khi phải sống một mình.

Củng Lợi sinh năm 1965, là đại hoa đán hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Củng Hoàng". Cô được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Bá Vương biệt cơ, Phải sống, Cúc Đậu... Gần đây, người đẹp đảm nhận vai phù thủy Tiên Lang trong dự án live-action Hoa Mộc Lan.

Tuy có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng chuyện tình cảm của cô lại lận đận. Củng Lợi từng kết hôn với một doanh nhân Singapore vào năm 1996. Năm 2010, họ quyết định ly hôn. Trước đó, cô từng có mối tình ồn ào kéo dài gần 10 năm với đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Hiện tại, Củng Lợi đã tái hôn và sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai, là nhà soạn nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre.

So với 2 người đẹp nói trên, Mai Diễm Phương là người có số phận bi kịch và đau buồn nhất. Cô là nghệ sĩ hạng A làng giải trí Hoa ngữ và là niềm tự hào bất diệt của showbiz xứ Cảng thơm. Cô có tài diễn xuất, ca hát, được xưng tụng vào hàng thiên hậu.

Mai Diễm Phương qua đời vào năm 2003 vì ung thư cổ tử cung, suy kiệt phổi. Bi kịch hơn cả là nữ nghệ sĩ bị mẹ ruột bòn rút tài sản đến tận hơi thở cuối cùng vẫn không tha. Sau khi qua đời, cô để lại khối tài sản ước tính 9 triệu USD. Trong di chúc, nữ danh ca dành phần lớn tiền làm công tác từ thiện, phần còn lại sẽ trích hàng tháng để chu cấp cho mẹ già và các anh. Thế nhưng, suốt chục năm qua, mẹ và anh trai của Mai Diễm Phương liên tục kiện tụng đòi tiền với lý do tài sản của con gái bị chiếm đoạt. Nhìn cảnh gia đình đấu đá tranh gia sản và kiếm tiền từ sự nổi tiếng của "Bách biến thiên hậu", nhiều người không khỏi chạnh lòng cho phận đời của Mai Diễm Phương .

Theo Di Hy/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/cuoc-doi-cua-3-my-nhan-hang-dau-showbiz-hoa-ngu-1383560.html