'Cuộc đua kỳ thú' tập 1: Các thử thách đã khiến các người đẹp 'nhăn mặt'
hông còn là hình ảnh 'đẹp như hoa' khi xuất hiện tại các sự kiện, các nàng hậu của chúng ta đã thực sự dấn thân vào 'Cuộc đua kỳ thú'
Cuộc Đua Kỳ Thú 2019 với chặng đua đầu tiên ở Hà Giang đã kết thúc với những thử thách thú vị, khó khăn nhưng đã bật lên tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cùng ý chí kiên cường của cả 20 tay đua.
Cuộc Đua Kỳ Thúmùa thứ 6 chính thức bắt đầu trong sự hứng khởi và quyết tâm cao độ của 20 tay đua thuộc 10 đội: đội Vàng: Lệ Hằng – H’Hen Niê, đội Hồng: Quốc Anh – Mlee, đội Xanh Dương: Đỗ Mỹ Linh – Lê Xuân Tiền, đội Cam: Kỳ Duyên – Minh Triệu, Đội đỏ: Emma Nhất Khanh – Tôn Kinh Lâm, đội Nâu: ST Sơn Thạch – Bình An, đội Trắng: Hoàng Thị Hạnh – Lương Gia Huy, đội Xám: Huy Trần – Trần Hoàng Phương Johnny, đội Đen: Quốc Thiên – Anh Quân, đội Xanh Lá: Chu Minh Vũ – Vũ Xuân Tiến.
Với các thử thách Lộ trình, các đội đua sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và băng qua đèo Mã Pì Lèng huyền thoại. Tại đây, các đội sẽ phải tìm đến làng văn hóa các dân tộc Mông ở xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc để thực hiện thử thách trang trí cho chú lợn dựa theo hình mẫu. Sau đó, tiếp tục di chuyển đến Mã Pì Lèng B, xã Pải Lủng để thực hiện các thử thách Gắn với văn hóa nông nghiệp của người dân địa phương trên cao nguyên đá. Để về đích, mỗi đội phải hoàn thành 2 thử thách là “Đu dây xuống vực” (tại vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng) và “Học thổi sáo” của người Mông để ghép trọn vẹn thành 1 mật thư, cũng chính là điểm về đích của tập đầu tiên.
Nhìn Kỳ Duyên leo thang, Minh Triệu không giấu nổi lo lắng và hồi hộp vì tưởng rằng Học thổi sao mới là thử thách khó nhằn. Cuối cùng các đội chơi đều hoàn thành tốt nhiêm vụ.
Chặng tiếp theo cũng tại Hà Giang với những thử thách bất ngờ sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20g00 thứ bảy tuần sau, ngày 13/07/2019.