Cuộc đua về giữa lòng dân

Xuất phát từ Cột cờ Hà Nội, đoàn đua xe đạp 'Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân' đến thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) trong một thời gian 'kỷ lục', có những đoạn các tay đua đổ đèo vận tốc lên đến hơn 80km/giờ. Các vận động viên như có thêm động lực bởi cung đường khác lạ, cũng như đã được tìm hiểu nhiều về ý nghĩa cuộc đua. Đây là hành trình tri ân, về với lòng dân!

Trong sáng 2-5, bà Bùi Thị Tắt, thân nhân gia đình liệt sĩ Bùi Văn Dồi từ huyện Lạc Sơn đội mưa xuống đón đoàn đua. Hôm nay, gia đình bà được Ban tổ chức cuộc đua trao tặng số tiền 70 triệu đồng để xây lại căn nhà đã xuống cấp. Chứng kiến khoảnh khắc đó, nhiều người dân ở thị trấn Mai Châu đã bày tỏ niềm xúc động. Cụ Trần Bảo, một chiến sĩ Điện Biên năm xưa nói: “Những hoạt động tri ân đồng bào như Báo Quân đội nhân dân đang làm thật ý nghĩa".

Ban tổ chức trao quà tặng cựu chiến binh chiến sĩ Điện Biên và gia đình chính sách tại huyện Mai Châu (Hòa Bình). Ảnh: TRỌNG HẢI

Ngược dòng quá khứ, hơn 65 năm trước, những người con miền xuôi như các cụ Trần Bảo, Trần Văn Xám, Lê Văn Quyết… đã theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ lên đường đánh thực dân Pháp xâm lược tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Họ lên đây bằng nhiều con đường nhưng có một con đường vững chãi, chắc chắn nhất, đấy là con đường nhân dân. Những cánh quân của ta đi qua nhiều bản làng, ở đâu bộ đội cũng được nhân dân chào đón, nhường ăn nhịn mặc để giúp đỡ. Một kỷ niệm không quên được của cụ Trần Bảo (sinh năm 1933) lúc đó là chiến sĩ thuộc Đại đội 225, Tiểu đoàn 910, Trung đoàn 148 tham gia trận đánh địch đổ bộ đường không ở giữa cánh đồng Mường Thanh. Lúc đó, cả đơn vị đang học tập dưới sàn của một căn nhà sàn, thấy dân báo dù bay rợp trời, chiến sĩ ta chạy ra đuổi giặc. Cụ Trần Văn Xám (sinh năm 1931) không bao giờ quên những củ sắn lùi, những vốc ngô rang của bà con người Thái, người Mường mang lên tiếp tế ngay sát trận địa để bộ đội ta có sức đánh giặc trên đồi Him Lam.

Nhiều người con miền xuôi đã lên và cảm nhận được sự chân tình của người dân miền ngược, họ đã ở lại xây dựng kinh tế mới từ sau kháng chiến chống Pháp. 65 năm đã trôi qua, thị trấn Mai Châu hôm nay thay da đổi thịt, từ một miền quê nghèo nay trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong nước và quốc tế; đời sống người dân được nâng lên nhiều so với trước. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho rằng, việc đoàn đua lựa chọn huyện Mai Châu làm điểm đến đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Mai Châu nói riêng. Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ của một hoạt động thể thao mà cuộc đua cũng đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị nhân văn cao cả. Đó là dịp giáo dục truyền thống cho vận động viên và nhân dân; là dịp để chúng ta thể hiện sâu sắc hơn đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Đồng hành với Ban tổ chức cuộc đua còn có nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài quân đội. Một trong những doanh nghiệp đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt là Tập đoàn Mai Linh) đã hỗ trợ một phần phương tiện di chuyển cho đoàn đua cũng như trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Ông Hồ Quốc Phi, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh khu vực phía Bắc nói: "Tập đoàn Mai Linh là tập đoàn của những người cựu chiến binh, những người lính thời bình. Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành với Báo Quân đội nhân dân vì đây là hành trình tìm về truyền thống vẻ vang của dân tộc; là dịp mỗi người chúng ta đền ơn đáp nghĩa những gia đình có công với đất nước. Thông điệp của Tập đoàn Mai Linh hôm nay là: “An toàn trên hết-Nơi nào cũng có mặt-Cạnh tranh lành mạnh-Làm việc với tinh thần người lính”.

Biết được thông tin đoàn đua sẽ dừng chân tại tỉnh Hòa Bình, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, Chủ tịch Quỹ Khuyến học Việt Nam quyết định trích quỹ 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Hòa Bình. Vậy là ngoài 65 suất quà của Ban tổ chức dành tặng gia đình người có công, ngôi nhà tình nghĩa dành tặng gia đình liệt sĩ Bùi Văn Dồi, còn có 100 triệu đồng dành tặng quỹ khuyến học của tỉnh.

Ghi nhận những tình cảm đó, đồng chí Hà Công Thẻ, Bí thư Huyện ủy Mai Châu đã bày tỏ: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện rất xúc động trước tấm lòng của Ban tổ chức cuộc đua xe đạp. Ngoài những phần quà ý nghĩa, đây còn là dịp nhân dân địa phương ôn lại chiến tích vang dội của chiến thắng "lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu" và càng thêm tự hào về những thế hệ cha anh đi trước".

Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy mà còn mang nhiều thông điệp về những giá trị nhân văn, truyền thống. Đúng như những lời chúc mừng, khen ngợi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi tới đoàn đua. Thư của đồng chí Lê Khả Phiêu có đoạn viết: “Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tôi mong muốn các vận động viên sẽ noi gương ông cha, vượt khó, thi đấu với quyết tâm cao, giành được những thành tích xuất sắc, đồng thời cùng với Ban tổ chức cuộc đua chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa, các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa, vượt khó học giỏi”...

Những lời căn dặn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn được mỗi thành viên của Ban tổ chức cũng như các vận động viên thấm nhuần. Cuộc đua dù mới qua hai chặng đầu nhưng hành trình về giữa lòng dân đã cho thấy niềm vui và tình người thấm đẫm.

ĐÔNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cuoc-dua-ve-giua-long-dan-573154