Cuộc hội ngộ xúc động của học sinh miền Nam trên đất Bắc

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM bày tỏ xúc động và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ thời còn là học sinh miền Nam trên đất Bắc.

Sáng 17-5, Ban Liên lạc Học sinh Miền Nam Trung ương phối hợp với Bảo tàng TP.HCM và Bảo tàng Vĩnh Phúc tổ chức trưng bày chuyên đề Học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 – 1975).

 Ông Trương Hòa Bình, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực cùng ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các học sinh miền Nam

Ông Trương Hòa Bình, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực cùng ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các học sinh miền Nam

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Ký Hiệp định Genève và Sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc (1954 – 2024) cũng như chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5

Những kỷ vật của học sinh miền Nam trên đất Bắc

Trưng bày chuyên đề Học sinh miền Nam trên đất Bắc nhằm giới thiệu đến công chúng các thông tin, hình ảnh và hiện vật về quá trình học tập, rèn luyện, trưởng thành của các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc từ 1954 đến 1975.

 Các lãnh đạo cắt băng khai mạc

Các lãnh đạo cắt băng khai mạc

Đó là các thế hệ học sinh có cha mẹ đều tham gia hoạt động yêu nước, chiến đấu vì độc lập, tự do của đất nước ở chiến trường miền Nam.

 Hơn 300 tư liệu, hiện vật, hình ảnh, trưng bày tái hiện lại những kỷ niệm thời mực tím - thuở học trò phải xa quê hương, người thân để tự lập của những học sinh miền Nam.

Hơn 300 tư liệu, hiện vật, hình ảnh, trưng bày tái hiện lại những kỷ niệm thời mực tím - thuở học trò phải xa quê hương, người thân để tự lập của những học sinh miền Nam.

Trưng bày Học sinh Miền Nam trên đất Bắc (1954 – 1975) lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và học sinh miền Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 Nhiều học sinh miền Nam đã trở thành lãnh đạo ở các cấp tỉnh, thành và trung ương...

Nhiều học sinh miền Nam đã trở thành lãnh đạo ở các cấp tỉnh, thành và trung ương...

Những kỷ niệm nhớ mãi của học sinh miền Nam

Bên cạnh việc hội ngộ cũng như ngắm nhìn những kỷ vật, hiện vật hình ảnh nhiều người là những chứng nhân lịch sử có dịp cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một giai đoạn lịch sử khốc liệt.

 Ông Trương Hòa Bình, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực cùng các học sinh miền Nam tham quan trưng bày

Ông Trương Hòa Bình, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực cùng các học sinh miền Nam tham quan trưng bày

Tham dự buổi trưng bày, bà Đặng Thị Nguyệt Hồng (sinh năm 1959) cho biết ba mẹ bà tập kết ra Bắc năm 1954 và bà được sinh ra tại đó. Sau khi ba mẹ quay lại chiến trường bà mới được đưa vào trường học sinh miền Nam.

 “Lúc đó tôi còn bé lắm chừng 3-4 tuổi được đưa vào trại Nhi Đồng miền Nam Gò Đống Đa, khi mới xa cha mẹ khóc rất nhiều các thầy cô phải xuống ngủ cùng dỗ dành để chúng tôi quen với trường học, bạn bè. Sau đó tôi được đưa vào trường 11. Đến năm 1967, chúng tôi được đưa sang Quế Lâm Trung Quốc để tránh đạn bom khốc liệt” – bà Nguyệt Hồng chia sẻ.

“Lúc đó tôi còn bé lắm chừng 3-4 tuổi được đưa vào trại Nhi Đồng miền Nam Gò Đống Đa, khi mới xa cha mẹ khóc rất nhiều các thầy cô phải xuống ngủ cùng dỗ dành để chúng tôi quen với trường học, bạn bè. Sau đó tôi được đưa vào trường 11. Đến năm 1967, chúng tôi được đưa sang Quế Lâm Trung Quốc để tránh đạn bom khốc liệt” – bà Nguyệt Hồng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cũng bày tỏ sự xúc động khi được nhìn lại những tháng năm học trò thời đạn bom khốc liệt.

 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng bức ảnh của lớp mình tại miền Bắc

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng bức ảnh của lớp mình tại miền Bắc

Chia sẻ với PLO, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết bà là học sinh miền Nam vượt Trường Sơn hơn 3,5 tháng để ra miền Bắc vào năm 1971, ra đến miền Bắc, bà cùng các bạn học tập xem nhau như chị em trong nhà. Sau khi lớp của bà trở lại miền Nam năm 1975 thì hằng năm đều gặp nhau 3-4 lần.

 Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (thứ 5 từ trái sang) cùng thầy và bạn học tại miền Bắc

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (thứ 5 từ trái sang) cùng thầy và bạn học tại miền Bắc

"Dù đã 60-70 tuổi nhưng mỗi khi gặp nhau chúng tôi vẫn trẻ thơ như hồi 12-13 tuổi" – bà Quyết Tâm bộc bạch.

 Những hình ảnh dễ thương được tái hiện tại chương trình

Những hình ảnh dễ thương được tái hiện tại chương trình

Trưng bày Học sinh miền Nam trên đất Bắc diễn ra tại Bảo tàng Thành phố, quận 1, từ ngày 17-5 đến hết ngày 30-7-2024.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuoc-hoi-ngo-xuc-dong-cua-hoc-sinh-mien-nam-tren-dat-bac-post791074.html