Cuộc hôn nhân bất hạnh của người phụ nữ có con gái bị chồng hiếp dâm đến có thai

Nhiều lần bị chồng đánh đập đến ngất xỉu, bà N. vẫn chịu đựng để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, sự chịu đựng đó đã khiến cho người đàn bà này chịu thêm một nỗi đau khác còn lớn hơn.

Hơn 2 tháng sau khi người chồng bị công an bắt giữ vì hiếp dâm chính con gái ruột đến mang thai, bà Ngô Thị N. (51 tuổi, trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vẫn chỉ loanh quanh trong căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ cùng con gái bất hạnh.

Hai mẹ con bà tìm mọi lý do để hạn chế ra ngoài vì sợ những câu đàm tiếu của nhiều người.

Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của hai mẹ con bà N.

Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của hai mẹ con bà N.

Ngồi thẫn thờ bên cạnh con gái, bà N. cho biết mình từ miền xuôi ngược lên huyện miền núi này làm thuê để mưu sinh. Lận đận chuyện tình duyên mãi tới 35 tuổi thì gặp Vi Văn Mùi, người đàn ông ít hơn 15 tuổi nhưng có chung hoàn cảnh, tính tình vui vẻ. Năm 2002, cả hai nên duyên vợ chồng, hai năm sau thì có cô con gái đầu lòng.

Những tưởng từ nay sẽ có người để nương tựa và san sẻ cuộc sống, thế nhưng không lâu sau đó, Mùi bắt đầu thể hiện rõ bản tính rượu chè be bét.

“Bình thường, chồng cũng không đến mức quá tệ, chỉ đến khi uống rượu say về thì lôi tôi ra hành hạ. Nhiều lần tôi bị chồng đánh ngất, nằm nguyên cả buổi ở sân nhà cho tới khi tự tỉnh dậy”, bà N. ngậm ngùi.

Mỗi lần như vậy, hàng xóm cũng ít khi dám vào can ngăn bởi sợ Mùi vung dao chém. Không ít người khuyên bà N. báo chính quyền địa phương can thiệp, giúp đỡ nhưng bà vẫn im lặng. “Tôi lại sợ báo rồi chồng lại ghét mà bỏ tôi thì khổ hơn nên gắng chịu đựng chờ đợi vậy”, người đàn bà 51 tuổi rơi nước mắt.

Nhìn cô con gái mới 14 tuổi nhưng đã phải nghỉ học ở nhà dưỡng thai từ mấy tháng nay, bà buồn bã kể, chừng 10 tháng trước, một lần về nhà đột xuất, bà thẫn thờ chứng kiến cảnh chồng và cô con gái duy nhất không một mảnh vải che thân đang vội mặc lại quần áo.

Hai mẹ con bà N. xót xa kể lại sự việc.

“Lúc này tôi chỉ nghĩ hai cha con ngủ quên chứ ai ngờ có chuyện động trời như vậy. Mà quả thật nếu lúc đó tôi gắng hỏi con cho ra lẽ thì chuyện đã không đến nước như thế này”, bà N. nói.

Từ sau ngày hôm đó, bà N. bắt đầu cảm nhận thấy con gái của mình có nhiều biểu hiện bất thường như đang chịu đựng một áp lực rất lớn. Dù dành nhiều thời gian sau mỗi buổi lên rẫy làm việc để chuyện trò với con, gắng dò hỏi nhưng cô bé nhất quyết không chịu nói.

Mãi tới khi bà con lối xóm bàn tán xôn xao vì cái bụng của bé gái 14 tuổi này ngày một lớn, bà N. gặng hỏi con thì mới hoảng loạn biết chuyện con gái bị chính người cha ruột thực hiện hành vi đồi bại lâu nay. Khi đưa con đi thăm khám, người mẹ này mới hay biết con gái đã có bầu với chồng của mình được 3 tháng.

Ông Nguyễn Đình Phú, Trưởng công an xã Châu Lý cho biết, tiếp nhận vụ việc, công an xã Châu Lý đã đến lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo công an huyện Quỳ Hợp do sự việc vượt quá thẩm quyền. Bước đầu Mùi khai đã 3 lần xâm hại con gái của mình từ năm 2017 đến khi sự việc bị phát hiện.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/cuoc-hon-nhan-bat-hanh-cua-nguoi-phu-nu-co-con-gai-bi-chong-hiep-dam-den-co-thai-c2a301049.html