Cuộc ngược dòng ngoạn mục của THPT Nguyễn Gia Thiều

Là đội thủng lưới trước nhưng chung cuộc THPT Nguyễn Gia Thiều đã đánh bại THPT Lý Thường Kiệt trên chấm luân lưu cân não, để giành tấm vé quý giá vào vòng tiếp theo.

 Cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, song THPT Nguyễn Gia Thiều (áo trắng) bị đánh giá thế cửa dưới khi bước vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng S trong khi THPT Lý Thường Kiệt là đội nhất bảng H.

Cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, song THPT Nguyễn Gia Thiều (áo trắng) bị đánh giá thế cửa dưới khi bước vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng S trong khi THPT Lý Thường Kiệt là đội nhất bảng H.

Thực tế, THPT Lý Thường Kiệt là đội nhập cuộc tốt hơn.

Đội bóng áo đỏ liên tục có cơ hội dứt điểm trong hiệp đầu tiên.

Ngay phút thứ 7, Đào Nguyễn Hải Long đã mở tỷ số cho THPT Lý Thường Kiệt và anh cũng là người ghi bàn thứ hai cho đội nhà không lâu sau đó.

Những phút còn lại của trận đấu trở nên kịch tính khi THPT Nguyễn Gia Thiều trong thế không còn gì để mất đã vùng lên mạnh mẽ.

Và tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm, trong đó Nguyễn Đình Tiến là người ghi bàn đầu tiên cho đội bóng áo trắng ở phút 24.

THPT Lý Thường Kiệt không chấp nhận một thế trận phòng ngự, ngay cả khi họ là đội dẫn trước.

Các chân sút THPT Lý Thường Kiệt liên tục có cơ hội song bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong khi THPT Nguyễn Gia Thiều ngoài việc tìm bàn gỡ còn phải vất vả truy cản đối phương lên bóng tấn công.

Thêm một cơ hội trôi qua chân cầu thủ áo đỏ.

Còn THPT Nguyễn Gia Thiều chắt chi cơ hội.

Khoảng thời gian cuối diễn ra kịch tính, với các đường lên bóng ăn miếng trả miếng của hai đội.

Bước ngoặt đến ở cuối trận.

Khi Trịnh Bá Hoàng ghi bàn thắng quý giá san hòa 2-2 cho THPT Nguyễn Gia Thiều và đưa trận đấu tới loạt luân lưu.

Với lợi thế tinh thần, THPT Nguyễn Gia Thiều thực hiện thành công nhiều hơn THPT Lý Thường Kiệt 1 cú sút.

Để thắng 3-2 trên chấm luân lưu, chung cuộc thắng 5-4.

Khoảnh khắc niềm vui của THPT Nguyễn Gia Thiều xen lẫn nỗi buồn của THPT Lý Thường Kiệt.

Đội bóng áo trắng phấn khích với cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Trong khi nhiều cầu thủ THPT Lý Thường Kiệt ôm mặt khóc và nuối tiếc.

Cầu thủ THPT Nguyễn Gia Thiều tiến tới bắt tay động viên đội bạn sau trận.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-cuoc-nguoc-dong-ngoan-muc-cua-thpt-nguyen-gia-thieu/789633.antd