Cuộc nội chiến trong gia đình vua cờ bạc Macau

Hà Hồng Sân, ông vua sòng bạc hào nhoáng và cuốn hút của Macau, đồng thời cũng là người đưa ngành công nghiệp cờ bạc của Macau vượt lên trên cả 'người khổng lồ' Las Vegas, đã qua đời tại Hồng Kông, hưởng thọ 98 tuổi.

Hà Hồng Sân là ông chủ của hơn 20 sòng bài và là người sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỉ USD. Đế chế của ông làm ăn phát đạt đến mức có thể đóng góp 70% số thuế của Macau và tạo công ăn việc làm cho 1/3 lực lượng lao động của nơi này.

Để có thể leo lên được tới đỉnh cao, Hà Hồng Sân dành cả cuộc đời chiến đấu và chưa một lần nào ông bại trận. Tuy nhiên đến cuối đời, ông lại bị cuốn vào một cuộc chiến mà ông gần như lực bất tòng tâm: Cuộc tranh đoạt tài sản giữa 14 người con của ông với 4 bà vợ.

Từ tay trắng thành vua sòng bạc

Hà Hồng Sân sinh ngày 25-11-1921 trong một gia đình có thế lực tại Hồng Kông. Nhờ vào vị thế của ông nội và cha của mình - vốn là hai nhà tư bản có mối quan hệ làm ăn mật thiết với nhiều doanh nghiệp ở Anh lúc bây giờ, cậu bé họ Hà được sống một thời thơ ấu khá sung túc trong một căn biệt thự ở khu quý tộc của Hồng Kông.

Tuy nhiên cuộc Đại suy thoái tràn đến, cuốn phăng tài sản gia đình khi Hà Hồng Sân vừa bước vào tuổi thiếu niên. Do biến cố gia đình, Hà Hồng Sân học hành sa sút và bị xếp vào lớp D, tức là lớp dành cho các học sinh học yếu nhất, khi cậu nhập học trường cấp 3 Queen's College.

Sau khi lấy lại tinh thần và nhận ra chỉ nỗ lực học hành mới có thể giúp bản thân giành lại vị thế và tài sản của gia đình, ông vua sòng bạc tương lai đã học hành tiến bộ hẳn, và trở thành học sinh đầu tiên nhận được học bổng của Đại học Hồng Kông, ngành Hóa học - đúng như mong ước của mẹ mình lúc sinh thời. Tuy nhiên đúng lúc này vì quân Nhật chiếm đóng Hồng Kông, Hà Hồng Sân buộc phải tạm bỏ học và chạy trốn đến Macau chỉ với 10 đô la Hồng Kông trong túi.

Năm 1943, Hà Hồng Sân được nhận vào làm kế toán tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nhật và chỉ một thời gian ngắn sau, lãnh đạo công ty đã nhìn ra tư chất kinh doanh của họ Hà, và anh nhanh chóng trở thành đối tác của công ty vào năm 22 tuổi.

Lĩnh vực kinh doanh đầu tiên của tỷ phú sòng bạc là… buôn lậu xa xỉ vào Trung Quốc trong Đại chiến Thế giới Thứ 2. Sau hai năm buôn lậu, chàng trai 24 tuổi Hà Hồng Sân bắt đầu tích cóp đủ để dấn thân vào ngành xây dựng lúc đó đang trong giai đoạn cực thịnh tại Hồng Kông.

Gia đình ông Hà Hồng Sân.

Gia đình ông Hà Hồng Sân.

Năm 1961, khi vừa tròn 40 tuổi, Hà Hồng Sân khẳng định vị thế của mình nhờ vào chuỗi sòng bạc hợp pháp khổng lồ. Đế chế này đứng vững kể cả khi ông lần đầu tiên mất thế độc quyền sau 4 thập kỉ, phải cạnh tranh với tỉ phú sòng bạc người Mỹ Sheldon Adelson.

Uy tín của ông cũng không hề bị suy giảm khi Hà Hồng Sân phải đối mặt với những cáo buộc rằng ông có mối quan hệ mật thiết với Hội Tam Hoàng, và các phòng VIP trong sòng bài của ông là "sân sau" để Tam Hoàng rửa tiền.

Sự nghiệp của ông Hà Hồng Sân tuy có thể được viết thành vô số các cuốn sách dạy khởi nghiệp và làm giàu, nhưng thứ khiến công chúng quan tâm nhất về ông chính là đường tình và cuộc sống gia đình cũng như cuộc chiến tranh giành tài sản li kì như phim truyền hình dài tập của vợ con ông.

Khổ vì lắm vợ nhiều con

Người vợ đầu của ông trùm là bà Lê Uyển Hoa - người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Macau". Bà Lê Uyển Hoa không những xinh đẹp mà còn xuất thân từ một gia đình danh giá: Cha của bà là một luật sư rất danh tiếng, là công chức viên duy nhất của Macau và là người có mối quan hệ rất tốt với chính phủ.

Hà Hồng Sân đã phải lòng cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng từ cái nhìn đầu tiên. Cuối cùng Hà Hồng Sân đã chinh phục Lê Uyển Hoa thành công nhờ vẻ ngoài điển trai, cử chỉ lịch lãm, đầu óc thông minh cùng một tình yêu chân thật, và hai người kết hôn năm 1942.

Sau khi cưới nhau, Lê Uyển Hoa vận dụng tất cả những mối quan hệ cá nhân để đưa chồng vào giới thượng lưu, xây dựng tình bạn cho chồng với nhiều gia đình quan chức.

Có thể nói Hà Hồng Sân khó mà xây dựng được sự nghiệp nếu thiếu đi người vợ cả. Hơn thế nữa, Lê Uyển Hoa còn là một người phụ nữ tài năng và có tầm nhìn chiến lược - chính bà là người đề nghị Hà Hồng Sân nên mở một tiệm buôn thay vì một xưởng dệt, vì các mối quan hệ của bà phù hợp với việc xây dựng một tiệm buôn hơn.

Nhờ vào sự giúp đỡ của người vợ cũng như bản lĩnh của chính mình, một năm sau khi kết hôn Hà Hồng Sân đã kiếm được 1 triệu đô la Hồng Kông đầu tiên ttrong đời.

Sau khi kết hôn vài năm, Lê Uyển Hoa lần lượt hạ sinh con trai là Hà Du Quang và con gái là Hà Siêu Anh. Những tưởng đến đây, Lê Uyển Hoa sẽ được tận hưởng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trọn đời bên chồng nhưng vào năm 1957, bà Lê Uyển Hoa đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo. Cho dù Hà Hồng Sân đã tiêu tốn rất nhiều tiền, cũng như cố công đưa vợ đi khắp nơi chữa bệnh, bà Lê Uyển Hoa vẫn phải cắt bỏ phần lớn dạ dày, dần dần suy kiệt và phải ngồi xe lăn.

Dù cho Lê Uyển Hoa có không còn minh mẫn và cũng mất đi nhan sắc đệ nhất Macau năm nào, họ Hà vẫn vô cùng cưng chiều vợ. Theo giới thạo tin Hồng Kông, ông Hà yêu chiều người vợ cả đến vậy không chỉ vì tình nghĩa vợ chồng mà còn là vì ông coi bà Lê Uyển Hoa như nữ thần may mắn của mình. Bà Lê Uyển Hoa qua đời năm 2004, sau vài chục năm chống chọi với bệnh tật.

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân lúc trẻ.

Số phận tàn nhẫn còn không buông tha cả con cái bà: Con trai của bà là Hà Du Quang cùng vợ mất trong một tai nạn giao thông ở Bồ Đào Nha khi còn trẻ. Con gái của bà là Hà Siêu Anh, là đứa con được ông Hà Hồng Sân yêu chiều nhất. Hà Siêu Anh lớn lên xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn thông minh và học giỏi - cô từng học luật ở Anh, rồi tiếp tục học thạc sỹ tại Thụy Sĩ.

Sau khi về nước, cô nhanh chóng tham gia tiếp quản cơ ngơi nhà họ Hà, được Forbes bầu chọn vào danh sách các nữ doanh nhân trẻ toàn cầu. Tuy nhiên, bất hạnh liên tục đổ lên đầu khi cô ly dị Tiêu Bách Thành - con trai tỷ phú Tiêu Minh chỉ sau 6 năm kết hôn đơn giản vì cuộc hôn nhân chính trị của hai người vốn chưa bao giờ có tình yêu.

Vừa ly dị chồng thì người em trai mà Hà Siêu Anh vô cùng yêu thương là Hà Du Quang bị tai nạn giao thông rồi mất. Hà Siêu Anh đã hoàn toàn suy sụp vì thương nhớ em trai. Cô dắt con gái là Tiêu Mân Tranh lang bạt suốt 20 quốc gia trong 14 năm.

Đến khi Hà Siêu Anh quay lại quê nhà, không ai còn nhận ra tiểu thư tài sắc năm nào: Hà Siêu Anh đã trở thành một bà già, thích mặc đồ trẻ em, thích ăn đồ ngọt và hay vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Hà Siêu Anh qua đời ở tuổi 60. Nơi an nghỉ của bà còn không có bia mộ, và bị bỏ hoang đến mức cỏ dại mọc um tùm.

Bà Lê Uyển Hoa, vợ cả ông Hà Hồng Sân.

Hai người con còn lại của bà Lê Uyển Hoa là Hà Siêu Hùng và Hà Siêu Hiền lại có cuộc sống khá êm ả: Hà Siêu Hiền là một nhà điêu khắc gia, hiện sống ở nước ngoài còn Hà Siêu Hùng tuy vướng tin đồn yêu đồng tính với đại tiểu thư Du Tranh nhưng lại là một người con hiếu thảo, một doanh nhân giàu có chẳng màng đến cuộc tranh chấp tài sản của gia tộc.

Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn buộc phải hợp tác với bà Tư Lương An Kỳ để lấy lại căn biệt thự của mẹ ruột Lê Uyển Hoa và tạo lập một quỹ kí thác cho các cháu. Thế nhưng chị gái của cô là Hà Siêu Hiền lại rắp tâm cướp căn biệt thự để thế chấp vay nợ ngân hàng, khiến cô buộc phải kiện chị ra tòa.

Tuy nhiên, cuộc chiến giờ chỉ còn giữa bà hai Lam Quỳnh Anh - con gái một sĩ quan quân đội, bà ba Trần Uyển Trân - vốn là một y tá với xuất thân thấp kém, rất ít khi xuất hiện trước công chúng và bà tư Lương An Kỳ, người hiện đang có tiếng nói nhất trong gia tộc nhờ vào tài kinh doanh của mình.

Xét về con cái, có vẻ như bà Hai đang có lợi thế nhất trong cuộc chiến, vì 3 trên 5 người con của bà với chồng đều giữ những vị trí rất cao trong tập đoàn và sở hữu phần lớn cổ phần, nổi bật nhất có thiếu gia Hà Du Long, nữ tỷ phú tự thân Hà Siêu Quỳnh - người ông Hà Hồng Sân không thể nào "cầm cương" và Hà Siêu Phượng - người được ông Hà Hồng Sân giao lại SJM Holdings để lãnh đạo.

Tuy nhiên, uy tín của hai chị em đã sụt giảm đi ít nhiều sau khi bị chính cha ruột kiện vì lừa ông kí giấy tờ bán cổ phần năm 2009 để đoạt quyền và hất cẳng con trai bà tư là Hà Du Hanh khỏi ban lãnh đạo tập đoàn. Vụ kiện sớm được giải quyết khi ông Hà Hồng Sân công khai giải thích rằng "tất cả chỉ là hiểu lầm".

Hiểu lầm hay không thì không ai rõ, nhưng theo Phó Chủ tịch Tập đoàn Tô Thụ Huy thì sau sự kiện này, gia đình bà hai đã nắm trong tay hơn 50% cổ phần tập đoàn.

Chưa kể, bà hai còn là một người phụ nữ được xã hội đen chống lưng: Khi cả ba bà liên thủ với nhau để đuổi tình nhân của Hà Hồng Sân là "hồ ly tinh" hoa hậu Châu Á Lợi Trí khỏi Hồng Kông, bà hai đã thành công bằng cách sử dụng xã hội đen dọa dẫm Lợi Trí, cấm cô cả đời không được bước chân đến Hồng Kông.

Hai người con quá cố Hà Siêu Anh và Hà Du Quang.

Nếu xét về khả năng làm ăn cùng đầu óc chiến lược, hiện bà tư Lương An Kỳ mới là người có lợi thế nhất. Hiện ngoài hàng loạt cơ sở kinh doanh thành đạt, người phụ nữ 50 tuổi này còn là đồng Chủ tịch Tập đoàn Macau Gaming Holdings Ltd.

Về đường con cái thì bà tư không có lợi thế lắm khi chỉ có Hà Du Hanh là đang làm việc tại tập đoàn của gia tộc, còn Hà Siêu Doanh thì chuyên tâm vào nghệ thuật hơn kinh doanh, Hà Siêu Hân vẫn còn nhỏ, Hà Du Quân thì tự lập nghiệp mà không nhờ sự trợ giúp của bố. Có lẽ cuộc tranh đoạt này sẽ còn kéo dài và sẽ đưa đến những kết quả cực kì bất ngờ.

Huyền Thi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/cuoc-noi-chien-trong-gia-dinh-vua-co-bac-macau-597749/