Cuộc sống của 80.000 người tị nạn Syria ở Jordan

Đối với gần 80.000 người dân Syria, trại tị nạn Zaatari ở Jordan chính là 'ngôi nhà thứ hai' của họ. Được biết, 57% dân số trong khu trại này có độ tuổi dưới 24 và gần 20% trong số đó dưới 5 tuổi.

Theo Al Jazeera, vào thời kỳ đỉnh điểm, trại tị nạn Zaatari ở Jordan tiếp nhận tới 150.000 người dân đến từ Syria. Hiện tại, khu trại nằm cách biên giới với Syria chỉ khoảng 2 km này là nơi sinh sống của khoảng 79.000 người tị nạn Syria. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Dọc con đường trong khu chợ chính của trại tị nạn Zaatari có rất nhiều cửa tiệm và nhà hàng nhỏ.

Ali (trái), 20 tuổi, và em trai Yousel. Ali đã được một tổ chức phi chính phủ dạy nghề cắt tóc, sau đó, anh đã mở một hiệu cắt tóc riêng trong khu trại tị nạn này.

Ali đang làm việc tại tiệm cắt tóc. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể trở về Syria và đoàn tụ với gia đình.

Nisreen (trái) và Najat trở thành những người bạn thân thiết sau khi quen biết nhau tại khu trại tị nạn Zaatari.

Tabarak, 16 tuổi, đến trại Zaatari cách đây gần 5 năm. “Lúc mới đầu, chúng tôi không quen với cuộc sống ở đây. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã thích nghi với nó”, Tabarak chia sẻ.

Bữa ăn trưa đơn giản của gia đình Tabarak ăn trong khu trại tị nạn ở Jordan.

Một thế hệ người Syria đang lớn lên trong khu trại tị nạn này. Theo Al Jazeera, khoảng 57% dân số trong trại Zaatari ở độ tuổi dưới 24 và gần 20% dưới 5 tuổi.

Đây là ngôi nhà của Mohammed. Được biết, nhiều ngôi nhà trong khu trại Zaatari hiện nay có vườn và không gian bên ngoài nhà.

Yosef, 16 tuổi, rất yêu bóng đá và có ước mơ trở thành một phóng viên thể thao.

Abu Talal sống cùng vợ và con cháu tại khu trại Zaatari. Trong ngôi nhà của mình, ông Abu trồng rau, nuôi bồ câu và ngỗng,…

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu hồi năm 2015 (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Theo AJ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-cua-80000-nguoi-ti-nan-syria-o-jordan-1032830.html