Cuộc sống của người dân đảo lộn sau động đất

Sau đợt rung chấn xảy ra vào chiều 28/11, hiện người dân xã Đàm Thủy, huyện Trùng, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ.

Những khối đã khổng lồ nằm ngổn ngang sau khu vườn của hai anh em Hà Văn Chiến - Đội 1, xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy. Rất may tảng đá này chưa đánh sập căn nhà.

Anh Hà Văn Chiến - Đội 1, xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng: Ầm một cái là rung hết cả xóm, xong rồi chỗ nào cũng có đá lăn xuống hết. Ở trong khắp các núi đá lở xuống, có nhà thì rung nứt nhà. Còn nhà trong kia thì nứt cái hiên, xong là sứ đổ xuống, nhà thì tường đổ. Nhà em cái ngói rụng xuống hết, nếu mưa thì không ở được nữa rồi. Người dân cứ đổ xô nhau chạy xuống ruộng hết.

Mặc dù chưa có thiệt hại lớn, nhưng trận động đất đã để lại một nỗi ám ảnh trong lòng người dân. Những ngôi nhà gần chân núi vẫn khóa cửa không ai dám ở. Học sinh cũng không đến trường. Phía trong làng, nơi cách xa ngọn núi đá lở, ban ngày người dân vẫn trở về nhà sinh hoạt, nhưng tối đến, cả làng lại kéo nhau ra đồng ngủ trong những căn lều bạt dựng tạm để đảm bảo an toàn. Chưa có thống kê chính xác bao nhiêu căn nhà bị hư hại, nứt tường thế nhưng gần như tất cả những ngôi nhà cổ xây bằng đá đều bị ảnh hưởng. Các mỏ nước sinh hoạt trước đây giờ khô cạn khiến cho việc lấy nước sinh hoạt của người dân gặp khó khăn. Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, mọi công việc sản xuất đều ngừng trệ.

Anh Lý Văn Pẩy - Trưởng đội 1, xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng: Xóm mình thì nhà cửa thì tường nứt, mái thì dột, bà con lo lắng, nguồn nước ở hai cái mỏ thì tuột xuống hơn 1 mét, các giếng thì đục. Có chính quyền xã vào hỏi thăm nhưng bà con vẫn không yên tâm, vẫn xuông ruộng ngủ thôi. Mong muốn là chính quyền hỗ trợ cho người dân làm mấy cái lều cho bà con ổn định. Ban ngày thì bà con vẫn vào nhà nhưng ban đêm thì không dám ngủ ở nhà, sợ động đất không biết lúc nào.

Trong khi chưa có thông tin chính thức từ phía các cơ quan chức năng về dự báo tình hình, người dân Đàm Thủy vẫn hoang mang lo lắng. Chưa biết đến bao giờ người dân nơi đây mới ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất. Hơn lúc nào hết người dân nơi đây đang cần nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ từ phía chính quyền và thông tin chính thức từ các cơ quan nghiên cứu địa chất.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cuoc-song-cua-nguoi-dan-dao-lon-sau-dong-dat