Cuộc sống của người dân phố đường tàu Hà Nội lạ lẫm trong mắt du khách Tây

Phố đường tàu chính thức đóng cửa từ ngày 10/10/2019. Lệnh cấm này khiến khách Tây càng tò mò hơn về nơi từng là điểm du lịch và chụp ảnh hấp dẫn.

Trên trang Culture Trip, cây viết Matthew Pike đến từ Canada mô tả phố đường tàu Hà Nội không giống bất cứ nơi nào du khách từng đặt chân đến. Với người dân nơi đây, con phố chạy song song với đường ray tàu hỏa không phải là điểm đến du lịch, mà đó là nhà - nơi họ sinh sống từ nhiều đời nay. Đó cũng là nơi lũ trẻ chạy nhảy vui đùa, là nơi các hộ dân phơi quần áo trước cửa, là nơi diễn ra những sinh hoạt thường nhật, đôi khi có tiếng hò hét của đàn ông và các bà – các mẹ ngồi túm tụm “buôn chuyện” gì đó. Đến phố đường tàu Hà Nội, bạn sẽ được nhìn thấy một hình ảnh rất đời thường, rất Việt Nam.

Điểm đặc biệt làm nên “thương hiệu” phố đường tàu dĩ nhiên là đường ray tàu hỏa có tuổi đời hàng trăm năm nay. Nếu không có, hẳn nhiên nó sẽ bị trộn lẫn và giống bất cứ con phố nào ở Hà Nội.

Đoạn đường tàu cuối phố Phùng Hưng là nhiều cây xanh nhất, lại thưa thớt dân sinh, hai bên lối đi được phủ kín cây cối, tạo khung cảnh hệt như đường hầm xe lửa xuyên rừng thường thấy trên phim ảnh. Trong khi đó đoạn từ Điện Biên Phủ qua Trần Phú lại gây ấn tượng bởi những ngôi nhà bình dị.

Người dân phố đường tàu thuộc lòng lịch chạy của tàu hỏa. Họ không tỏ ra sợ hãi mà bình thản dọn dẹp đồ đạc, lui vào trong nhà hoặc vị trí an toàn hơn như một thói quen nhiều năm nay. Khi tàu sắp đến, bạn sẽ thấy một khung cảnh thật khác lạ. Không còn đông đúc người, tất cả nhường lại không gian thoáng đãng để tàu hỏa chạy qua.

Nhiều khách du lịch tò mò muốn đến thăm phố đường tàu cũng bởi vì đây là tuyến phố duy nhất trên thế giới có tàu hỏa chạy xuyên qua. Khách tây thường đặt câu hỏi về sự an toàn. Nhưng từ bao đời nay, cuộc sống của người dân trên phố đường tàu vẫn tiếp diễn. Hàng ngày họ vẫn đi xe đạp, xe máy dọc theo đường ray tàu hỏa đến chỗ làm rồi trở về nhà và vẫn cứ đúng giờ là tránh khỏi đường ray mà không cần chuông thông báo.

Trước khi chính thức đóng cửa vào ngày 10/10/2019, phố đường tàu trong mắt khách du lịch là một trong những điểm nhất định phải ghé thăm, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời. Trong lúc chờ tàu hỏa đến, du khách có vô số “việc” để làm, một trong những điều thú vị là thưởng thức cà phê trong không gian đời sống bình dị của người dân. Khi tàu đến, ngắm đoàn tàu hai màu xanh đỏ chạy từ khoảng cách cực gần, rồi chụp ảnh kỷ niệm và nghe tiếng còi hú inh ỏi là những trải nghiệm đáng nhớ.

Hải Vân (Theo Culture Trip/ Ảnh: Scott Pocock)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuoc-song-cua-nguoi-dan-pho-duong-tau-ha-noi-la-lam-trong-mat-du-khach-tay-93827.html