Cuộc sống 'địa ngục' của sơn nữ bị bắt cóc, bán làm vợ lúc 13 tuổi và cái kết bất ngờ

Bị lừa bán sang Trung Quốc khi còn quá nhỏ, Lô Thị M. bị người chồng đánh đập không thương tiếc đến sẩy thai. Không cam chịu những trận đòn roi, thiếu nữ này quyết định bỏ trốn khỏi chốn 'địa ngục' này.

Ngày trở về đầy nước mắt

Ngày 15/11, ông Vi Xuân Phóng, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xác nhận, một cô gái 20 tuổi ở địa phương này vừa được một người đàn ông Trung Quốc đưa về quê nhà sau 7 năm mất tích. Nạn nhân là chị Lô Thị M. (SN 1998), con ông Lô Văn Hiền (SN 1975), trú xã Yên Thắng, huyện Tương Dương.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt ông Hiền, tuy nhiên do nói tiếng Việt không sõi, nên người đàn ông này chỉ lặp đi lặp lại từ “vui lắm”. “Vợ chồng tôi cứ nghĩ không bao giờ gặp lại con nữa. Chúng tôi tìm con 7 năm nay rồi, nhưng chẳng nghĩ rằng cháu bị bán sang Trung Quốc”, ông Hiền cho biết.

Chị M. trở về trong sự vui sướng pha lẫn sững sờ của gia đình. Ảnh NP.

Chị M. trở về trong sự vui sướng pha lẫn sững sờ của gia đình. Ảnh NP.

Mấy ngày nay, không những ông Hiền mà các thành viên trong gia đình vẫn cảm giác như là giấc mơ không có thật. Bởi 7 năm trôi qua là một thời gian vô cùng dài, từ một cô bé đáng yêu 13 tuổi ngày nào, giờ đây M. đã hóa thành thiếu nữ vô cùng xinh xắn.

Thậm chí khi M. được cán bộ xã đưa về nhà, vợ chồng ông Hiền phải ngơ ngác ít phút rồi mới vỡ òa nhận ra con gái đã thực sự trở về. Thế nhưng, xen lẫn cảm xúc sung sướng, ông Hiền cũng đau đớn khi biết hơn 7 năm qua con gái mình đã phải trải qua một cuộc sống khủng khiếp hơn cả “địa ngục”.

Gia đình ông Hiền ở một bản nghèo thuộc xã miền núi Yên Thắng, vì vậy cuộc sống vô cùng khó khăn. Cuộc sống của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy nên dường như chẳng bao giờ đủ ăn. Thậm chí căn nhà của gia đình ông cũng chỉ được dựng bằng tre nứa, mái lợp lá cọ trên rừng. Mưa dột, mọi người ôm nhau chui vào một góc để trú.

Năm 2011, thời điểm ấy M. chỉ mới 13 tuổi thì 2 người phụ nữ ở trong xã đã đến nhà bàn với ông Hiền cho phép được đưa cháu đi Trung Quốc. Nếu gia đình đồng ý, người này sẽ đưa cho một số tiền lớn, tuy nhiên ông Hiền nhất quyết từ chối.

Thế nhưng một tuần sau, 2 người này tiếp tục đến dụ dỗ gia đình, bảo đưa M. đi học may, vừa có công việc lại có thu nhập gửi về cho bố mẹ. Để làm tin, người phụ nữ này đưa số tiền gấp 6 lần so với trước.

Mặc dù đây là tài sản vô cùng lớn và có thể giúp gia đình sống những ngày sung túc hơn, nhưng nghĩ con gái còn nhỏ tuổi nên ông Hiền cự tuyệt. Ông không ngờ rằng những kẻ này khi không đạt được mục đích đã rắp tâm bắt cóc người con gái nhỏ của ông.

Ngôi nhà đơn sơ của gia đình ông Hiền. Ảnh NP.

“Vào buổi tối tháng 3/2011, cháu M. chơi ở trước sân nhà, còn vợ chồng tôi nấu ăn trong bếp. Lúc sau, tôi ra gọi con thì không thấy đâu nữa. Chúng tôi hoảng hốt đi tìm khắp bản nhưng cũng không thấy. Nhờ cả người dân và chính quyền địa phương nhưng cũng không được. Nghĩ mất con rồi nên cả ngày 2 vợ chồng khóc. Đi tìm cũng khóc. Tết năm đó cũng chỉ biết khóc trong xót xa và thương con thơ dại”, ông Hiền nhớ lại.

Dù đã đi tìm khắp nơi nhưng gia đình vẫn không thấy con gái ở đâu cả. Mọi người đoán M. đã bị bắt cóc, nhưng không ai nghĩ rằng M. bị bán sang Trung Quốc để làm vợ người ta, rồi bị đánh đập và hành hạ đến sẩy thai.

Ký ức kinh hoàng của cô gái 20 tuổi

Dù trở về nhà đã hơn 10 ngày, tuy nhiên chị Lô Thị M. vẫn rất sợ người lạ đến hỏi thăm. Cuộc đời đầy sóng gió khiến cô gái trẻ trở nên rụt rè, không thích nói chuyện. Ngoài ra, một phần nguyên nhân nữa là M. không nói được tiếng Việt Nam, bởi sống quá lâu ở Trung Quốc.

Phải nhờ sự động viên của cán bộ xã và gia đình, thì cô gái trẻ mới ngại ngùng trò chuyện. Ở độ tuổi 20, đáng lẽ chị giờ đây tràn đầy sức sống, trong trắng và tươi vui nghĩ về tương lai. Vậy mà...

7 năm ở xứ người dài như cuộc đời 70 năm, những sóng gió vô cùng đen tối mà chị trải qua không một ai có thể tưởng tượng nổi. Trong tấm thân gầy gò và nhỏ bé của chị có một nghị lực và sự quật cường không ai bì kịp. Do sự việc đã xảy ra quá lâu rồi, nên những ký ức của 7 năm trước chị không còn nhớ cụ thể nữa.

Giây phút quây quần bên gia đình sau 7 năm của chị M.. Ảnh NP.

Chị kể: “Tối hôm đó, khi tôi đang chơi thì có người bắt lên xe máy. Họ bịt mồm khiến tôi không la hét hay khóc được. Sau đó, họ chở tôi lên ngã ba khe Bố, huyện Tương Dương. Tại đây, họ bắt lên xe khách rồi đưa sang Trung Quốc…”.

Sau ít ngày bị đưa qua tới đất Trung Quốc, M. bị bán cho một người đàn ông bản địa để làm vợ với số tiền 60 triệu đồng. Đang tuổi ăn tuổi chơi, cuộc sống của M. đã rẽ sang một lối khác vô cùng tăm tối. Thời gian đầu, do không cam chịu làm vợ của người đàn ông lạ, nên M. chống đối và tìm cách bỏ trốn. Cũng vì vậy, gia đình chồng đã đánh đập, hành hạ, nhốt M. vào buồng tối.

Điều đau đớn nhất là M. bị người đàn ông Trung Quốc cưỡng ép quan hệ dẫn đến có thai. Tuy nhiên, thân thể bị đánh đập đến tím tái người, tinh thần bị kiệt quệ bởi cuộc sống đất khách, nên M. đã bị sẩy thai. Vào thời điểm biết M. không còn giữ được người con nữa, gia đình chồng càng ra sức hành hạ. Dường như không ngày nào M. được ăn no, lại phải lao động quần quật suốt ngày đêm. Sau 6 năm cam chịu đày đọa, M. quyết định bỏ trốn khỏi nhà chồng.

Hơn một năm trước, lợi dụng lúc nhà chồng sơ hở, M. thoát được ra ngoài. Không thạo đường, cô lang thang đi bộ nhiều ngày và may mắn gặp được người đàn ông Trung Quốc giúp đỡ. Thương cảm hoàn cảnh của cô, anh này đem lòng yêu thương, từ đó chung sống như vợ chồng.

Cuối tháng 10 vừa qua, M. có nguyện vọng được trở về quê để thăm người thân và tố cáo hành vi của kẻ đã bán mình. Được sự giúp đỡ của chồng, M. đã tìm về được ngôi nhà thân thương ngày xưa. Hiện, đôi vợ chồng trẻ dự định sẽ ở lại Việt Nam một thời gian để làm các giấy tờ, rồi sau đó sẽ quay lại Trung Quốc để sinh sống.

Liên quan đến sự việc, ông Vi Xuân Phóng, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết thêm, chính quyền địa phương đang hỗ trợ chị Lô Thị M. được làm lại các giấy tờ tùy thân. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng bắt đầu vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn bán người.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-dia-nguc-cua-son-nu-bi-bat-coc-ban-lam-vo-luc-13-tuoi-va-cai-ket-bat-ngo-a410977.html