Cuộc sống điều tiếng của cháu dâu tỷ phú Nga

Ở quê nhà Uzbekistan, Diora Usmanova nổi tiếng nhờ nhan sắc, gia thế tầm cỡ và cuộc hôn nhân với cháu trai tỷ phú nước Nga. Song cô không được lòng công chúng vì lối sống xa xỉ.

 Diora Usmanova (sinh năm 1991) là cháu gái tổng thống Uzbekistan kiêm cháu dâu của tỷ phú Alisher Usmanov - một trong những người giàu nhất nước Nga và nắm giữ cổ phần lớn thứ hai tại CLB bóng đá Arsenal. Diora được ví sống cuộc đời như một nàng công chúa ở Uzbekistan nhờ gia thế.

Diora Usmanova (sinh năm 1991) là cháu gái tổng thống Uzbekistan kiêm cháu dâu của tỷ phú Alisher Usmanov - một trong những người giàu nhất nước Nga và nắm giữ cổ phần lớn thứ hai tại CLB bóng đá Arsenal. Diora được ví sống cuộc đời như một nàng công chúa ở Uzbekistan nhờ gia thế.

Những năm 2010, trong thời gian sinh sống ở thị trấn Zug (Thụy Sĩ), Diora gặp gỡ và tổ chức đám cưới với Babur Usmanvov, cháu trai của vị tỷ phú. Tại thời điểm đó, Babur đang làm việc cho công ty Metallolnvest của bác ruột. Do tỷ phú Alisher Usmanvov không có con cái, Babur được tin tưởng chọn làm người kế nhiệm.

Cuộc sống vốn trong nhung lụa của Diora càng xa xỉ hơn sau khi kết hôn với Babur. Cả hai có một con gái chung tên Bibione. Biến cố xảy đến vào tháng 5/2013, chồng của Diora qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Truyền thông Nga đưa tin bên trong chiếc xe do Babur cầm lái còn có một phụ nữ khác, người này cũng qua đời vì thương tích quá nặng.

Sau cái chết của chồng, Diora một mình chăm sóc con gái. Cô được cho là hưởng số tiền thừa kế lớn từ người chồng quá cố, đồng thời cũng được người bác tỷ phú giúp đỡ nhiều trong việc kinh doanh thời trang. Trên mạng xã hội, Diora vẫn thường xuyên chia sẻ ảnh mình dùng đồ hiệu đắt tiền hay check-in du thuyền, khách sạn hạng sang.

Năm 2018, cô mở một nhãn hiệu quần áo cho trẻ em lấy tên con gái Bibione tại Nga. Cửa hàng này chuyên bán các sản phẩm đắt tiền, lấy cảm hứng từ váy áo của các công chúa, hoàng tử thời Sa hoàng. Mức giá cho một bộ đồ ở đây lên tới vài nghìn USD, con số bị coi là đắt đỏ ngang với các thương hiệu cao cấp khác trên thế giới.

Diora chia sẻ lý do kinh doanh quần áo trẻ em xa xỉ xuất phát từ lời phàn nàn của con gái lúc 2 tuổi. "Con gái tôi đến dự một buổi tiệc, nơi những đứa trẻ khác được cha mẹ cho diện các bộ cánh lộng lẫy", cô nói, ngầm ám chỉ trang phục đến từ các nhà thiết kế Pháp cô mua cho con gái không đủ đẹp, đẳng cấp.

Ở quê nhà Uzbekistan, Diora không nhận được nhiều thiện cảm từ người dân. Tại một đất nước điều kiện kinh tế còn khó khăn, mức sống của người dân không cao, những thứ đắt tiền, đặc quyền Diora được hưởng bị cho là không xứng, có được nhờ là "con ông cháu cha". Cô cũng bị chỉ trích là không còn quan tâm đến quê hương sau khi lấy cháu trai tỷ phú Nga.

Trong quá khứ, cháu gái tổng thống bị cho là có thái độ không tốt khi lên tiếng chê bai thành phố Paris tẻ nhạt, kém xa Moscow. Lần khác, cô cũng nói điều tương tự về thị trấn Zug. "Trong thời gian sống tại đó, tôi thấy mình ăn mặc xuề xòa, ra đường với đôi dép tông. Chả có điều gì thú vị diễn ra ở đó cả và điều kinh khủng là tôi bắt đầu học theo lối sống đó của người dân địa phương".

Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, Diora hẹn hò với Batyr Rakhimov, một trong những người giàu nhất tại quê nhà Uzberkistan, chủ sở hữu một CLB bóng đá và khách sạn hạng sang. Đến năm 2016, cả hai kết hôn và chào đón một bé trai vào năm kế tiếp.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, Diora khá kín tiếng về gia đình mới. Cuối năm ngoái, cô lần đầu chia sẻ về người chồng hiện tại, cho biết cả hai quyết định gắn bó vì cùng trải qua nhiều biến cố, chỉ trích từ công chúng. Hiện, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh và tham gia vào một tổ chức từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Uzbekistan.

Hiền Thy

Ảnh: Instagram diora_u

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-dieu-tieng-cua-chau-dau-ty-phu-nga-post1215775.html