Cuộc sống khốn khó ở Yemen

Xung đột, chiến tranh khiến cuộc sống của người dân Yemen không có quá nhiều phút giây bình yên. Bộ ảnh của Giles Clarke đã khắc họa rõ nét cuộc sống ở quốc gia này.

 Nhiếp ảnh gia Giles Clarke đã ở Yemen suốt 4 năm qua. Ông thường xuyên gửi tư liệu về Yemen đến Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA). Các bức ảnh của Clarke tái hiện cuộc sống khổ sở vì chiến tranh ở Yemen. Tuy nhiên, chúng cũng là bằng chứng cho sự kiên cường của người dân nước này. Trong ảnh, trẻ em ngồi học tại trường Aal Okab ở thành phố Sa'ada vào năm 2017. Năm 2015, ngôi trường bị phá hủy. Do đó, các lớp học được chuyển đến những khu lều do UNICEF dựng.

Nhiếp ảnh gia Giles Clarke đã ở Yemen suốt 4 năm qua. Ông thường xuyên gửi tư liệu về Yemen đến Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA). Các bức ảnh của Clarke tái hiện cuộc sống khổ sở vì chiến tranh ở Yemen. Tuy nhiên, chúng cũng là bằng chứng cho sự kiên cường của người dân nước này. Trong ảnh, trẻ em ngồi học tại trường Aal Okab ở thành phố Sa'ada vào năm 2017. Năm 2015, ngôi trường bị phá hủy. Do đó, các lớp học được chuyển đến những khu lều do UNICEF dựng.

Một người phụ nữ lớn tuổi kéo bình nước về trại dành cho người di tản. Ảnh chụp năm 2017. Các trại này nằm ở những nơi hẻo lánh. Một số dựng ở vùng trũng nên người dân phải chịu điều kiện thời tiết khô hạn. Nguồn cung cấp nước cũng hạn chế nhiều.

Cậu bé chơi đùa bên chiếc ôtô bị cháy ở Aden năm 2018. Khu vực này là điểm giao tranh căng thẳng hồi năm 2015.

Một ngư dân mang một con cá vừa bắt được đến chợ cá Serra ở Aden.

Bé gái chơi đùa ở bãi biển Serra vào năm 2019. Nhiếp ảnh gia Clarke bình luận: "Những khoảnh khắc vui vẻ như vậy hiếm khi xuất hiện ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá như Yemen".

Quang cảnh khu nghĩa trang Dar Saad ở Aden. Nghĩa trang này được dùng làm nơi chôn cất người chết vì Covid-19. Theo The Guardian, ít nhất 1.584 người đã chết vì Covid-19 ở nước này. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do Yemen thiếu hồ sơ xét nghiệm và tử vong.

Những người di cư từ Đông Phi tập trung tại sân vận động 22 Tháng 5 ở Aden hồi tháng 11 năm ngoái. Sân này là điểm tụ tập của đông người di cư, tị nạn trên đường qua Yemen để tới Saudi Arabia hoặc xa hơn thế. Trong những tháng gần đây, số lượng người đến từ vùng Tigray (Ethiopia) đã tăng lên đáng kể do nơi này đang xảy ra nội chiến.

Bên trong khu định cư của người di cư do chính phủ hỗ trợ ở Marib, miền Trung Yemen. Ảnh chụp tháng 12/2020. Trong ảnh, những người di cư châu Phi đang nghỉ ngơi. Những người này được hỗ trợ chỗ ở trong lều, nước... Đổi lại, họ phải nhận việc quét dọn đường phố. Nhiều người trong số này chỉ tạm dừng chân ở Yemen trước khi tới Saudi Arabia với hy vọng tìm được việc làm.

Cậu bé khuyết tật nhận được sự cổ vũ từ những người di cư. Ảnh chụp tháng 11/2020 tại khu cắm trại trong trường Ammar Bin Yassar ở Dar Saad, Aden.

Một người đàn ông đứng trong ngôi nhà bị phá hủy của mình ở al-Gamalia (Taiz) vào tháng 12/2020.

Học sinh ngồi thi trên bãi cát ở điểm trại gần Marib. Những học sinh này và gia đình đã chạy trốn khỏi các cuộc chiến ở khu vực miền Bắc Yemen.

Trận bóng đá diễn ra vào buổi chiều tà ở thị trấn Shibam. Bất chấp những khó khăn do chiến tranh, Yemen vẫn sở hữu đội tuyển bóng đá quốc gia.

Hoài Anh

Theo The Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-khon-kho-o-yemen-post1263212.html