Cuộc sống mới của gia đình cậu bé 14 tuổi bị chủ quán bạo hành ở Bắc Ninh

Sau quãng thời gian điều trị vết thương, cậu bé 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh gây xôn xao dư luận đã cùng người thân trở về quê.

Quán bánh xèo Miền Trung nơi xảy ra vụ việc nhân viên bị chủ hành hạ...

Liên quan đến vụ việc em Trương Quang Duy (14 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi – chủ quán bánh xèo Miền Trung) bạo hành gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua, trao đổi với PV GD&TĐ, ông Trương Quang Minh (người thân của em Duy) cho biết vào buổi sáng hôm nay (6/12), ông cùng 3 người cháu đã từ Bắc Ninh trở về quê nhà ở thôn Thuận Hòa (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành).

“Sau nửa tháng điều trị, sức khỏe của cháu Duy đã ổn định nên tôi đã đưa cháu cùng 2 anh chị của cháu về quê để có thể tiện chăm sóc.

Được sự quan tâm của các cá nhân, cơ quan đoàn thể, cháu Duy đã bình phục rất nhiều. Khi biết tin sắp trở về nhà, các cháu đều rất vui vẻ, hào hứng”, ông Minh cho biết.

Hình ảnh em Duy với những vết thương chằng chịt trên cơ thể khi được giải cứu khỏi quán bánh xèo.

Cũng theo ông Minh, sau sự việc cháu Duy bị bạo hành, nhiều cơ quan, đoàn thể đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình Duy sửa sang lại ngôi nhà cũ để cuộc sống của 4 bố con Duy bớt đi cơ cực.

“Sáng nay, chúng tôi về đến nhà, nhìn thấy căn nhà đã được sửa sang khang trang mà vui quá, không biết nói sao cho hết. Không biết bao lâu rồi các cháu mới được sống trong ngôi nhà khang trang như thế”, ông Minh chia sẻ.

Về những dự định trong tương lai, theo ông Minh, sáng 6/12, khi về đến nhà, chính quyền địa phương cũng như thầy cô giáo cũng đến động viên, khích lệ tinh thần em Duy cùng gia đình. Sau khi nghe được những lời chia sẻ từ người thân, Duy cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn được đi học trở lại.

Võ Văn Đức cũng là một nạn nhân bị chủ hành hạ dã man trong thời gian dài.

Trong khi đó, trao đổi với PV, anh Trương Quang Dương (18 tuổi – anh trai Duy) cho biết, sau sự việc xảy ra với em trai, anh cùng 2 em sẽ trở về quê để có thể gần gũi chăm sóc người bố đang bệnh tật.

Anh Dương cho biết, dự định trong tương lai anh muốn đi học nghề về sửa chữa điện hoặc nấu ăn để có thể ổn định cuộc sống và lo cho người em út Trương Quang Duy đi học trở lại.

Trước đó, ngày 21/11, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện cháu Trương Quang Duy đang đi lạc tại khu vực xã Thụy Hòa với nhiều vết thương trên người.

Sau thời gian chữa trị bệnh, Duy đã trở về quê và bày tỏ nguyện vọng muốn được đi học tiếp.

Công an huyện Yên Phong đã điều tra làm rõ: Duy là nhân viên của quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung. Trong quá trình làm việc tại quán, Duy bị Tuyết đánh đập, hành hạ và bị bỏ đói nên đã bỏ trốn khỏi quán.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, không chỉ có Duy, một nhân viên nữa của quán là Võ Văn Đức (21 tuổi ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị hành hạ.

Chủ quán bánh xèo - Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị khởi tố về tội "Hành hạ người khác".

Để tránh bị phát hiện và giữ chân 2 nhân viên, Tuyết đã bắt Duy và Đức làm việc từ 7 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, không trả lương, không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài.

Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên ra phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh xèo...

Ngày 1/12, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về tội “Hành hạ người khác”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/cuoc-song-moi-cua-gia-dinh-cau-be-14-tuoi-bi-chu-quan-bao-hanh-o-bac-ninh-A3vOY3AGR.html