Cuộc sống mới của những đứa trẻ mồ côi vì Covid-19 và câu chuyện xúc động

Những trẻ em không may mất người thân do dịch bệnh đã kịp thời được bù đắp bằng sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Làn sóng dịch Covid-19 quét qua TP.HCM đã để lại quá nhiều tang thương. Nhiều em nhỏ trong phút chốc bỗng bơ vơ không nơi nương tựa khi mất đi cha, mẹ hoặc mất cả cha, lẫn mẹ.

Tuy nhiên, nỗi đau đó ấy phần nào được bù đắp bởi tình yêu thương và sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng.

Hội phụ nữ phường Tân Phú tặng quà Trung thu cho các em mồ côi ba mẹ do dịch Covid-19

Mở rộng vòng tay yêu thương

Cậu bé Trần Anh Dũng, 10 tuổi thường khoe như vậy mỗi khi có khách đến thăm. Sáng 6/9, Dũng được cùng các bạn hòa mình trong không khí của ngày đầu năm học mới. Chiều đi học về đến nhà trọ, em đã thấy “mẹ" Hồng Nguyệt và các dì áo đỏ chờ sẵn, tặng cho hai anh em lồng đèn và bánh trung thu.

Hơn một năm nay, kể từ lúc chị Lương Thị Vân Anh (44 tuổi, tạm trú 448/3A, đường Lê Văn Việt, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A), vĩnh viễn mất đi người bạn đời vì Covid-19, bà Lê Kiều Hồng Nguyệt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức cùng các hội viên luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc, cưu mang ba mẹ con chị Vân Anh như ruột thịt. Bé Dũng và em trai Trần Đình Quân, 6 tuổi có thêm mẹ Nguyệt cùng nhiều dì, là đồng nghiệp của mẹ.

Đều đặn hàng tuần, Dũng và Quân được mẹ Nguyệt hoặc các dì thay nhau đến hỏi thăm, động viên tinh thần. Dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi hay Tết rung thu, hai bé luôn được các mẹ tới tận nhà “lì xì”, tặng quà.

Sinh nhật của hai anh em, mẹ Nguyệt cũng nhớ và chúc mừng. Những buổi chiều, chị Vân Anh không kịp đến Trường tiểu học Trương Văn Thành đón hai con, các mẹ, dì đều đảm nhận làm “tài xế”.

Tháng 10/2021, khi TP.HCM dần nới lỏng giãn cách, bà Hồng Nguyệt đã cấp tốc vận động mạnh thường quân tặng chị Vân Anh chiếc xe đẩy bán giải khát, cùng 1 triệu đồng làm “cần câu” để mưu sinh.

Chị Vân Anh bên chiếc xe đẩy bán giải khát được mạnh thường quân đóng góp, tặng để mưu sinh

Bắt đầu từ lúc ấy, cứ sáng sớm, người phụ nữ quê ở Ninh Bình này đẩy xe ra bán hàng bên đường Lê Văn Việt.

Một số người biết hoàn cảnh của chị, đã tìm đến mua nước uống rồi cố ý đưa tiền nhiều và không chịu nhận tiền thừa. "Họ đều ngồi trên xe máy phóng đi ngay, nên tôi không biết trả lại bằng cách nào”, chị Vân Anh rưng rưng kể lại.

Một mình nuôi hai con ăn học nhưng người mẹ đơn thân không bao giờ đơn độc. Bác chủ nhà cho chị thuê hẳn một căn nhà cấp bốn có hai phòng và chỉ lấy giá tiền tương đương một phòng trọ (2 triệu đồng/tháng).

Bốn con thơ phút chốc mồ côi mẹ

Theo chân cán bộ phụ nữ phường Tân Phú, chúng tôi tới gia đình ông Võ Văn Đức (63 tuổi) cùng 4 đứa con đang sinh sống ở căn nhà trọ ven quốc lộ 1A. Điểm đặc biệt là cả 4 đứa con của ông Đức cả trai hay gái đều có tên cuối là Định, gồm: Võ Nguyên Định (18 tuổi), Võ Nguyên Tuyền Định (16 tuổi), Võ Nguyên Như Định (15 tuổi) và Võ Tấn Định (12 tuổi).

Thương ba mẹ vất vả, cả bốn anh em đều cố gắng học giỏi với kết quả năm học nào bốn anh em đều được học bổng.

Trong căn nhà trọ tuềnh toàng, cô em thứ ba Tuyền Định đang chuẩn bị cơm trưa. Vốn là cô bé ít nói, nhưng sau khi mẹ mất, nhờ sự giúp đỡ của ba và anh hai nên Tuyền Định đã mạnh dạn hơn. Cô bé học cách nấu nướng, giặt quần áo, trò chuyện với mọi người.

"Cháu ước mẹ ở nơi chín suối nhìn thấy cháu lúc này, mẹ rất vui vì biết cháu đã tiến bộ", Tuyền Định nói và ngước nhìn di ảnh mẹ.

Bên mâm cơm đạm bạc cùng các con, ông Đức kể, bản thân ông hai lần bị tai biến nên sức khỏe không tốt, mọi chi phí cuộc sống đều do một tay người vợ tần tảo lo toan.

Tháng 7/2021, vợ ông là bà Lý Thị Thùy Dung không may qua đời vì Covid-19, để lại bốn đứa con thơ đang tuổi ăn học.

Từ khi mẹ mất, Nguyên Định - anh trai cả thay ba cáng đáng mọi công việc trong gia đình, tranh thủ đi làm thêm, phụ bán hàng để có tiền mang về cho ba và các em cơm nước hằng ngày.

Em Võ Tấn Định 12 tuổi, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Tấn Định năm nào cũng đạt học sinh giỏi

Xoa dịu nỗi đau

Để hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có trẻ em mồ côi, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng xã hội đã cùng vào cuộc chung tay hỗ trợ các em vượt qua khó khăn bằng nhiều nguồn lực, giải pháp khác nhau.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp xoa dịu bớt nỗi đau mà còn là động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Võ Văn Đức, từ tháng 9/2021 đến nay, rất nhiều nhà hảo tâm, cán bộ của chính quyền quận, thành phố đã đến thăm hỏi, hỗ trợ chăm lo cho các con ông bằng nhiều việc làm rất ý nghĩa như tặng học bổng, máy tính bảng, nhu yếu phẩm…

Các cháu được chương trình “Vòng tay yêu thương” của Hội phụ nữ TP.HCM hỗ trợ 1,5 triệu/ tháng. Riêng Như Định và Tấn Định được Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 2,1triêu/tháng, Đài phát thanh VOH tặng học bổng 1 triệu đồng/em và nhiều phần quà kẹo bánh… "Đó là niềm động viên và an ủi rất lớn đối với bố con tôi", ông Đức chia sẻ.

Trong khi đó, ngoài bà Lê Kiều Hồng Nguyệt nhận làm mẹ đỡ đầu của cậu bé Trần Anh Dũng và em trai, còn có gần 180 phụ nữ khác đang nhận làm mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi cha (hoặc mẹ) vì Covid-19.

Bà Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LHPNVN TP Thủ Đức chia sẻ: “Những trẻ em không may mất người thân do dịch bệnh đã kịp thời được bù đắp bởi bao tấm lòng rộng mở, thương yêu các em bằng tình cảm như ruột rà, máu mủ".

Nguyễn Hằng - Thanh Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuoc-song-moi-cua-nhung-dua-tre-mo-coi-vi-covid-19-va-cau-chuyen-xuc-dong-d564949.html