Cuộc sống mới trên đỉnh Pom Ngồ

Khi những cơn mưa phùn lất phất bay trong tiết trời se lạnh cũng là lúc người dân trên khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón Tết, vui Xuân, sum vầy bên người thân và gia đình. Ở biên giới xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bà con bản Sa Ná cũng háo hức đón Xuân mới trong ngập tràn niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Đơn giản bởi vì, đây là cái Tết đầu tiên người dân nơi đây có nơi ở mới tại khu tái định cư trên đỉnh đồi Pom Ngồ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tăng cường lực lượng giúp nhân dân bản Sa Ná hoàn thành những hạng mục cuối cùng ở khu tái định cư để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xuân Thủy

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tăng cường lực lượng giúp nhân dân bản Sa Ná hoàn thành những hạng mục cuối cùng ở khu tái định cư để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Xuân Thủy

Cách đây gần 5 tháng, trận “đại hồng thủy” xảy ra đã xóa sổ gần như cả bản Sa Ná vốn đang yên bình bên dòng suối Son. Sau trận lũ quét, cuộc sống người dân nơi đây nhuốm bầu không khí u ám và tang thương. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, sau gần 5 tháng, cuộc sống của người dân được “hồi sinh” mạnh mẽ trên khu tái định cư mới.

Khu tái định cư này có diện tích 5,2ha, là đất lâm nghiệp đang được trồng luồng, lát, do các hộ tư nhân quản lý, chỉ cách bản cũ Sa Ná gần 1km. Tại đây, mẫu nhà được xây dựng thiết kế thông qua sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân, được quy hoạch đường bàn cờ, bê tông hóa, mỗi hộ được giao 240m2 thiết kế theo mẫu chung, diện tích mỗi căn nhà rộng khoảng 65-85m2. Có 33 hộ làm nhà sàn truyền thống theo nguyện vọng và 18 hộ làm nhà cấp bốn. Dự án xây dựng khu tái định cư Sa Ná có tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và một số đơn vị hỗ trợ 10,5 tỷ đồng. Đầu tháng 12-2019, 51 ngôi nhà mới đã chính thức được bàn giao cho các hộ dân ở bản Sa Ná để bà con kịp vui Xuân, đón Tết trong “ngôi nhà mơ ước” của chính mình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Ngân Văn Thêu, Phó Trưởng bản Sa Ná cho biết: “Bản Sa Ná được thành lập từ những năm 1930. Trận lũ hồi tháng 8-2019 là trận lũ kinh hoàng nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với một bản nghèo và khó khăn như Sa Ná. Bản Sa Ná có 79 hộ dân sinh sống, những hộ bị cuốn trôi nhà đều nằm dọc ven bờ suối với chiều dài khoảng 300m. Ngay sau khi nhận được thông tin, BĐBP đã trực tiếp vào trong bản, kịp thời thời động viên bà con và kết hợp với chính quyền địa phương di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Bà con bản Sa Ná rất xúc động trước sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã chung vai, sát cánh giúp bà con có một khu tái định cư để sớm ổn định cuộc sống, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề”.

Đối với chị Nguyễn Thị Tiếm, giáo viên của điểm trường Tiểu học Son - Sa Ná, có lẽ kí ức kinh hoàng trong cơn lũ vừa qua sẽ là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Khi cơn lũ đi qua đã cuốn trôi hoàn toàn căn nhà cùng tài sản của gia đình chị. Hai vợ chồng chị cùng con gái 4 tuổi may mắn thoát chết, tuy nhiên, di chứng để lại đối với chồng cô giáo Tiếm là rất nặng. Anh bị gãy xương sườn, dập phổi, lách, tụy, phải điều trị tích cực trong thời gian dài. Đau xót hơn là đứa con trai vừa tròn 7 tháng tuổi của cô giáo đã bị dòng nước lũ cuốn trôi trong nỗi tuyệt vọng của gia đình. Vượt qua nỗi đau không thể nói thành lời, cô giáo Nguyễn Thị Tiếm lại nỗ lực bám lớp, bám trường, động viên học sinh đến lớp để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020. Tết này, gia đình cô giáo Nguyễn Thị Tiếm là một trong những hộ dân đón nhận ngôi nhà mới ở khu tái định cư. Đây cũng là động lực để gia đình chị sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người ở bản vùng cao này.

Cũng trong trận lũ này, nhiều người vẫn còn nhớ như in hình ảnh người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ cuồn cuộn dâng cao, đó là ông Lương Văn Chon, 52 tuổi. Được những người lính ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, BĐBP Thanh Hóa và lực lượng chức năng giải cứu sau gần 10 giờ đồng hồ chới với giữa dòng nước lũ, ông Chon trở về với cuộc sống từ “bàn tay của tử thần”. Giờ đây, có lẽ không gì hạnh phúc hơn khi cả gia đình ông được quây quần bên nhau, chuẩn bị đón năm mới trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, với đầy đủ tiện nghi được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng mới ở khu tái định cư. Không giấu được niềm vui, ông Chon nói: "Trận lũ đã cuốn trôi sạch nhà cửa, đồ đạc của gia đình tôi. Nay, tôi được nhận ngôi nhà khang trang, gia đình tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, cùng với cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã hỗ trợ đồng bào xây dựng nhà mới ở khu tái định cư Sa Ná".

Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tặng quà cho ông Ngân Văn Piến, là gia đình chính sách ở bản Sa Ná. Ảnh: Xuân Thủy

Cùng gia đình dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đầu tiên ở ngôi nhà mới trong khu tái định cư, anh Nguyễn Văn Sơn, 29 tuổi, tất bật với việc lau chùi nền gạch bông, kê xếp bàn ghế, giường tủ. Khoe ngôi nhà mới khang trang, kiên cố gần 80m2, có công trình phụ khép kín, nhà kho để lương thực, đồ đạc, anh Sơn hào hứng cho biết: "Có nhà mới gia đình tôi yên tâm an cư, lạc nghiệp, ổn định đời sống. Tết Canh Tý năm nay của gia đình tôi thật vui và toại nguyện".

Không khí vui Xuân, đón Tết, hướng đến một năm mới tràn đầy sức sống đang lan tỏa khắp nơi trên bản mới Sa Ná. Những tiếng cười nói rộn ràng, những âm thanh tu sửa, chỉnh trang nhà cửa để đón một cái Tết yên ấm, an lành đang vang vọng trên đỉnh đồi Pom Ngồ. Kí ức về cơn lũ quét lịch sử cũng đang dần khép lại, thay vào đó là sự phấn khởi, vui tươi của người dân chào đón cuộc sống mới nơi biên cương Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết, trong đợt lũ vừa qua, đơn vị đã huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả với hàng nghìn ngày công, tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực giúp dân cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đơn vị đã tặng quà trị giá trên 100 triệu đồng cho nhân dân, đồng thời, hướng dẫn hàng trăm đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà cho bà con. Trong thời gian xây dựng khu tái định cư, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng là lực lượng nòng cốt đóng góp ngày công, nhân lực để khẩn trương giúp nhân dân trên địa bàn có nơi ở mới trước Tết Nguyên đán 2020.

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuoc-song-moi-tren-dinh-pom-ngo/