Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn của phụ nữ đảo Lý Sơn

Vất vả không kém cánh đàn ông, phụ nữ đảo Lý Sơn ngày ngày dầm mình trong nắng gắt, trong gió biển và nước mặn để hái rong mơ, trồng tỏi, vá lưới...

Cuộc mưu sinh hàng ngày của các mẹ, các chị Lý Sơn gắn liền với nắng, gió và vị cay nồng trên những cánh đồng tỏi, vất vả không kém cánh đàn ông trên đảo.

Phơi nắng thu hoạch rong mơ.

Một buổi hái rong mơ của người phụ nữ Lý Sơn.

Nghề hái rong mơ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều phụ nữ ở Lý Sơn.

Quà tặng từ biển trên đôi tay của người phụ nữ Lý Sơn.

Thu hoạch tỏi trên đồng.

Tỏi Lý Sơn thấm cả vị mặn mồ hôi của các mẹ, các chị.

Niềm vui phiên chợ tỏi.

Phơi tỏi sau thu hoạch.

Đôi bàn tay thơm nồng mùi tỏi chín.

Người mua, kẻ bán ở chợ tỏi Lý Sơn đa phần là phụ nữ.

Tất tả mưu sinh từ sáng sớm.

Cùng nhau vá lưới chuẩn bị phiên biển mới của chồng con.

Các mẹ, các chị nhanh tay đưa cá từ tàu lên bờ.

Sau mỗi chuyến biển đều có bàn tay của các mẹ, các chị.

Những mẻ cá đỏ thắm màu hoa từ các chuyến biển của chồng con.

Video: Tỏi Lý Sơn rớt giá

Vinh Thông/VOV

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/anh-cuoc-song-muu-sinh-nhoc-nhan-cua-phu-nu-dao-ly-son-ar532018.html