Cuộc sống người Lào bên dòng Sêrêpốk

Khoảng từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số người dân ở xứ sở triệu Voi đến huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để buôn bán, trao đổi hàng hóa, phong cảnh hữu tình, lòng mến khách của người dân nơi đây đã giữ chân nhiều người Lào ở lại. Cuộc sống của người Lào cùng các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên từ lâu đã không còn khoảng cách về ngôn ngữ, về văn hóa giữa các dân tộc.

Xa xưa, người Lào đến Buôn Đôn sinh sống mang theo nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng. Tuy nhiên, hiện nay, nghề này không còn nữa. Họ chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán, phát triển du lịch. Gia đình ông Bun My Lào đã sống tại Buôn Đôn qua nhiều thế hệ. Trải qua hàng chục năm, gia đình ông vẫn lưu giữ những nét đặc trưng về cuộc sống của người Lào từ nhiều đời trước.

Bên dòng Sêrêpốk huyền thoại, những buôn làng trù phú được xây dựng, những ngôi nhà sàn của dân tộc Lào mọc lên. Ở huyện Buôn Đôn hiện có khoảng 29 dân tộc anh em cùng sinh sống. Chuyện người Lào lấy người M’Nông, Ê Đê rất phổ biến. Hai dòng máu Việt - Lào hòa quyện. Họ giao thoa về văn hóa, ngôn ngữ đến mức, nhiều khi, rất khó để phân biệt người gốc Lào hay người Ê Đê, M’ nông. Họ cùng nhau tập trung phát triển, quảng bá văn hóa, du lịch.

Trên địa bàn huyện Buôn Đôn hiện có hơn 330 người Lào sinh sống. Dù đi xa quê hương nhưng những người con xứ sở triệu Voi vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, như Tết Bunpimay với tục buộc chỉ cổ tay; hay điệu múa lăm vông truyền thống. Mỗi dịp người Lào tổ chức lễ hội đều nhận được sự hưởng ứng của các dân tộc khác trong vùng như Ê Đê, M’Nông, Gia Rai, Thái;… Cuộc sống của các dân tộc nơi đây chan hòa, đoàn kết, là chứng minh cho tình hữu nghị Việt – Lào bền chặt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Liên - Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuoc-song-nguoi-lao-ben-dong-serepok-213723.htm