Cuộc sống nơi 'chảo lửa Đông Dương' những ngày nắng gắt

Những ngày cao điểm nắng nóng, ở huyện Tương Dương luôn duy trì nhiệt độ 41-42 độ C. Nắng nóng khiến sinh hoạt của người dân nơi 'chảo lửa Đông Dương' bị đảo lộn hoàn toàn.

Nắng nóng khiến người dân không dám ra đường vì sợ sốc nhiệt. Tầm 11h-16h chiều nhiệt độ ở mức cao nhất. Trong ảnh: Đường trung tâm thị trấn Thạch Giám lúc 11h ngày 7/5 không một bóng người. Ảnh: Đình Tuân

Nắng nóng khiến người dân không dám ra đường vì sợ sốc nhiệt. Tầm 11h-16h chiều nhiệt độ ở mức cao nhất. Trong ảnh: Đường trung tâm thị trấn Thạch Giám lúc 11h ngày 7/5 không một bóng người. Ảnh: Đình Tuân

Đường vào chợ Hòa Bình, thị trấn Thạch Giám vắng hoe. Người dân căng bạt, chăn, ri-đô che chắn hàng hóa. Ảnh: Đình Tuân

Từ 10h trưa, trên đường chỉ có những người kinh doanh đá lạnh là chạy hết công suất để giao hàng khi nhu cầu dùng đá lạnh giải nhiệt của người dân tăng đột biến. Ảnh: Đình Tuân

Nắng nóng không thể lên nương rẫy, phụ nữ Mông ở bản Hợp Thành, xã Xá Lượng tranh thủ thêu thùa kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Đình Tuân

Chị Vi Thị Điện, trú tại bản Can, xã Tam Thái cho biết: “Nắng nóng gay gắt, không thể lên rẫy, vào rừng nên những ngày qua, chúng tôi rủ nhau xuống khe, tìm đến các mương nước trong bản để xúc hến, vừa để giải nhiệt, vừa kiếm thêm thu nhập”. Ảnh: Đình Tuân

Hai người phụ nữ Thái trở về nhà sớm khi chợ chưa tan để tránh nắng mặc dù ghế mây chưa bán hết. Ảnh: Đình Tuân

Lao động trong thời tiết khắc nghiệt, để cơ thể không mất nước, người phụ nữ này phải bổ sung nước liên tục bằng các loại lá rừng đun sẵn, đóng chai mang theo. Ảnh: Đình Tuân

Nhiều người dân ở huyện Tương Dương lựa chọn khe, suối làm nơi giải nhiệt vào những ngày đỉnh điểm nắng nóng. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cuoc-song-noi-chao-lua-dong-duong-nhung-ngay-nang-gat-post269172.html