Cuộc sống nổi loạn, đầy bất hạnh của con gái Micheal Jackson

Paris Jackson - cô con gái duy nhất, nổi loạn và bất hạnh của 'ông hoàng nhạc Pop' Micheal Jackson lại có một tình yêu thương cha vô hạn.

Paris Jackson, tên đầy đủ là Michael Katherine Jackson, sinh năm 1998, là con gái duy nhất của Micheal Jackson với người vợ cũ Debbie Rowe. Cô là một diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu. Cô còn có một người anh trai tên Michael Joseph Jackson Jr (1997) và em trai Prince Michael Jackson Jr II (sinh năm 2002). Paris từng gia nhập công ty công ty IMG – công ty nhiều người mẫu lừng danh đầu quân như Gisele Bundchen, Karlie Kloss, Ashley Graham, Hailey Baldwin, Gigi Hadid, Bella Hadid,... nhưng sự nghiệp không mấy nổi bật. Cô chỉ được biết tới nhiều với danh nghĩa con của 'ông hoàng nhạc Pop'.

Paris Jackson, tên đầy đủ là Michael Katherine Jackson, sinh năm 1998, là con gái duy nhất của Micheal Jackson với người vợ cũ Debbie Rowe. Cô là một diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu. Cô còn có một người anh trai tên Michael Joseph Jackson Jr (1997) và em trai Prince Michael Jackson Jr II (sinh năm 2002). Paris từng gia nhập công ty công ty IMG – công ty nhiều người mẫu lừng danh đầu quân như Gisele Bundchen, Karlie Kloss, Ashley Graham, Hailey Baldwin, Gigi Hadid, Bella Hadid,... nhưng sự nghiệp không mấy nổi bật. Cô chỉ được biết tới nhiều với danh nghĩa con của 'ông hoàng nhạc Pop'.

Paris là con thứ hai của Michael Jackson và cũng là đứa con nổi loạn và gây chú ý nhất của ngôi sao nổi tiếng thế giới một thời. Tuy nhiên, cô cũng là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự ra đi của bố.

Cuộc sống của Paris Jackson không hề bình lặng khi sinh ra trong một ra đình đầy tiếng tăm. Ngay từ nhỏ, cô được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng. Paris thường được cha cho mang khăn che mặt mỗi khi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người lạ để các con không bị xoi mói và phán xét như cha.

Cô chỉ được truyền thông và người hâm mộ biết tới khi xuất hiện tại lễ tưởng niệm của Micheal Jackson vào năm 2009. Khi đó, Paris Jackson mới chỉ là một cô bé 11 tuổi, sở hữu mái tóc dài màu nâu, đôi mắt sáng tinh nhanh và còn ngượng nghịu khi đứng ở nơi đông người.

Chính vì sự bao bọc quá mức của cha, thiếu vắng tình yêu thương của mẹ cùng với cuộc tranh giành quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ của gia đình đã khiến Paris Jackson đối diện với rất nhiều áp lực ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với cô khi cha cô qua đời. Khi ấy vì quá nhớ cha, Paris luôn treo ảnh của Michael Jackson trong phòng để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cha. Chưa dừng lại ở đó, cô còn phải nhận thêm một cú sốc nữa khi nam diễn viễn Mark Lester tuyên bố rằng ông là người hiến tinh trùng cho Michael Jackson, nên ông mới là cha đẻ thực sự của cô.

Suốt những năm tuổi teen, Paris Jackson phải đối mặt những bi kịch nối tiếp như chứng trầm cảm, thiếu tự tin. Cô nhiều lần cứa tay tự tử lúc 14 tuổi và phải đi điều trị tâm lý. Cô từng muốn tự tử nhiều lần để kết thúc những tháng ngày bi kịch. Paris tâm sự: "Tôi đã tự tử bằng cách uống 20 viên thuốc Motrin (một loại thuốc giảm đau) và cắt cổ tay vào tháng 6/2013. Đây cũng là giai đoạn đau đớn nhất trong cuộc đời của Paris khi cô bị một người lạ cưỡng hiếp. Paris cho biết thủ phạm là một người lạ mặt lớn tuổi hơn cô rất nhiều nhưng cô từ chối cho biết thêm.

Thoát cửa tử, Paris không rút được bài học, mà lao vào thói sống nổi loạn từ đàn đúm bạn bè, cắt tóc, xăm mình đến hút thuốc, nghiện ma túy. Paris từng được chuyển tới một cơ sở cai nghiện tư nhân ở Utah. Do sử dụng ma túy dài ngày, Paris được xác định là có những hành vi tiêu cực và có thể tự gây nguy hiểm cho chính mình bất cứ lúc nào. Cô tiết lộ phải vật lộn với những áp lực tương tự ông bố siêu sao của cô trước đây bởi thay vì nghe những lời an ủi thì Paris phải hứng chịu những xỉa xói và tò mò.

Paris còn từng công khai mình là người lưỡng tính. Cô từng hẹn hò cựu thiên thần Victoria’s Secret Cara Delavingne bên ngoài nhà hàng ở Los Angeles vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, sau đó Paris lại nảy sinh tình cảm với Gabriel Glenn khi hai người cùng thành lập ban nhạc có tên The Soundflowers vào tháng 6/2018.

Những năm gần đây, những tưởng Paris đã tìm thấy hướng đi cuộc đời khi cô gia nhập showbiz, trở thành người mẫu, diễn viên, ca sĩ kiêm nhà hoạt động. Thế nhưng, đầu năm 2019, Paris Jackson đã bị suy sụp tinh thần và như mất trí vì đau đớn sau khi bộ phim tài liệu dài 4 tiếng "Leaving Neverland" được công chiếu để tố cáo quá khứ ấu dâm của cha cô đến từ phía 2 người đàn ông Wade Robson và James Safechuck.

Thậm chí có thông tin bộ phim do đạo diễn người Anh Dan Reed thực hiện, được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance đã khiến cô nhập viện để chăm sóc sức khỏe tâm lý lẫn thể chất, đặc biệt là bởi tháng 6/2019 sẽ tròn 10 năm ngày "Ông hoàng nhạc pop" qua đời. Phía người nhà của Michael Jackson cũng phản ứng rất dữ dội với bộ phim này, cho rằng nó hủy hoại danh tiếng của ông.

Tháng 3/2019, nguồn tin ET cho biết Paris được đưa vào bệnh viện vì một tai nạn, trong khi TMZ nói cô tự tử. Sau khi ra viện, Paris phủ nhận trên Twitter: "Toàn những điều dối trá". Ngày hôm sau, Paris gây bất ngờ khi sánh vai bạn trai Gabriel Glenn đi bộ bên ngoài một rạp chiếu phim ở Los Angeles, Mỹ.

Thế nhưng, nhìn lại sự nổi loạn của cô, có lẽ người ta lại thấy một tâm hồn yếu đuối với nhiều vết thương lòng bị che giấu bởi tình yêu dành cho người cha quá cố quá lớn. Paris luôn nhắc đến cha ruột với những ký ức đẹp nhất và niềm trân trọng lớn nhất. Sao nữ cũng khẳng định rằng Michael Jackson là một người cha tình cảm, vĩ đại và không phải ai cũng biết đến điều đó.

Cô sở hữu tới 18 hình xăm trên khắp cơ thể, thậm chí ở vị trí rất đau như ngực, đùi, bẹn, hông,... Chúng đều mang nhiều nghĩa cổ vũ tinh thần, như đóa hoa, ký tự, vòng ước,... Nhưng ý nghĩa nhất phải kể tới hình xăm trên cánh tay trái. Nó là hình đôi mắt cách điệu của cha cô - Michael Jackson. Cô xăm hình này để bày tỏ lòng tưởng nhớ tới cha, luôn tin tưởng có ông đi cùng cô trong mọi chặng đường đời.

Paris Jackson hiện tại vẫn rất có tầm ảnh hưởng với giới trẻ giống như người cha quá cố của mình với 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Công Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/cuoc-song-noi-loan-day-bat-hanh-cua-con-gai-micheal-jackson-536415.html