Cuộc sống ở Brunei năm 1992 qua ống kính người Nga (2)

Cuộc sống trên sông nước là nét văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa Brunei. Cùng khám phá điều này qua loạt ảnh Brunei năm 1992 của Gueorgui Pinkhassov.

Phía ngoài một ngôi nhà dài trên sông theo kiểu truyền thống của người Iban ở Kampong Melilas, quận Belait, Brunei năm 1992. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Phía ngoài một ngôi nhà dài trên sông theo kiểu truyền thống của người Iban ở Kampong Melilas, quận Belait, Brunei năm 1992. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Phòng sinh hoạt bên trong nhà dài ở Kampong Melilas. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Khu vực nhà tắm trong ngôi nhà dài. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Chú sóc được nuôi như vật cưng ở Kampong Melilas. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Khung cảnh ở làng nổi Kampong Ayer, địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu của Brunei. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Các lối đi bằng gỗ kết nối các ngôi nhà trên mặt nước ở làng nổi Kampong Ayer. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Trẻ em làng nổi trên đường đi học về. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Bên trong một ngôi nhà ở làng nổi Kampong Ayer. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Khung cảnh nhìn từ một lối đi của làng nổi Kampong Ayer. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Đò là phương tiện di chuyển chính của cư dân làng nổi. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Bà mẹ và đứa con bước lên bến đò của làng nổi. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

Trẻ em vui chơi gần làng nổi Kampong Ayer. Ảnh: Gueorgui Pinkhassov.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-o-brunei-nam-1992-qua-ong-kinh-nguoi-nga-2-932106.html