Cuộc sống 'toàn cái mới' của ca sĩ Đoan Trang ở Singapore

Chấp nhận xa gia đình, người thân, tự làm việc nhà thay cho người giúp việc là cuộc sống 'toàn cái mới' của ca sĩ Đoan Trang 'sô cô la'. Hiện cô đang theo chồng định cư ở Singapore để anh có cơ hội theo đuổi sự nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc Đoan Trang phải rời xa sân khấu và chưa hẹn ngày về.

Lý giải về quyết định khó khăn này, Đoan Trang chia sẻ: "Hai mẹ con đi theo ba, ở bên cạnh để ba Sol có thêm động lực làm tốt vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh ấy từ trước đến nay”.

Gia đình Đoan Trang đến Singapore từ cuối tháng 4, cuộc sống mới với cô mà nói, là những trải nghiệm rất khác biệt so với hồi ở Việt Nam.

Đoan Trang chia tay mẹ để sang Singapore định cư

Khi còn ở quê nhà, giọng ca Socola có nhiều người giúp việc hỗ trợ. Nhưng sang đảo quốc Sư Tử, cô đảm đương hết mọi việc nhà. Tuy đôi chút vất vả, Đoan Trang nói rằng cô cảm thấy hạnh phúc khi tự quán xuyến gia đình, chăm sóc chồng và con gái.

Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, vợ chồng Đoan Trang đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ trong mọi chuyện. Cô mang theo gần như toàn bộ đồ dùng gia đình gồm: dụng cụ nhà bếp đến tủ, bàn, sofa, đồ điện lạnh... Gần 200 kiện hàng được đóng thùng cẩn thận để vận chuyển từ Việt Nam sang Singapore. Vợ chồng Đoan Trang mất ba ngày để sắp xếp những đồ đạc này.

Một góc nhà mới của Đoan Trang

Trước đó, vợ chồng cô mất nhiều thời gian để tìm được căn nhà ưng ý đảm bảo các tiêu chí: căn hộ rộng rãi, khuôn viên đủ tiện ích, có nhiều cây xanh...

Khi mới sang Singapore, gia đình Đoan Trang phải cách ly 2 tuần. Sau đó thì chính phủ nước này quyết định giãn cách xã hội, dù số ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày không quá cao. Gia đình nữ ca sĩ lại bước vào giai đoạn hạn chế mới.

Cô mang theo toàn bộ đồ dùng cũ gồm gần 200 kiện hàng được gửi từ Việt Nam sang

“Hàng ngày, chúng tôi ở nhà, làm việc, học tập, chơi đùa, cảm thấy rất yên tâm và hữu ích. Hơn nữa, tôi vẫn có thể dậy sớm để ra đường tập thể dục trong không gian yên tĩnh, vắng vẻ. Được hít thở được không khí trong lành giúp tôi khuây khỏa, lại khỏe hơn.

Có điều, lúc ở khu cách ly, mỗi ngày chúng tôi đều được phục vụ ăn uống còn hiện tại, tôi phải lo hết mọi việc, từ dọn dẹp đến nấu ăn. Tôi không thích "order" thức ăn về nhà, nên đã nghĩ đến việc tự nấu dù trong đầu chưa biết phải bắt đầu thế nào. Khi ở Việt Nam, tôi chỉ lo hoạt động nghệ thuật, chuyện nội trợ đã có bà ngoại và cô giúp việc giúp đỡ. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm bếp núc nào cả vì chưa bao giờ bước chân vào bếp để thực hiện một bữa cơm gia đình dù là các món rất đơn giản”. Đoan Trang chia sẻ.

Dù ông xã và bé Sol cũng giúp đỡ, nhưng Đoan Trang vẫn là người đảm nhiệm vai trò chính trong căn bếp của mình. Từ ban đầu còn bỡ ngỡ, dần dần cô có thể làm hết tất cả từ đi chợ, sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, lo cho chồng con ăn uống rồi dọn dẹp. Khi ông xã và con gái thưởng thức các món ăn và khen ngon, nói rằng có cảm giác quen thuộc như ở Việt Nam, Đoan Trang nói rằng cô thấy niềm vui được nhân lên gấp bội giống như đã vượt qua được giới hạn của bản thân và chinh phục được thử thách của chính mình.

Mẹ con Đoan Trang và bé Sol

Là một người lạc quan và mạnh mẽ, Đoan Trang đã thích ứng khá tốt với cuộc sống mới. Cô thậm chí còn tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ra ngoài mà không bị chú ý. “Tôi mặc chiếc váy giản dị, mang dép lê, không trang điểm rồi ngồi xuống lựa rau, thịt. Tôi nhận ra, với lịch trình công việc quá dày đặc ở Việt Nam, tôi đã khát khao những ngày nghỉ ngơi thực sự. Và đây chính là lúc để tôi đạt được điều đó, đồng thời, nó cũng là một quãng dừng nhỏ để tôi có thể thay đổi. Những thay đổi này quá giá trị, cho tôi được trở về là người phụ nữ nguyên bản.

Tôi càng thấm thía rằng người phụ nữ cho dù có nhiều danh vọng và thành công đến đâu thì mái ấm gia đình vẫn là trên hết. Và khi người đó cởi bỏ những hào quang để trở về nhà, tận hưởng hạnh phúc cùng gia đình, thì đó mới là sự cân bằng, và hạnh phúc trọn vẹn”.

Gia đình nhỏ của Đoan Trang

Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, mỗi ngày mẹ con Đoan Trang đều gọi điện thoại cho gia đình để trò chuyện và chia sẻ đủ điều. Mặt khác, cô giữ cho bé Sol đủ bận rộn với những việc như vui chơi, học hành, hai mẹ con trò chuyện với nhau để bé không thấy trống trải.

Đoan Trang kết hôn năm 2012 với một doanh nhân gốc Thụy Điển. Hiện hai người có một con gái nhỏ tên Sol. Đoan Trang cho biết cô không có ý định sinh thêm bởi: “Với tôi, một mình bé Sol là đủ rồi. Gia đình tôi gồm tôi, ông xã và bé Sol - đội hình nhỏ nhưng đầy đủ niềm vui, tiếng cười và những cảm xúc cần thiết cho một mái ấm hạnh phúc. Tôi có lịch trình chăm sóc bản thân, rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, thời gian còn lại dành cho chồng con, quan tâm cũng như liên lạc thường xuyên về nhà, khi rảnh rỗi thì giao lưu với bạn bè thân thiết ở khắp nơi... Chừng đó việc đã đủ lấy đi một ngày của tôi rồi! Đối với tôi, chất lượng cuộc sống quan trọng hơn số lượng. Tôi luôn cố gắng giữ gìn những gì mình đang có và nỗ lực không ngừng để phát triển hơn mỗi ngày”.

Đạt Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-toan-cai-moi-cua-ca-si-doan-trang-o-singapore-post1375516.tpo