Cuộc sống trong mơ của cô vợ bị chồng bỏ, tự mua nhà 67 tỷ, sống thoải mái không cần đàn ông

Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của người phụ nữ này. Họ còn đặt ra câu hỏi: Sao bạn giàu thế?

Lý Đa Mễ (41 tuổi) ở Phúc Kiến hiện sống 1 mình trong dinh thự ở Bắc Kinh. Không ai ngờ, người phụ nữ giàu có, tự do tự tại này lại có “vô số nỗi lo trong lòng”.

Kết hôn sớm với chồng thiếu gia

Năm 23 tuổi Đa Mễ khởi nghiệp ở quê hương. Năm 30 tuổi cô cùng chồng mở rộng kinh doanh. Năm 36 tuổi Đa Mễ mua 1 ngôi nhà 5 tầng trị giá 20 triệu nhân dân tệ (hơn 67 tỷ đồng) ở Bắc Kinh. Năm 40 tuổi cô nghỉ việc và dành 5 triệu tệ (gần 17 tỷ) để cải tạo căn biệt thự, đi du lịch và có sở thích… đổi nhà.

Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của người phụ nữ này. Họ còn đặt ra câu hỏi: Sao bạn giàu thế? Tiền của bạn đến từ đâu? Đằng sau khối tài sản đó là cả 1 câu chuyện.

Lý Đa Mễ sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở Phủ Điền. Năm Đa Mễ 3 tuổi, bố mẹ cô đi làm ăn xa, cô phải sống với bà ngoại.

Lý Đa Mễ cùng con trai

“Suốt tuổi thơ, tôi lớn lên không cha mẹ, không cơm ăn, không quần áo, không nơi nương tựa, trong lòng tôi rất mong muốn được người khác chú ý, có người để nương tựa và sống một cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, đó đều là những hy vọng xa vời cho đến khi tôi gặp chồng mình ở tuổi 20” , Đa Mễ tâm sự.

Cô và chồng là bạn học cấp 2. Gia đình anh đông con nhưng thuộc diện giàu có trong vùng. Ở làng quê Đa Mễ lúc đó người ta coi việc kết hôn và sinh con là ưu tiên hàng đầu. Thấy cậu bạn đồng môn tốt tính lại có ý với mình, Đa Mễ nhanh chóng nhận lời kết hôn.

Năm 2005, vợ chồng Đa Mễ để con ở nhà và đi Quảng Đông làm ăn rồi đi sang các vùng khác. May mắn là sau nhiều thất bại họ cũng có thành tựu nhất định.

Kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn. Chồng Đa Mễ do tin tưởng bạn bè, giúp đỡ rất nhiều người khó khăn đến mức “có lúc tôi không còn nổi 200 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) trong túi.

Cũng chính ở lúc này mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt cô. Đang ở “trên cao” đột nhiên chìm xuống đáy, mọi thứ không suôn sẻ, tình cảm vợ chồng trục trặc. Họ đổ lỗi, trách móc, cãi vã liên miên. Có những lúc Đa Mễ còn bị chồng bạo hành.

Cô nhớ lại: “Có lần chúng tôi bắt đầu ném đồ đạc khi đang cãi nhau. Con gái tôi lúc đó còn nhỏ nên tôi một tay bế cháu, tay kia ném đồ. Mọi thứ từ chiếc bát rẻ nhất đến chiếc điện thoại di động đắt tiền nhất đều bị đập nát, không ai nhường ai. Tôi đau lòng khi có hai đứa con sống trong môi trường như vậy.

Lý Đa Mễ tận hưởng cuộc sống tự do

Có câu: Bất hạnh không bao giờ đến một lần, lúc này sức khỏe của cha tôi ngày càng kém, gia đình tốn rất nhiều tiền để tìm thuốc chữa trị nhưng không cứu được. Trước khi qua đời, cha tôi đã nhắn nhủ: Để lại tài sản của gia đình cho đứa con trai duy nhất là em trai tôi, đừng để mất cơ nghiệp của gia đình. Năm 2008, bố tôi qua đời”.

Vậy là vợ chồng Đa Mễ lại bắt đầu lại từ việc kinh doanh ở Bắc Kinh dưới sự giúp đỡ của một người bạn. Khi mọi thứ phát triển, chồng Đa Mễ quan niệm: “Cuộc đời là một trò chơi, càng liều càng được nhiều”. Và cô nhận ra sự khác biệt giữa họ ngày càng lớn.

Bà mẹ 2 con vô cùng trẻ trung

Người chồng tham vọng và quyết tâm tự lực của cô vợ ngoan hiền

Lý Đa Mễ không thể kìm nén tham vọng bùng phát của chồng cô. Cô khuyên anh dành thời gian cho con cái gia đình nhưng anh vẫn khăng khăng với lý tưởng. Do tuổi thơ thiếu thốn tình thương nên Đa Mễ không muốn con mình cũng thế.

Năm 2015, chồng Đa Mễ vẫn quyết tâm ra đi lần nữa, anh ta lấy đi “con gà” và để lại cho cô “quả trứng”.

Người phụ nữ mạnh mẽ vẫn xác định từ nay cuộc sống chỉ còn mẹ và con. Cô sẽ dùng chính “quả trứng” ấy để cho ra một “đàn gà”.

Khu bếp tiện nghi trong ngôi nhà cô đang sống

Một góc phòng khách

“Số phận của mỗi người đều có ba bước ngoặt: cội nguồn gia đình, người bạn đời yêu thương và sự thức tỉnh bản thân. Nếu không có gia thế tốt và không có người bạn đời hỗ trợ, bạn phải đánh thức bản thân mạnh mẽ và cải tổ lại cuộc sống của chính mình”, Lý Đa Mễ chia sẻ.

Sau vài năm phấn đấu, bà mẹ 2 con đã chi hơn 20 triệu tệ để mua nhà ở Bắc Kinh – thuận tiện cho con cái đi học.

Căn nhà với 530m2 diện tích sử dụng gồm rất nhiều phòng. Cô không thuê giúp việc mà tự mình chăm cây, dọn dẹp, bài trí căn nhà. Sau đó con cái Đa Mễ đều du học bên Mỹ nên ngôi nhà chỉ có một mình cô ở. Ban đầu cô cảm thấy rất cô đơn và trống trải nhưng sau dần cô cảm thấy cuộc sống này cũng không cần có đàn ông. Đó là lý do tại sao cô muốn tự mình làm hết các việc nhà.

Sau khi tìm hiểu trên MXH, Lý Đa Mễ quyết định cho thuê phòng theo kiểu “du lịch giao lưu” với yêu cầu duy nhất dành cho khách: “Hãy giúp tôi tưới cây”.

Cùng từ hình thức cho thuê này mà Lý Đa Mễ kết nối, quen được với nhiều phụ nữ có hoàn cảnh như cô. Họ kết bạn, giao lưu, cùng nấu ăn, trò chuyện, chơi đùa.

“Có ngày tôi thức dậy vào lúc nửa đêm và đến phòng thu thu một bài hát. Thỉnh thoảng tôi sẽ mời bạn bè đến dự tiệc. Tôi thường thức dậy lúc bốn hoặc năm giờ sáng để leo núi. Tôi có thể ngẫu hứng bay đến một thành phố chỉ để có một bữa ăn ngon. Tôi ngủ đến nửa đêm rồi đột nhiên dậy lái xe 300km đến núi Ngũ Đài để thăm một người bạn đang tu tập, chỉ để nói chuyện với cô ấy”.

Cuối cùng, Lý Đa Mễ nhắn nhủ: “Đây là ‘bát canh gà’ không thuần khiết lắm, mong những người bạn biết đến câu chuyện của tôi có thể tránh đi đường vòng và sống một cuộc sống tươi đẹp cho riêng mình”.

Loại quả của Việt Nam đang khiến người Nhật mê mẩn, trong 7 tháng đầu năm xuất khẩu tăng mạnh thu về hơn 7 triệu USD

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cuoc-song-trong-mo-cua-co-vo-bi-chong-bo-tu-mua-nha-67-ty-song-thoai-mai-khong-can-dan-ong-172230921095929851.htm