Cuộc 'trừ tà' khó tin lúc giữa đêm ở Bình Thạnh, TP HCM

Cho rằng bà nội bị ma nhập cần phải trừ tà nên hai vợ chồng cháu trai khống chế, tra tấn bà nội bằng nhiều cách dã man

Ngày 14-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1989) 16 năm tù, bị cáo Đặng Thị Thanh Hoa (SN 1992, vợ Chiến) 10 năm tù cùng về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Chiến

Bị cáo Nguyễn Ngọc Chiến

Theo cáo trạng, tối 15-7-2020, vợ chồng Chiến chở con đến nhà bà nội của Chiến (tên là Hà Thị Thọ, SN 1938, quận Bình Thạnh, TP HCM) xin ngủ nhờ.

Do con Chiến quấy khóc, không chịu ngủ nên bà Thọ ra dỗ dành, ru ngủ. Lúc này, Chiến cho rằng bà nội bị ma quỷ nhập và ếm bùa vào người. Vì thế, vợ chồng Chiến thắp 5 cây nhang, quơ quanh đầu bà Thọ.

Nhìn hai cháu bỗng dưng hành động bất thường, bà Thọ hoảng sợ la hét, chửi bới. Thấy vậy, vợ chồng Chiến lấy áo mưa cùng giẻ lau trùm lên người, đầu bà nội. Khi nạn nhân cố gắng vùng vẫy, Chiến cùng vợ đè bà nội xuống đất. Chiến còn dùng dây cột chặt hai đầu giẻ lau, bịt kín đầu bà nội. Sau đó, cả hai dùng nhiều cách dã man tra tấn đến khi nạn nhân chảy nhiều máu, nằm bất động. Đến rạng sáng hôm sau, Chiến nhờ người gọi cấp cứu nhưng không kịp, nạn nhân đã tử vong.

Tại tòa, bị cáo Chiến trần tình không cố tình giết bà nội. Do mê tín dị đoan nên bị cáo nghĩ hai vợ chồng làm vậy với mục đích giúp bà nội "trừ tà". Chiến cho rằng cái chết của nạn nhân là ngoài ý muốn. Bị cáo Chiến còn khai nhận bà Thọ nuôi dưỡng bị cáo từ nhỏ. Vì thế, bị cáo hoàn toàn không có động cơ giết bà nội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội do hai bị cáo gây ra đặc biệt nguy hiểm. Hai bị cáo cố ý phạm tội, có tình tiết tăng nặng: giết cha mẹ, ông bà và phạm tội với người hơn 70 tuổi. HĐXX kết luận hành vi phạm tội như trên cấu thành tội danh "Giết người" như đại diện VKSND TP HCM truy tố.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cuoc-tru-ta-kho-tin-luc-giua-dem-o-quan-binh-thanh-tp-hcm-20211214135726515.htm