Cuộc vượt ngục như trong phim Hollywood gây chấn động nước Pháp

Hôm Chủ nhật vừa qua không phải lần đầu tiên mà tù nhân Pháp Redoine Faid tổ chức cuộc vượt ngục ly kỳ theo kiểu phim hành động Hollywood. Cách đây 5 năm, Faid từng thực hiện một cuộc vượt ngục khác bằng cách sử dụng chất nổ để 'thổi bay' tường trại giam.

Phạm nhân từng 2 lần vượt ngục, Redoin Faid. (Nguồn: Getty).

Âm mưu đào tẩu táo tợn

Trong cuộc vượt ngục táo bạo cách đây 5 năm, Faid đã bị bắt và sau đó bị tòa án ra phán quyết chịu thêm vài năm sau song sắt vì hành động tổ chức trốn tù của mình. Nhưng trong hôm 1/7 vừa qua, ngựa quen đường cũ, tù nhân này lại cố gắng vượt ngục một lần nữa - và lần này là bằng cách cướp một chiếc trực thăng.

Redoine Faid, một trong những tay tội phạm khét tiếng nhất nước Pháp, đã bị tuyên mức án 25 năm tù giam vì được cho là có liên quan tới một vụ trộm năm 2010 khiến sỹ quan cảnh sát Pháp tên Aurelie Fouquet hy sinh. Kẻ này cũng bị thêm 10 năm tù giam vì cuộc vượt ngục táo tợn năm 2013, Văn phòng Công tố Paris cho hay.

Cuộc vượt ngục mới nhất của Faid diễn ra sau khi 2 hoặc 3 người đàn ông có vũ trang cướp một chiếc trực thăng và ép viên phi công bay tới nhà tù Seine-et-Marne, gần thủ đô Paris, nơi Faid bị giam giữ, Bộ Nội vụ Pháp nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 2/7.

Sau khi ép trực thăng tới đón Faid tại nhà tù nọ, những nghi phạm mang vũ khí đã ép viên phi công chở chúng tới khu vực Val d'Oise, tây bắc Paris, trước khi trả tự do cho người này và bỏ trốn trên một phương tiện chưa xác định, tuyên bố trên cho biết thêm. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Faid có thể lên được chiếc trực thăng bị cướp. Nhưng thông tin về cuộc vượt ngục thứ hai đã khiến cho gia đình của sỹ quan cảnh sát thiệt mạng trong cuộc vượt ngục đầu hết sức đau lòng.

Laurent-Frank Lienard, luật sư của gia đình sỹ quan cảnh sát nọ, cho hay cha mẹ của sỹ quan cảnh sát chắc chắn rằng Faid "có liên quan tới âm mưu dẫn tới cái chết của Aurelie Fouquet".

Faid bị kết án vì đóng vai trò "đầu não" trong vụ trộm thất bại năm 2010. Hai người đàn ông khác cũng bị kết án trong vụ việc vì liên quan tới cái chết của sỹ quan cảnh sát Fouquet. Tuy nhiên, Faid luôn bác bỏ sự dính líu liên quan tới cái chết của sỹ quan này, theo một cựu luật sư của gã, Christian Saint-Palais.

"Anh ta tự nhận mình là nạn nhân của sự bất công. Anh ta cảm thấy rằng đã bị tống giam một cách vô lý" - ông Saint-Palais trả lời phỏng vấn tờ Le Parisen - "Có lẽ bởi vậy mà anh ta luôn tìm mọi cơ hội để bỏ trốn khỏi trại giam".

Lực lượng cảnh sát Pháp hiện đã được triển khai tới các khu vực biên giới nhằm ngăn cản kẻ vượt ngục đào tẩu ra nước ngoài, Bộ Nội vụ Pháp cho hay.

Kẻ vượt ngục "kỳ cựu"

Trở lại hồi tháng 4/2013, Faid đã bắt giữ 5 người khác - bao gồm 4 lính gác - làm con tin bằng cách dí súng vào đầu họ trong trại giam ở thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, giới chức nước này cho hay. Kẻ này sau đó kích hoạt các khối chất nổ để phá 5 cánh cửa trại giam. Đến nay người ta vẫn chưa thể làm rõ tại sao kẻ này có được khẩu súng cùng lượng chất nổ nói trên.

Chiếc trực thăng mà phạm nhân đào tẩu sử dụng để vượt ngục. (Nguồn: NBC).

Trong lúc tháo chạy vòng vây cảnh sát, Faid đã nuôi râu và đội tóc giả. Sau khi chính quyền Pháp phát đi lệnh truy nã quốc tế, bao phủ hàng chục quốc gia, kẻ này đã bị bắt giữ khi đang trốn trong một khách sạn ở phía đông thủ đô Paris và bị tống giam trong một trại giam khác.

Dù cuộc đào tẩu bằng trực thăng mới nhất của Faid trong hôm Chủ nhật vừa qua gây sốc cho toàn nước Pháp, nhưng thực tế đây chỉ là một trong số hàng loạt các cuộc đào tẩu bằng máy bay gây chấn động trong lịch sử của nước này.

Trước đây, một tù nhân tên Pascal Payet cũng từng sử dụng trực thăng để thực hiện tới 3 cuộc đào tẩu khỏi nhà tù, theo Hiệp hội Phi công và Chủ sở hữu máy bay Pháp. Kẻ này ban đầu sử dụng một trực thăng để trốn khỏi nhà tù Luynes vào năm 2001. 2 năm sau đó, hắn cùng một số bạn tù trốn thoát khỏi trại giam này bằng trực thăng. Và lần thứ ba vượt ngục trong năm 2007, Pascal Payet cũng cướp được một chiếc trực thăng.

Payet cùng bạn tù của hắn đã trốn thoát thành công trong lần cuối cùng và viên phi công được trả tự do. Nhưng sau đó, hắn bị bắt giữ ở Tây Ban Nha.

Trở lại những năm 1980, vợ của một tù nhân Pháp quyết định giúp chồng vượt ngục, và người này đã cướp một chiếc trực thăng để thực hiện cuộc đào tẩu đó. Phạm nhân Michel Vaujour, đến nay vẫn đang thụ án tù vì âm mưu giết người và cướp có vũ trang. Vào tháng 5/1986, Michel "đã tìm cách trốn khỏi trại giam bằng đường nóc nhà, mang theo những quả xuân đào được tô vẽ sao cho giống như lựu đạn".

Vợ của gã, Nadine Vaujour, sau đó đón gã bằng trực thăng và đưa hắn tới một sân bóng đá, nơi cặp đôi này hạ cánh và đào tẩu. Sau đó, Nadine bị phát giác và bắt giữ ở tây nam nước Pháp. Michel sau đó bị bắn vào đầu trong một vụ cướp ngân hàng bất thành, nhưng may mắn sống sót.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/cuoc-vuot-nguc-nhu-trong-phim-hollywood-gay-chan-dong-nuoc-phap-tintuc408893