Cuối cùng, những bí ẩn 'hack não' cả thiên tài được giải mã

Bí ẩn những hòn đá biết đi tại Thung lũng Chết, tín hiệu Wow, xác ướp đầm lầy Bắc Âu đều được các nhà khoa học làm sáng tỏ.

1. Tín hiệu Wow!: Năm 1997, các nhà khoa học nhận được một tín hiệu kỳ lạ bí ẩn từ ngoài vũ trụ. Nó bất ngờ và kỳ lạ đến mức họ đặt cho nó tên là Wow!

1. Tín hiệu Wow!: Năm 1997, các nhà khoa học nhận được một tín hiệu kỳ lạ bí ẩn từ ngoài vũ trụ. Nó bất ngờ và kỳ lạ đến mức họ đặt cho nó tên là Wow!

Kể từ khi nhận được tín hiệu, khoa học đã đau đầu tìm mọi cách để giải mã, tìm ra nguồn gốc tín hiệu đến từ đâu nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số 0. Bởi vậy, nhiều người tin rằng đây là tín hiệu của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên vào năm 2017, một nghiên cứu đã chứng minh giả thuyết này là sai. Theo đó, tín hiệu này thực chất đến từ 2 sao chổi 266P/Christensen và 336P/Gibbs, khi chúng đi ngang qua chòm sao Nhân Mã vào ngày 15/8/1977 và ngày 27/7/2017.

2. Xác ướp đầm lầy. Cho đến nay đã có hàng trăm xác ướp – chủ yếu từ thời đồ sắt – được phát hiện ở vùng đầm lầy phía bắc châu Âu. Phần lớn các xác ướp được bảo quản rất tốt có niên đại đến 2000 năm và mang dấu vết của việc bị tra tấn và bạo lực.

Những vết tích đáng sợ này khiến các nhà khoa học phải đặt giả thiết rằng họ là nạn nhân của một nghi thức cúng tế của người xưa.

3. Bí ẩn những hòn đá biết đi tại Thung lũng Chết: Khu vực Racetrack Playa là một vùng sa mạc rộng lớn và trống trải, nằm giữa Công viên Quốc gia Thung lũng Chết, bao quanh bởi những vùng đồi cao. Hàng trăm năm trước, khu vực này đã chứa đầy nước nhưng ngày nay, chúng chỉ là một vùng đáy hồ khô cằn.

Nơi khô nóng và thấp nhất Bắc Mỹ này là nơi “trú ngụ” của những hòn đá tự di chuyển. Khi phát hiện ra những hòn đá biết đi bí ẩn ở thung lũng Chết, chúng đã ở trạng thái quẹo rẽ, trượt, lướt trên vùng đất Racetrack Playa không người ở, nơi có những thung lũng chứa đầy bùn khô với mặt đất nứt nẻ trong mùa hè, và băng giá vào mùa đông.

Nếu như chỉ là những hòn đá nhỏ thì còn có thể "đổ tại" động vật đã đẩy chúng đi, thế nhưng các nhà khoa học lại từng ghi nhận một khối đá nặng tới 300kg đã tự tạo thành một vệt đường dài tới khoảng 50cm. Làm thế nào mà tự di chuyển một cách thần kỳ như vậy?

Để tìm ra nguyên nhân, Richard Norris, nhà hải dương học tại Đại học California San Diego và người họ hàng của ông gắn một thiết bị GPS đặc biệt lên một hòn đá mà họ tự mang tới vùng Thung lũng Chết này (chính quyền cai quản khu vực này không cho phép họ thí nghiệm trên những hòn đá có sẵn tại đây). Họ lắp đặt thêm một trạm thời tiết gần đó, và cứ thế đợi chờ.

Sau 2 năm trời, cuối cùng hòn đá “cứng đầu” kia cũng di chuyển. Dựa vào thông tin thu thập được, họ đã đưa ra kết luận rằng khi mưa đủ lớn và đủ lâu để tạo ra một hồ nước tại khu vực này, nhiệt độ sẽ giảm xuống thấp và hồ nước sẽ đóng băng thành một lớp băng mỏng xung quanh hòn đá này.

Khi Mặt Trời lên, băng tan, gió thổi khiến cho hòn đá bị đẩy đi trên mặt băng trơn tuột.

Kết quả nghiên cứu này đã khiến Norris cũng như các nhà khoa học khác bất ngờ, nhưng đó cũng không phải là hiện tượng quá lạ lẫm bởi rất nhiều trường hợp tương tự - những viên đá di chuyển nhờ lớp băng mỏng tan ra – đã xảy ra nhiều nơi trên hành tinh này.

Xem thêm video: Bí ẩn tảng đá trăm tấn thách thức mọi định luật vật lý. Nguồn: Kienthucnet.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cuoi-cung-nhung-bi-an-hack-nao-ca-thien-tai-duoc-giai-ma-1851833.html