Cười hoài cũng… mệt!

He he, thiệt mắc cười quá đi!

- Chuyện gì, cho cười ké cái coi?!

- Cười mấy cái thông tư được soạn thảo ở trên trời đó ông. Đọc mà không tin rằng đó là sự thật!

- Ờ, nhiều người rất ngỡ ngàng khi đọc thấy quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới bị đuổi học.

- Quy định thế là phạm luật, là xúc phạm sinh viên. Nó dễ khiến người đọc hiểu là Bộ cho phép sinh viên sư phạm được bán dâm, mua dâm miễn sao không bị phát hiện tới lần thứ 4.

- Đã bị cấm, làm sao cho vi phạm đến lần thứ 4?

- Vậy mới buồn cười. Dù sao Bộ cũng đã nhận ra “sơ suất”, rút lại quy định!

- Thông tư của Bộ VH-TTDL buộc chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc… các công ty du lịch - bất kể công hay tư, phải có bằng cao đẳng chuyên ngành lữ hành cũng khiến dư luận phì cười.

- Cứ theo quy định này thì hầu hết sếp của các công ty du lịch đều phải cắp sách tới trường đi học hết!

- Chủ doanh nghiệp du lịch kinh doanh dở thì thị trường sẽ đào thải và họ sẽ dẹp tiệm, cần gì phải quy định như thế, làm lãng phí thời gian và tiền bạc của người ta.

- Nhưng cái chính là trái luật, là đẻ thêm giấy phép con, trái với tinh thần của Chính phủ liêm chính, kiến tạo.

- Phải làm sao để chấm dứt tình trạng ngồi trên trời làm luật cho hạ giới, đừng lâu lâu ra một văn bản khiến bà con ôm bụng cười!?

- Mà cười hoài cũng… mệt, có sung sướng gì đâu!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/cuoi-hoai-cung-met-821542/