Cười lên đi Ronaldo, vì anh quá cao để nghe thấy những lời chì chiết

Nhìn vào thực trạng của thế giới bóng đá, càng thấm thía câu nói của Sir Alex: 'Một cầu thủ đẳng cấp phải duy trì đỉnh cao trên 10 năm'. Ronaldo là một thực thể phi phàm kiểu vậy.

Với chiến thắng 2-1 trước Fiorentina, Juventus đã có lần thứ 8 liên tiếp đăng quang tại Serie A. Màn ăn mừng sau trận đâu thể thiếu Ronaldo với từng dòng champagne phủ trắng cả đầu. Với những anti-fan, đó là hình ảnh gây khó chịu nhất bởi nói theo một cách nào đó, Ronaldo đã... ăn may với chức vô địch này.

Nói may mắn là vì kể cả khi không có Ronaldo, Juventus đã thống trị giải quốc nội cả 7 năm trước đó rồi. Họ không cần thêm Ronaldo để duy trì sự độc tôn của mình, càng không cần Ronaldo tô điểm cho danh hiệu mặc định đó. Thứ Juventus cần ở Ronaldo là cúp bạc Champions League - điều mà CR7 cùng đồng đội đã không làm được. Và anti-fan hả hê vì chuyện đó.

Nhưng Ronaldo vẫn cười, vẫn vui vẻ trong ngày đăng quang Serie A và điều đó khiến những người không thích anh thực sự tức giận. Tu từng giọt rượu chiến thắng, Ronaldo ngạo nghễ nói sẽ giúp Juventus trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau, chắc chắn... 1000%. Đến đây, giống như một rapper Việt đã từng nói:

"Khi tao còn lo lắng cho những người ghét tao

Dõi theo thằng không bỏ cuộc, mệt mỏi biết bao".

Thật sự mệt mỏi, hơn 10 năm qua đi kể từ ngày Ronaldo giúp Man United vô địch Ngoại hạng Anh 2006/07 - lần đầu tiên sau 3 năm trắng tay, anh vẫn ở đó và ngày ngày khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình. Và khi ai đó nói đến may mắn, những con số sẽ thay Ronaldo phản pháo.

Những bàn thắng của Ronaldo đóng góp trực tiếp 16 điểm cho Juventus. Trừ đi từng đấy điểm, Lão bà giờ chỉ hơn Napoli có 4 điểm mà thôi và cuộc đua chắc chắn sẽ tiếp tục. Đương nhiên, đó chỉ là một phép toán giả định vui vẻ nhưng tầm vóc của Ronaldo là không thể chối cãi.

Ở một trong những mùa giải tệ nhất của mình hơn chục năm qua, Ronaldo ghi tới 19 bàn ở Serie A, phá lưới 13 đội, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 9 trận sân khách liên tiếp, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (12 bàn) trong 30 phút cuối, cầu thủ dứt điểm nhiều nhất (165 lần) và dứt điểm trúng đích nhiều nhất (65).

Và chúng ta đang nói về một "lão tướng" vừa ăn sinh nhật lần thứ 34 của mình cách đây 2 tháng, đồng thời có mùa đầu tiên chuyển sang môi trường hoàn toàn mới.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A. Để phản biện, dễ dàng nói rằng CR7 quá "khôn" khi luôn chọn những đội bóng hàng đầu như Man United, Real Madrid và Juventus. Nhưng nên nhớ, đại kình địch của Ronaldo - người mà ai cũng biết, từ chối mọi thử thách để sống an toàn trong một vỏ bọc.

Chính thế, để dìm người này mà nâng người kia là một việc hoàn toàn vô nghĩa. Ronaldo và anh bạn của mình vốn đã ở một đẳng cấp vô tiền khoáng hậu. Nếu ai đó vẫn còn lý do để phủ nhận tài năng của CR7 thì đơn giản cuộc sống là vậy. Hãy cứ chê Ronaldo nếu bạn thích vì anh ở quá cao để có thể nghe thấy.

Thám sát V.League, thầy Park đã tìm được nhân tố khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng phải lo lắng

Hà My

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cuoi-len-di-ronaldo-vi-anh-qua-cao-de-nghe-thay-nhung-loi-chi-chiet-70208.html