Cuối năm, nhiều phim đua nhau ra rạp

Nhiều người chọn xem phim tại cụm rạp CGV, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuy Hòa. Ảnh: THIÊN LÝ

Thời điểm Noel và Tết Dương lịch đang đến gần, thị trường phim chiếu rạp cũng trở nên nhộn nhịp. Các nhà sản xuất chuẩn bị “trình làng” nhiều phim thuộc các thể loại từ kinh dị, hài hước đến tâm lý, tình cảm. Với nội dung phong phú và hấp dẫn, khán giả có thể lựa chọn các bộ phim phù hợp với lứa tuổi, sở thích trong dịp cuối năm này.

Năm nay, thị trường phim Việt chiếu rạp đang được đánh giá rất sôi động trong tháng cuối năm, báo hiệu một sự khởi sắc với nhiều cái tên đáng chú ý như: Nắng 3: Lời hứa của cha, Chị chị em em, Mắt biếc…

Phim được mong đợi

Đại diện các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh cho biết, phim Việt chiếu rạp năm nay không có phim chuyên về chủ đề Noel, nhưng vẫn có nhiều phim giải trí hay, mang đến cảm xúc tươi vui, ấm áp cho khán giả trong những ngày đông lạnh.

Theo anh Bùi Đặng Đình Nguyên, Quản lý cụm rạp CGV, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuy Hòa, nếu các năm trước, các phim dịp này luôn hướng tới mục tiêu giải trí thì năm nay, ngoài việc tạo tiếng cười sảng khoái cho khán giả, các nhà sản xuất đã chú trọng hơn về nội dung, bởi khán giả ngày nay không chỉ có nhu cầu giải trí mà còn đòi hỏi được xem những tác phẩm điện ảnh đích thực.

Đó là những phim tình cảm pha chút hài hước, phải có thông điệp nhân văn. Vì vậy, mùa phim cuối năm 2019 có tới phân nửa số phim Việt khởi chiếu thuộc thể loại hài, tâm lý, tình cảm với những cái tên đang được khán giả chờ đợi.

Và có lẽ khán giả chờ đợi nhất là bộ phim Mắt biếc sẽ ra mắt vào trung tuần tháng 12 này. Đây là bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lấy bối cảnh tại trường học nữ sinh, làng Đo Đo êm đềm, tĩnh mịch, Mắt biếc kể về mối tình đơn phương của Ngạn (Trần Nghĩa thủ vai).

Đôi mắt biết nói của Hà Lan (Trúc Anh thủ vai) đã khiến Ngạn rung động và đem lòng yêu mến cô bạn thân của mình. Mặc dù Mắt biếc là câu chuyện tình buồn, khi Ngạn phải giấu giếm tình cảm của riêng mình, còn đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình thương đem lòng yêu người khác và trót sinh con cho kẻ “sở khanh”, song Mắt biếc được đánh giá sẽ trở thành “bom tấn” của phim chiếu rạp Việt năm nay với những hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo và tự nhiên. Phim sẽ gợi lên cho người xem những cảm xúc khó gọi tên và những tiếc nuối của tuổi trẻ, một thứ tình cảm hồn nhiên, chân thành, giản dị nhất của thời học trò...

Ngoài những thước phim hấp dẫn trong nước, dịp cuối năm, các bộ phim nước ngoài như: Black Christmas (Giáng sinh đen), Star Wars IX: Skywalker trỗi dậy, Zombieland: Double Tap (Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp), The Addams Family (Gia đình Addams)… cũng hứa hẹn sẽ hút khách.

Kỳ vọng doanh thu

Theo đánh giá của trang thống kê doanh thu phòng vé độc lập tại Việt Nam (Box Office Việt Nam), đầu năm 2019, điện ảnh Việt có khởi đầu đầy sôi động từ thắng đến hòa vốn với một số tác phẩm chiếu rạp thì càng về sau, phim Việt rơi vào trầm lặng cả về doanh thu lẫn tiếng vang. Tính đến hiện tại, chỉ có phim Cua lại vợ bầu (hơn 129 tỉ), Hai Phượng (gần 116 tỉ, doanh thu nội địa), Lật mặt 4 (84,2 tỉ) có thắng lợi giòn giã phòng vé, thì phim Việt chiếu từ tháng 4-9/2019 đều chỉ hòa vốn hoặc thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu phim Việt thời gian qua lần lượt là Anh thầy ngôi sao (23 tỉ đồng), Ngôi nhà bươm bướm (10 tỉ đồng), Ước hẹn mùa thu (9,7 tỉ đồng), Thưa mẹ con đi (8,4 tỉ đồng), Vợ ba (4 tỉ đồng), Cà chớn, anh đừng đi (677 triệu đồng), Cậu chủ ma cà rồng (256 triệu đồng), Những cánh én đầu tiên (220 triệu đồng)... Điều này phần nào cho thấy, phim điện ảnh Việt đang “có vấn đề” và lép vế so với những tác phẩm ngoại ra rạp cùng thời điểm. Chính vì thế, phim Việt từ nay đến hết năm 2019 tại các hệ thống rạp rất được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới để xua đi không khí ảm đạm kể trên.

Bạn Lê Thùy Linh (TP Tuy Hòa), một tín đồ phim chiếu rạp, chia sẻ: “Khi xem qua những trích đoạn được “nhá hàng” trên internet thì Linh cảm thấy các nhà làm phim đã biết làm mới mình trong tư duy lẫn cách thể hiện. Linh hy vọng phim chiếu rạp mùa này sẽ có những chuyển biến tích cực và ghi lại nhiều dấu ấn trong lòng mọi người”.

Phim chiếu rạp vào dịp lễ tới đây sẽ không còn tập trung quá nhiều vào hài. Với sự đầu tư, thay đổi ấy, tôi hy vọng thị trường phim mùa này sẽ không chỉ còn là sự “chụp giật” theo mùa, chạy đua tiến độ nữa. Tuy vậy, có kéo được khán giả đến rạp rầm rộ và thực sự tạo nên sự khác biệt hay không lại là chuyện khác và còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố...

Ông Lê Trung Hiền,

Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Phú Yên

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/232454/cuoi-nam-nhieu-phim-dua-nhau-ra-rap.html