Cuối năm, trộm vặt lộng hành

Ngoài đột nhập lấy cắp tài sản, đạo chích còn rảo quanh các xóm làng, nhà vườn trộm gà, trái cây, mai kiểng...

Vào những ngày cuối năm, tại một số quán cà phê trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) liên tục bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Gắn camera cũng như không

Anh L.T.A, chủ quán cà phê LEO ở phường 2 (TP Bạc Liêu), cho biết mặc dù kẻ trộm vừa bị công an bắt nhưng anh vẫn rất bất an khi chỉ trong một thời gian ngắn, quán bị kẻ trộm đột nhập 2 lần, lấy đi tiền và nhiều tài sản có giá trị.

Người dân trồng bưởi Năm Roi tại xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thường xuyên thăm vườn vì sợ bị trộm Ảnh: CA LINH

Người dân trồng bưởi Năm Roi tại xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thường xuyên thăm vườn vì sợ bị trộm Ảnh: CA LINH

Ở vụ trộm thứ nhất, qua trích xuất camera an ninh tại quán cho thấy lợi dụng lúc đêm khuya quán không có người trông coi, một nam thanh niên đột nhập, đến quầy thu ngân, mở tủ tiền để lấy đi toàn bộ. Sau đó, kẻ trộm dùng điện thoại mở đèn flash lục lọi xung quanh quán để tìm những tài sản có giá trị khác. Trước khi rời đi, đối tượng còn dùng một cái khăn lau khu vực máy tính tiền nhằm xóa dấu vết.

Ở vụ trộm thứ 2, kẻ trộm đột nhập từ cửa chính, ngồi xuống đất rồi dùng một áo khoác trùm đầu nhằm tránh camera an ninh, sau đó bò vào trong trộm tài sản là nước hoa.

Không chỉ quán của anh A., nhiều chủ quán cà phê trên địa bàn cũng trình báo bị trộm đột nhập. Công an TP Bạc Liêu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trên là Nguyễn Ngôn Thuận (31 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Thuận bị bắt giữ khi đang chơi game bắn cá trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu.

Cận Tết, gà trống đá luôn được nhiều dân chơi đá gà săn lùng để mua về "dưỡng", chuẩn bị cho những trận "thư hùng" trong mấy ngày đầu Xuân. Đây cũng là thời điểm trộm vặt ở nông thôn bắt đầu đi giả vờ hỏi mua gà đá vào ban ngày để nắm bắt nơi gà ngủ, đêm đến đột nhập bắt trộm.

Chị Võ Thị Thu Lời (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết vào một buổi chiều tối, có 4 thanh niên ghé vào nhà chị hỏi mua cặp gà tre trống. Chị dắt họ ra sau hè xem gà và nói giá 900.000 đồng/con. Nhóm thanh niên chê mắc rồi bỏ đi. Vài hôm sau, vợ chồng chị có việc đi vắng khoảng 2 giờ, khi về thì phát hiện 3 con gà tre trống đã biến mất, bầy gà mái và gà con ngủ kế bên vẫn còn đó. "Nhà tôi có gắn 4 camera. Tuy nhiên, bọn trộm biết nơi gà ngủ, camera không soi tới nên mới ra tay" - chị Lời kể.

Cũng với thủ đoạn trên, nhà một cụ ông khoảng 70 tuổi, cách nhà chị Lời vài bước chân, cũng bị hốt sạch bầy gà nòi trống, trị giá mỗi con vài triệu đồng.

Nhà vườn bất an

Mấy ngày qua, anh Nguyễn Trung Tính (ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thường xuyên đi thăm vườn bưởi Năm Roi hơn 1 ha đang cho trái vì sợ trộm cắp. "Mấy năm trước, bị mất bưởi nhiều lắm do trộm vào hái, cũng vài chục ký. Chúng giả vờ như đi bắt ốc, câu cá trong vườn của mình, khi không thấy chủ vườn thì hái trộm bưởi. Thậm chí, chúng đem theo cả bao để đựng bưởi. Vì vậy năm nay, tôi đi canh vườn thường xuyên, cả đêm lẫn ngày" - anh Tính nói.

Để phòng trộm, nhiều nhà vườn ở xã Mỹ Hòa đã làm hàng rào bảo vệ bằng lưới B40, dây kẽm gai, nuôi chó và hằng đêm thắp đèn, thay phiên nhau canh giữ. Tuy vậy, nhiều hộ cũng phập phồng lo sợ do bọn trộm rất tinh vi, chúng canh lúc nửa đêm vào vườn chọn loại trái lớn, da đẹp và cắt luôn cành. Anh Tính lo lắng: "Tôi bán nguyên vườn bưởi cho thương lái với giá 30.000 đồng/kg, khoảng 20 tháng chạp họ đến hái. Nhưng trong thời gian này, nếu bị trộm hái những trái đẹp, chỉ còn trái xấu thì gia đình phải bồi thường tiền gấp 4 lần".

Mai vàng là loại cây rất có giá trị trong dịp Tết nên kẻ trộm cũng luôn rình rập ở những vườn mai. "Mấy năm trước, có nhiều hộ đặt những chậu mai vàng cạnh bờ sông để bán Tết nhưng đêm khuya là bọn trộm đi ghe tới, chúng đào gốc chở đi. Thấy vậy, năm nay tôi đã phối hợp với công an xã để thường xuyên đi tuần tra. Bà con nơi đây cũng cẩn thận hơn, nếu đặt mai cạnh bờ sông thì xây hàng rào bao quanh và có người ở lại canh" - ông Lê Văn Tý, Trưởng Ban Đại diện Làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), thông tin.

Ông Nguyễn Văn Minh (58 tuổi; ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vui mừng vì vừa tìm lại được cây mai vàng khi bị 2 tên trộm khiêng đi lúc nửa đêm. Thủ phạm là Phạm Chí nghĩa (31 tuổi) và Lâm Văn Giàu (39 tuổi) đã bị Công an Trà Vinh bắt giữ.

Hai đối tượng trộm mai Phạm Chí Nghĩa và Lâm Văn Giàu. (Ảnh do công an cung cấp)

Truy tìm kẻ phá hoại ruộng dưa

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - xác nhận: "Ngành chức năng và công an đang làm rõ vụ ruộng dưa của 2 ông Huỳnh Văn Dũng và Huỳnh Văn Điệp bị phá hoại".

Cách đây hơn nửa tháng, ai đó đã mở nắp cống làm nước từ ruộng lúa tràn sang ruộng dưa hấu của 2 hộ trên làm vỡ bờ, gây ngập toàn bộ 13 công dưa hấu 50 ngày tuổi. Sau đó, dưa hấu bị úng trái toàn bộ, trong đó ông Dũng bị thiệt hại 6 công và ông Điệp là 7 công. Mỗi công dưa hấu họ đầu tư khoảng 7 triệu đồng, dự kiến cho khoảng 2 tấn trái/công. Với giá bán 6.500 đồng/kg thì tổng tiền bán dưa khoảng 200 triệu đồng nhưng nay đã mất trắng.

CA LINH - PHÚC NGUYÊN- CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/mien-tay/cuoi-nam-trom-vat-long-hanh-20200105210146003.htm