Cười ngất trước loạt đầu lân quái dị mùa Tết Trung thu

Đầu lân, sư tử là thứ không thể thiếu trong mỗi dịp Trung thu, với sự sáng tạo, ngày nay đầu lân được làm ra với muôn hình vạn trạng lạ kỳ.

Tết Trung thu ngoài mâm cỗ, mặt nạ hay đèn lồng thì những chiếc đầu lân là một phần thể thiếu. Thông thường, vật dụng này được làm theo khuôn mẫu của sư tử với mắt và miệng cử động được, tuy nhiên ngày nay nhiều người đã biến hóa đầu lân thành những hình thù thân thiện hơn.

Thay vì múa lân, một số vùng quê ở Việt Nam đã chọn những con vật dễ thương xuất hiện trong phim hoạt hình như chuột Mickey. Việc cách tân này để tăng sự kích thích và giảm nhàm chán cho người xem.

Ông địa và đầu lân xưa rồi, Trung thu giờ phải có Tôn Ngộ Không và đầu gấu.

Với những trẻ em nghèo chúng không đủ tiền để mua đầu lân Trung thu thì chúng tự chế một chiếc khung và đuôi vải sẽ thay bằng bao tải.

Ông địa ngày nay ăn chơi hơn khi đã biết nhuộm tóc.

Một chiếc bàn và miếng vải dài, đầu lân tự chế quả đơn giản.

Oggy giờ không còn đóng hoạt hình mà còn kiêm luôn nghề múa lân.

Nhưng vẫn có đó những chiếc đầu lân đáng sợ khiến trẻ con phát khóc.

Không chỉ có con người biết múa lân mà chú chó Corgi giờ cũng có thể làm công việc này.

Dù có biến thể theo hình dáng nào nhưng nếu đêm phá cỗ Trung thu thiếu đi những chiếc đầu lân thì quả là mất hẳn đi nửa không khi đêm rằm.

Hà Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/cuoi-ngat-truoc-loat-dau-lan-quai-di-mua-tet-trung-thu-941911.html