Cười té ghế nghe chuyện tán đổ gái xinh bằng... bôi kẹo cao su, úp sọt rác lên đầu và trò 'tốc váy'

Quen biết từ những năm cấp 1, từ ghét thành yêu, trải qua không ít tan vỡ, cặp đôi bằng tuổi này cũng đã về chung một nhà sau 15 năm làm bạn với nhau.

Xuất hiện trong chương trình 'Vợ chồng son' số 195, cặp vợ chồng Trương Trần Thế Vinh (27 tuổi, nhân viên bưu điện, Phan Thiết) và Đỗ Thị Hiền (27 tuổi, kinh doanh quán nước, Phan Thiết) đã khiến khán giả cười không ngớt trước chuyện tình 15 năm của họ và cả những từ ngữ 'độc lạ' cặp vợ chồng nói về nhau.

Thế Vinh và Đỗ Hiền xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son

15 năm trước, Hiền và Thế Vinh gặp nhau lần đầu khi mới học… lớp 5. Có bạn thân học cùng lớp với Vinh nên Hiền thường xuyên sang lớp anh chàng chơi. Ấn tượng đầu tiên của cô gái về Vinh khi đó là: 'Sao lớp trưởng này giống con gái thế nhỉ? Da thì trắng, môi thì đỏ lại còn trề trề nữa (cười)'.

Còn chàng trai Thế Vinh thì lại ấn tượng với Hiền ngay từ lần đầu, bởi con gái gì đâu mà 'vừa đen, vừa xấu'.

Tuy nhiên, công cuộc dậy thì đã khiến cả hai thay đổi suy nghĩ về đối phương, khi Thế Vinh lớn lên thì vừa đen, mặt nhiều mụn, nam tính hơn hẳn. Ngược lại, Đỗ Hiền lại trở nên xinh xắn, dịu dàng trong tà áo dài cuối những năm cấp hai. Mà với Vinh, nét đẹp lớn nhất ở người con gái chính là lúc họ mặc áo dài.

Mọi ấn tượng cứ thay đổi dần như vậy nhưng cả hai cũng chỉ bỏ ngỏ và dừng lại ở việc chú ý hơn đến người kia mà thôi. Phải đến tận khi bước vào cấp ba, duyên trời định mới giúp cặp đôi đến bên nhau.

Dù học khác lớp nhưng như có nhân duyên định sẵn, cả hai lại ngồi chung một bàn, một ghế, cùng một phòng học dẫu rằng người học sáng, người học chiều.

Có lẽ với Vinh đó là nhân duyên, nhưng giờ khi nghĩ lại, Hiền vẫn hài hước cho rằng đó là… 'nghiệt duyên' của cô và anh. Bởi suốt 4 năm cấp hai, anh chàng luôn dùng những trò đùa trẻ con để gây ấn tượng với Hiền.

Vinh thường lấy kẹo cao su nhai rồi bôi lên tóc của cô khiến cô phải cắt cả một mảng tóc, mà với con gái, mái tóc dài luôn là 'bảo bối' ai cũng giữ gìn. Chính bởi vậy, khi biết mình có duyên với Vinh đến vậy, Hiền cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Bị úp cả giỏ rác lên đầu, bị bẻ dụng cụ học tập, chọi giấy vào người… là những điều chàng trai nghịch ngợm ngày ấy đã làm để gây ấn tượng với Hiền.

Cặp đôi khiến nhiều người cười té ghế khi kể về những năm tháng tán tỉnh nhau thời đi học

Vậy mà cho đến lớp 11, khi Hiền mời Vinh đến nhà sinh nhật, anh chàng lại ra dáng một 'soái ca' khi tặng cô vòng bạc và nhẫn. Cũng từ sự tâm lý ấy, Hiền dần thay đổi suy nghĩ về Vinh và cho anh cơ hội để thể hiện tình cảm.

Cặp đôi chính thức hẹn hò, cùng nhau trải nghiệm tình yêu tuổi học trò. Những năm tháng yêu nhau vụng trộm giấu bố mẹ, Vinh không chỉ đấu tranh tư tưởng với phụ huynh mà còn phải đối phó với rất nhiều đàn anh khóa trên thầm thích Hiền.

Anh chàng dùng chiến thuật 'nhất cự ly, nhì tốc độ', cứ tan học về là áp sát người yêu, chở cô về cho hội 'cây si'… tức chơi. Còn với Hiền, dẫu cho bao chàng tặng quà, hoa, thư tình nhưng cô lại đổ trước chàng trai cá biệt, cộc cằn chỉ nói duy nhất một câu tỏ tình: 'Tao với mày yêu nhau đi'.

Không chỉ vậy, cặp đôi còn yêu xa và xung đột vài năm, khi Vinh bị gia đình chuyển lên Hà Nội học tập do quá nghịch ngợm. Lên Thủ đô, anh chàng còn đào hoa khiến cả hai nhiều lần cãi vã, đổ vỡ. Đỉnh điểm là khi Hiền dường như không thể chịu nổi anh chàng này nữa, cô đã quyết định chia tay 1 năm vì Vinh quá mê game và … mê gái.

Sau thời điểm ấy, Hiền cũng 'cảm nắng' một cậu chàng nhỏ tuổi hơn vì cô nhận được sự quan tâm, chăm sóc trước nay chưa từng có. Vinh chia sẻ, anh đã 'thua' suốt 1 năm đó vì dù có năn nỉ ỉ ôi thế nào Hiền cũng không chịu quay lại.

Phải cho đến tận khi Hiền tự chủ động muốn quay lại, cặp đôi mới hòa thuận với nhau và về chung nhà sau 5 năm.

Đã chung sống được 1 năm nay, cặp đôi cũng không ít lần vỡ mộng về đối phương , dù đã chuẩn bị tâm lý suốt nhiều năm yêu.

Thế Vinh chia sẻ vợ mình tên Hiền nhưng không hề giống như tên. Bên cạnh đó, cô còn mắc bệnh 'xớn xác' khi ra đường là chào hỏi mọi người, rồi không ít lần chào nhầm cả người không quen.

'Hậu đậu y chang Nobita, dị dị mà biến thái làm sao ấy' là những điểm xấu Hiền chia sẻ về chồng mình. Cô vợ xinh xắn này chỉ hy vọng chồng mình tự biết cách chăm sóc bản thân, bởi cô tự chăm mình đã kỹ lắm rồi.

Vinh thì mong rằng cô vợ tốt đủ mọi mặt này chỉ cần bớt nói đi một chút, bởi anh hậu đậu như vậy cũng chỉ muốn cuộc sống thêm màu sắc.

Dù là biện minh nhưng qua chương trình, Thế Vinh cũng đã thể hiện sự ngọt ngào với vợ khi lần đầu tiên tỏ tình lãng mạn và xưng hô 'anh em'.

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Theo Tử Thắng/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cuoi-te-ghe-nghe-chuyen-tan-do-gai-xinh-bang-boi-keo-cao-su-up-sot-rac-len-dau-va-tro-toc-vay.html