Cuối tuần các siêu thị, trung tâm thương mại vắng hoe vì lo sợ corona

Ngày mùng 8 mùng 9 Tết năm nay trùng vào hai ngày cuối tuần, bình thường đây sẽ là dịp để người dân tranh thủ đi chơi nốt những ngày Tết. Nhưng dịp này, do lo lắng về việc lây lan virus corona tại Việt Nam nên nhiều siêu thị, nhà hàng vắng hoe, không một bóng người.

Những khu vui chơi, trung tâm thương mại, quán cà phê ở Hà Nội vốn đông khách vào cuối tuần, nay đã vắng vẻ hẳn do người dân tránh xa những chỗ đông người, sợ lây lan virus corona.

Công viên Thủ Lệ lúc 9h sáng ngày 1/2 không một bóng người

Công viên Thủ Lệ lúc 9h sáng ngày 1/2 không một bóng người

Bên trong công viên Thủ Lệ vắng hoe

Sáng thứ bảy ngày 1/2 tức ngày mùng 8 Tết âm lịch, tại Vincom Bà Triệu, nhiều khu vực mua sắm, vui chơi rất thưa thớt người qua lại.

Tầng 1 Vincom Bà Triệu khánh đến thưa thớt

Trong khu vui chơi cũng rất vắng

Tại Trung tâm thương mại Vincom Royal City, hơn 7h tối chủ nhật thời điểm đông nhất của những ngày cuối tuần, lượng người đi chơi, đi ăn rất ít. Có nhà hàng còn chưa có khách vào ăn. Có nhà hàng thì được khoảng hơn chục khách ăn mà chủ yếu là những bạn trẻ.

Thường những ngày cuối tuần, khu vực ẩm thực rất đông người nhưng hôm nay rất vắng

Đã hơn 7h tối mà vẫn không có khách vào ăn

Nhân viên đứng mời chào nhưng chỉ có khách đi qua

Quán Ngon cũng chỉ có vài người khách

Bình thường, quán trà này phải xếp hàng dài để mua nhưng hôm nay cũng chỉ hai người khách

Nhân viên đứng tụm lại với nhau vì không có khách

Shop vắng tanh

Khu vực này mọi khi rất đông trẻ em xem cá bơi

Siêu thị Vinmart ngày 2/2

ê

Siêu thi Vinmart tối 2/2

Ai cũng vội vã không muốn la cà nơi quán xá

Nguyên Vỵ

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cuoi-tuan-cac-sieu-thi-trung-tam-thuong-mai-vang-hoe-vi-lo-so-corona-68436.htm