Cuốn sách về một thời thơ ấu 'chất lừ'

Cuốn sách mới Đấy là nó nghĩ thế (Just the way she thinks) là những câu chuyện có thật của tác giả về cuộc sống xung quanh khi còn thơ bé. Bằng giọng văn dí dỏm, cuốn hút, tác giả mở ra ký ức lộng lẫy về nhân vật 'nó'.

Đấy là nó nghĩ thế (Just the way she thinks) đầy ắp kỷ niệm vui - buồn của tuổi thơ vừa quen vừa lạ. Không chỉ là những câu chuyện tự thuật mang ý nghĩa nuôi dưỡng tâm hồn, niềm tin yêu cuộc sống, cuốn sách còn là cách nhìn của một đứa bé về cuộc sống xung quanh với vô vàn những điều mới lạ, những cảm xúc thật thà rất đỗi tự nhiên.

Với những hình vẽ ngộ nghĩnh và tràn đầy cảm xúc của nhân vật "nó", cuốn sách còn làm sống lại những hình ảnh Hà Nội xưa với hình ảnh Bách Hóa Tràng Tiền, Cầu Long Biên và không khí Tết của vườn quất chín qua những bức tranh vẽ màu nước của họa sĩ Nguyễn Viết Ninh.

Cuốn sách đầy ắp kỷ niệm vui - buồn của tuổi thơ vừa quen vừa lạ.

Những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách cũng gắn với những con "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó" của Hà Nội đẹp đẽ ở 3 thập kỷ trước. Hiện lên qua từng trang sách là vùng ký ức về cuộc sống rất đỗi gần gũi, giản dị, thân thuộc với nhiều người dân Thủ đô. Nhưng với ai chưa từng sống ở Hà Nội, cuốn sách cũng mang đến với mỗi người những "góc nhỏ tâm tình" về cách sống, cách để trưởng thành, cách để vượt qua khó khăn, cách mà con người sống với nhau, sẻ chia, cảm thông trong những nỗi niềm buồn vui và cả hối tiếc.

Thông qua cuốn sách tác giả còn muốn gửi gắm đến bạn đọc đã là cha mẹ rằng: Tuổi thơ và những năm tháng đầu đời ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của mỗi em nhỏ, vì thế, hãy trân trọng cá tính riêng của mỗi đứa trẻ, kể cả khi chúng gặt hái thành công và hay đối mặt với thất bại. Hãy luôn đồng hành cùng con bạn, với sự lắng nghe, sẻ chia và tôn trọng.

"Khi biết cách yêu thương và cảm thông với những nỗi niềm, kể cả những trò nhí nhố, ẩm ương tưởng như dễ gây khó chịu của con trẻ; mỗi bậc cha mẹ sẽ dần hun đúc cho con em mình sự tự tin, sự nỗ lực vì những điều đẹp đẽ, để từ đó chúng giữ được tâm hồn trong sáng, giàu lòng trắc ẩn. Là những người bạn thân và trung thực với con cái mình thì các con cũng sẽ tin cha mẹ chính là những người bạn thân tuyệt vời nhất", tác giả Anh Thư chia sẻ.

Thông qua cuốn sách tác giả còn muốn gửi gắm đến bạn đọc đã là cha mẹ rằng hãy trân trọng cá tính riêng của mỗi đứa trẻ.

Phản hồi về cuốn sách, nhà báo Diễm Quỳnh (Trưởng ban Thanh Thiếu Niên VTV6 – Đài THVN) chia sẻ: "Trong veo, một cuốn hồi ức mà mỗi trang viết đều ríu ran giọng cười nói lanh lảnh của cô bé tóc nấm chân trần lon ton trên dẻo đường làng ngập tràn hoa cỏ. Cô bé có trí nhớ thật tuyệt diệu, nhớ những điều bé xíu như hạt mưa rơi, như vết răng cắn, như chiếc lá xấu hổ cụp mắt dưới chân đê.

Cô bé như Tottochan mỗi ngày là một niềm vui, cả những giận hờn, nước mắt cũng chan hòa hạnh phúc. Tuổi thơ nhúng trong thứ dung dịch trong lành của hân hoan-khám phá-yêu thương!

Cô bé đó lớn rồi, đọc cuốn sách đầu tay của cô ấy, ngắm những tranh minh họa xinh yêu mà em gái cô ấy vẽ, tôi thấy cả thơ ấu của chính mình hiện về, với xe đạp tòng tọc mẹ chở dưới trời mưa, với mùi ổi chín ngập vườn hè, với sân tập thể chen chúc xô hứng nước, với thênh thang tháng ngày chơi đùa bất tận đã xa.

Cô bé ấy có một kho ký ức tuyệt diệu, và mang vị ngọt của nó vào mỗi ngày sống của tuổi trưởng thành. Tôi hiểu vì sao Anh Thư luôn nồng nhiệt, rạng rỡ, năng lượng ấm áp của cô tỏa ra làm ai cũng muốn gần. Mọi vấp váp đường đời không làm mất đi chất men trong trẻo, sự hồn nhiên hướng thiện và nhất là niềm tha thiết với đời sống".

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/cuon-sach-ve-mot-thoi-tho-au-chat-lu-484195.html