Cường Đô la và chuyện đẳng cấp của một "dân chơi ngoại hạng"

Giữa tâm bão thị phi khủng khiếp mà Hà Hồ gặp phải, Cường đô la vẫn cứ lặng lẽ xuất hiện đúng lúc cô cần anh nhất.

Thời điểm hiện tại, cái tên Cường đô la không còn được nhắc tới với những thú vui tiền tỷ, những bộ sưu tập siêu xe hoành tráng hay những điều tương tự. Sóng sau xô sóng trước, đỉnh cao một thời của chàng thiếu gia phố núi nay cũng đã bị không ít "hậu bối" vượt lên. Nhưng có lẽ, vẫn chưa có một ai đủ "đẳng cấp" và cá tính để thay thế vị trí của Cường đô la trong bảng xếp hạng "dân chơi' xứ Việt. Bởi một dân chơi đúng nghĩa và ngoại hạng như Cường thì không chỉ có mỗi tiền.

Người ta thường đồn đại câu chuyện chàng thiếu gia phố núi luôn giữ vai trò "cầm trịch" trong tất cả mọi hoạt động, phong trào của nhóm "dân chơi". Từ hành trình Car & Passion rung động làng chơi xe Việt một thủa cho tới những buổi tiệc vui hoành tráng, những chuyến, chàng thiếu gia nhỏ thó luôn là "đầu tàu" quyền lực và luôn nhận được sự nể vì, coi trọng của tất cả bạn bè. Thực tế, trong đám dân chơi ấy từng xuất hiện những cái tên khét tiếng như Cuway, Minh "nhựa" - những thiếu gia mà độ chơi và giàu có không thua kém mấy so với Quốc Cường, nhưng tất cả những nhân vật "máu mặt" ấy đều chấp nhận đứng phía sau đàn anh một cách không một lời hậm hực.

Nhiều dân chơi cho rằng, thứ mà họ bị chàng thiếu gia phố núi "vượt mặt" lại là thứ "chất chơi" đúng nghĩa mà Cường đô la sở hữu, chứ không phải điều gì khác. Cách ứng xử đẹp, lối sống đàng hoàng và đặc biệt là sự hết mình với bè bạn của Cường đô la chính là yếu tố quan trọng giúp chàng thiếu gia phố núi giữ vững vai trò "thủ lĩnh" của đám đông đầy những kẻ máu mặt và cá tính kia.

Những lời đồn đại một thời ấy cũng đã chìm vào quá khứ từ khá lâu, cùng với sự im hơi lặng tiếng của "đệ nhất thiếu gia" một thủa. Nhưng với những câu chuyện gần đây xoay quanh Cường đô la - người mà dư luận quen với cái tên chồng cũ của Hà Hồ - người ta chợt giật mình khi nhớ lại những thứ tin đồn một thủa về "chất chơi" của cựu thiếu gia, để rồi bỗng hiểu rằng chẳng phải bỗng dưng, chúng được sinh ra...

Không một lời nào, dù ngọt ngào hay cay đắng đươc đưa ra, cũng chẳng có bất cứ một thứ thanh minh, giải thích hay bênh vực nào được Quốc Cường gửi tới cho người cũ. Chỉ đơn giản là những lần xuất hiện, những hành động có giá trị hơn rất nhiều những lời chót lưỡi, đầu môi...

Người ta hẳn còn nhớ cách Cường đô la "giải vây" cho Hà Hồ khỏi những rắc rối và phiền toái, khi mà anh quyết định công khai người mới của mình đúng lúc dư luận đang công kích Hà Hồ chuyện "cặp kè" với đại gia. Cú giải vây sòng phẳng, thẳng thắn ấy đã giúp Hà Hồ bớt đi rất nhiều áp lực, tai tiếng và cả những cái nhìn ác cảm từ dư luận. Không chỉ trả lại cho Hà Hồ một thứ danh phận đàng hoàng, Cường đô la còn lặng lẽ gạt bỏ tất cả những thứ công kích "thạm sang phụ nghĩa" nhắm về phía người vợ cũ. Cách xử sự ấy không phải người đàn ông nào cũng có thể làm, nhất là khi họ từng phải chịu không ít những tổn thương!

Đám đông khán giả vẫn chưa quên những nỗ lực cuối cùng của Quốc Cường để níu kéo tình cảm cùng Hà Hồ, từ lời cầu hôn công khai trên facebook cho tới những món quà, những lời ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng kết cục của tất cả những cố gắng ấy vẫn chỉ là sự tan vỡ không cách nào hàn gắn và cả nỗi đau khó nói của người đàn ông khi chứng kiến người cũ vui vầy bên tình mới. Từng ấy tổn thương và đau đớn đủ để mang tới những vết thương lòng cho bất kì ai, thậm chí còn có thể làm chai sạn những tình cảm ít ỏi còn sót lại cho nhau. Nhưng chàng thiếu gia phố núi dường như đã vượt qua tất cả, kể cả những thứ ích kỷ và ghen ghét tầm thường.

Không một ai có thể chứng kiến chút gì đó hả hê, sung sướng của Cường đô la khi những thị phi dồn dập đổ lên đầu của Hà Hồ lẫn tình nhân mới của cô. Ngược lại, giữa những cơn bão tai tiếng và chỉ trích ấy, Cường đô la lại lặng lẽ đóng vai trò một chỗ dựa tin cậy gần như duy nhất của Hà Hồ. Có cảm giác như trong nhiều thời điểm, anh vẫn đang là người đàn ông đích thực của cô ca sĩ, chứ không phải vị đại gia kia...

Những người hiểu chuyện trong showbiz đã phải nhìn Cường đô la bằng một con mắt khác, khi anh và con trai bất ngờ xuất hiện bên Hà Hồ trong lần tái xuất quan trọng của cô vợ cũ. Có lẽ, hơn ai hết, Quốc Cường hiểu rằng sự xuất hiện của mình và Subeo có ý nghĩa ra sao trong câu chuyện lần này. Không chỉ là những bức bình phong ngăn cản hầu hết những công kích, gạch đá hướng về phía cô ca sĩ, sự xuất hiện của Quốc Cường bên cạnh Hà Hồ trong thời điểm "dầu sôi, lửa bỏng" này còn có ý nghĩa hơn mọi lời bênh vực đối với cô. Khi mà người đàn ông trong cuộc kia vẫn quả quyết bênh vực, bảo vệ và sát cánh bên cạnh kẻ "tội đồ" của dư luận, hẳn những người đang chỉ trích Hà Hồ không thể tránh khỏi chút phân vân, e ngại. Bởi dẫu sao, hiểu về Hà Hồ và tất cả mọi câu chuyện bí mật bên trong, còn có ai hơn được chồng cũ của cô?

Bên cạnh rất nhiều những lời ngợi khen, những ánh mắt nể phục và coi trọng dành cho cách xử sự đàn ông của Quốc Cường, người ta vẫn đặt ra rất nhiều dấu hỏi về lý do thực sự của mọi thứ anh làm. Vì con, vì tình nghĩa vợ chồng suốt nhiều năm hay vì sự cao thượng của đàn ông trong con người của chàng dân chơi lừng lẫy? Nhưng có lẽ, câu hỏi ấy không còn cần thiết. Dù vì bất cứ lý do gì, thì những điều mà Cường đô la đã làm đủ để người ta phải nhìn anh bằng một con mắt khác, trân trọng hơn và nể vì hơn. Còn Hà Hồ, sau tất cả, có lẽ cô vẫn đang cảm thấy mình là một người may mắn, khi cuộc đời cô từng có một quãng tươi đẹp gắn liền với Quốc Cường...

TÙNG LÂM

Mời độc giả xem thêm video Giải trí:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/cuong-do-la-va-chuyen-dang-cap-cua-mot-dan-choi-ngoai-hang-a134931.html