Cướp giật trong lúc chạy trốn!

Ngỡ rằng sau khi táo tợn thực hiện hành vi bóp cổ, cướp tài sản của một cụ bà lấy tiền 'đắp' vào các khoản nợ từ những cuộc ăn chơi

Ngỡ rằng sau khi táo tợn thực hiện hành vi bóp cổ, cướp tài sản của một cụ bà lấy tiền “đắp” vào các khoản nợ từ những cuộc ăn chơi và bị CQĐT CAH Đại Lộc (Quảng Nam) truy bắt thì Nguyễn Đình Thương (1984, trú xã Đại An, H. Đại Lộc) sẽ tìm một nơi nào đó để ẩn mình. Tuy nhiên, quá trình chạy trốn Thương lại tiếp tục cướp giật tài sản.

Nguyễn Đình Thương.

Chuyện là, một lần Thương đến nhà bà Nguyễn Thị Hường (1937, trú cùng địa phương) thì biết bà Hường ngồi giặt áo quần dưới nhà bếp. Thương lẳng lặng đi đến bên cạnh đúng lúc bà Hường đứng dậy thì bị giật mình ngã, lộ ra túi ni-lông đựng tiền bỏ trong túi áo. Thấy vậy, Thương giật túi ni-lông nhưng bà Hường chống cự, giằng lại. Thương bóp cổ bà Hường, quyết cướp cho bằng được túi đựng tiền. Do bị chảy máu nhiều ở miệng, sức yếu, bà Hường đành bất lực buông tay. Thương nhanh chóng giật lấy túi tiền rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường (tổng số tiền Thương cướp được là 3,9 triệu đồng). Riêng bà Hường, một lúc sau người thân trở về phát hiện nằm bất động trên sàn nhà nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhận thông tin, xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, CAH Đại Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Điều gây khó khăn cho lực lượng chức năng là thời điểm xảy ra vụ việc không có ai chứng kiến, bà Hường lại tuổi già, mắt kém và bị tấn công từ phía sau nên chưa kịp nhận định kẻ gây án. Tuy vậy, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đưa các đối tượng bất hảo vào diện nghi vấn, CAH xác định Thương chính là kẻ gây ra vụ cướp nên vận động người thân đưa đến cơ quan CA đầu thú nhưng không có kết quả. Quyết không để đối tượng tẩu thoát, CAH Đại Lộc bố trí nhiều mũi truy bắt.

Thời gian này, nhận được thông tin một đối tượng có ngoại hình giống Thương vừa thực hiện vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nên CAH Đại Lộc nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng CA địa phương nắm tình hình. Từ lời khai có được của nạn nhân, CAH Đại Lộc khẳng định kẻ gây án lần này cũng chính là Thương. Cuối cùng, các TS cũng “rà” được nơi ẩn nấp của Thương và bắt giữ đưa về CQĐT. Thương khai nhận, quá trình trốn tại TP Đà Nẵng, hết tiền tiêu nên tiếp tục gây án. Khi điều khiển xe máy đi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Thảo Loan (1999, trú thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang), thấy chị đang cầm điện thoại nên dừng xe, tiến vào trong cướp giật rồi lên xe phóng chạy. Chiếc iPhone 5S mà Thương cướp giật của chị Loan có giá trị hơn 1,6 triệu đồng. Một ngày sau, Thương bị CA phát hiện và bắt giữ. Về vụ cướp tài sản của bà Hường, Thương khai: trước khi gây án vài ngày, Thương đang mua trứng cút cho con thì gặp bà Hường cũng đến mua. Trong lúc bà Hường lấy tiền ra trả thì Thương nhìn thấy túi của bà có nhiều tiền nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp tài sản của người hàng xóm này.

Ngày 26-9, TAND H. Đại Lộc cho biết, vừa mở phiên xét xử, tuyên phạt Nguyễn Đình Thương 6 năm tù giam về 2 tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_195908_.aspx