Cướp nhà băng để khỏi phải sống với vợ

Cụ ông Lawrence John Ripple, sống tại Kansas (Mỹ), tin rằng sống trong tù còn tốt hơn là ở nhà với vợ.

Thủ tướng Israel bị 'hắt hủi' ở Hà Lan

Quan chức xa hoa, trụy lạc bị ‘trảm’ thẳng tay

Bí ẩn thiếu nữ tóc vàng khỏa thân trên phố

Ripple, 70 tuổi, bị buộc tội cướp có vũ trang. Ông này đã xông vào ngân hàng Lao động và đưa cho nhân viên thu ngân mẩu giấy ghi: "Tôi có súng, hãy đưa tiền cho tôi".

Nhận tiền xong, Ripple bước ra ghế và ngồi chờ. Khi một nhân viên an ninh ngân hàng bước tới, Ripple nói một cách giản dị: "Tôi chính là người mà anh tìm".

Sau đó, ông cùng với nhân viên an ninh chờ cảnh sát đến. Chỉ ít phút sau, Ripple đã bị bắt do sở cảnh sát cùng khu nhà với ngân hàng.

Nói với các nhà điều tra, ông này khai vừa cãi nhau với vợ và không muốn ở tình trạng đó nữa.

Hãng tin RT dẫn lời một nhân viên FBI cho hay, "Ripple đã viết giấy đe dọa trước mặt vợ và nói với bà này rằng ông ta thà ở tù còn hơn ở nhà".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/325571/cuop-nha-bang-de-khoi-phai-song-voi-vo.html