Cướp tiền giữa ban ngày

Chị Huỳnh Thị Kim Liên, thường trú khu phố Tân thành, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh cho biết: Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 10/3/2024, chị đang ngồi trên ghế nhựa tại một nhà chòi bên đường Quốc lộ 55 đoạn qua khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh để thu mua hạt điều.

Lúc này có hai người đàn ông đeo khẩu trang đi trên một chiếc xe máy tay ga màu trắng chạy đến dừng xe phía trước nhà, một người ngồi trên xe máy, người kia xách một bao hạt điều vào bán. Sau khi cân điều xong chị lấy tiền trong túi xách ra để trả cho khách, bất ngờ đối tượng dùng tay đánh mạnh vào phía sau gáy làm chị bị choáng ngã xuống và giật lấy túi tiền lên xe máy đối tượng đang chờ phía trước bỏ chạy về hướng thị trấn Lạc Tánh. Chị Liên truy hô, người dân ở gần đó chạy ra nhưng đối tượng đã chạy đi mất.

Theo chị Liên: Trong túi xách có 50 triệu đồng, đã mua 8 triệu đồng hạt điều, còn lại 42 triệu đồng. Nếu tính từ hướng huyện Hàm Tân vào thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì nhà chòi chị nằm đầu tiên cách nhà dân phía đối diện khoảng 20 mét. Tuy nhà dân ở đoạn này hơi thưa nhưng đã 8 năm thu mua hạt điều ở đây chưa khi nào xảy ra trường hợp bị mất cắp hạt điều chứ chưa nói đến trường hợp manh động như hôm nay. Chị Liên đã báo tin và lực lượng Công an huyện, Công an thị trấn Lạc Tánh đã đến làm việc lấy lời khai để điều tra, xác minh các đối tượng đánh người cướp tiền này.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cuop-tien-giua-ban-ngay-117382.html