Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2019: Lộ diện ứng cử viên

Thua 0-3 ở trận 'chung kết sớm' trước CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc), các tay đập BIP (Mỹ) đành phải đi chậm lại trong cuộc đua giành vé ở bảng B vào bán kết. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn rất lớn dành cho đội bóng xứ cờ hoa nếu thầy trò HLV Kyle Robinson tìm được chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng…

Các tay chắn Tứ Xuyên đã nhiều phen vô hiệu hóa được sức mạnh tấn công của CLB BIP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tay chắn Tứ Xuyên đã nhiều phen vô hiệu hóa được sức mạnh tấn công của CLB BIP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thất bại của CLB BIP ở lượt trận thứ nhì, đến 0-3 trước CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc) phần nào khiến giới mộ điệu bất ngờ, nhất là sau khi đã được chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của các học trò ông Kyle Robinson ở lượt ra quân.

Mặc dù cây chuyền 2 Meg Riley vẫn chuyền khá “ngọt”, các mũi tấn công Molly Lohman, Casey Shoenlein, Samantha Cash… vẫn tấn công ào ào, tuy nhiên trước các tay chắn di chuyển linh hoạt và khôn ngoan của Tứ Xuyên, hiệu suất ghi điểm của BIP giảm sút đáng kể, dẫn đến nhiều thời điểm bị rối loạn và mất phương hướng chống trả.

CLB BIP lao đao trước lối đánh biến hóa của Tứ Xuyên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, chuyền 2 đội trưởng Wang Chen tự tin dẫn dắt các đồng đội thiết lập một thế trận phòng thủ kín kẽ, tấn công đa dạng, biến hóa khắp mặt lưới, khiến các tay đập BIP không thể phát huy được khả năng tốt nhất của mình. Giành chiến thắng 3-0 chung cuộc, CLB Tứ Xuyên đặt một chân vào vòng bán kết, nên nếu vượt qua được CLB Hóa chất Đức Giang HN ở lượt đấu cuối, họ sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Ở một cuộc chiến khác, Hóa chất Đức Giang HN (HCĐGHN) dù sở hữu 2 mũi tấn công được đánh giá cao là Holly Toliver và Yeliz Basa, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước các cô gái Thông tin LVPB. Đây cũng là điều dễ hiểu nếu nhìn vào thế trận mà cả hai đã tạo dựng nên: Thông tin LVPB kiên trì phòng thủ, đeo bám để hạn chế đến mức tối đa những pha dứt điểm của Toliver và Basa, chưa kể những pha phối hợp tấn công của chuyền 2 Lâm Oanh (đôi khi là Vũ Thị Hà) với Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Ngà, Nguyệt Anh, Đỗ Thị Minh, Việt Hương… đã làm rối loạn đội hình của HCĐGHN.

Nguyệt Anh (Thông tin LVPB) và pha bỏ nhỏ trước hàng chắn Hóa chất Đức Giang HN. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khi chuyền 2 Nguyễn Thị Thương không thể “làm bóng” thuận lợi cho Toliver và Basa dứt điểm, khi phụ công Trần Thị Bích Thủy “đói bóng” hoặc nhận bóng ở tư thế khó, khi các đồng đội xung quanh 2 ngoại binh này không phát huy được khả năng hỗ trợ, thì lối chơi đơn điệu của HCĐGHN trở nên lép vế hoàn toàn trước đội hình khá kỷ luật của Thông tin LVPB. Cho nên, đội bóng này dù đã dẫn trước 1-0, nhưng sau đó để thua ngược 1-3 cũng không phải là điều khó hiểu.

Thắng trận và có thêm 3 điểm trong tay, Thông tin LVPB lại mở rộng cơ hội giành vé đi tiếp, vì nếu vượt qua được BIP (Mỹ) ở lượt đấu cuối, coi như suất đấu bán kết đã nằm trong tay của thầy trò ông Bùi Huy Sơn.

Holly Toliver (7) thất vọng vì không thể giúp HCĐGHN giành được chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NGUYÊN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cup-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv9-binh-dien-2019-lo-dien-ung-cu-vien-593039.html