Cúp C1 hấp dẫn trở lại: Nhiều ông lớn sa sút, đội nào sẽ gây bất ngờ?

Phải chăng năm nay Cúp C1 sẽ có ngựa ô gây bất ngờ nhân lúc các ông lớn tậm tịt phong độ?

Cúp C1 châu Âu sẽ trở lại khởi tranh từ ngày 15/2 với các cặp đấu ở vòng 1/8. Hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của các đội và dự đoán kịch bản của vòng đấu này qua loạt bài của chúng tôi.

Ông lớn rủ nhau "tậm tịt"

Champions League kể từ khi chuyển sang thể thức hiện tại đã thưa dần những sự xuất hiện bất ngờ của các CLB không quá mạnh. Trận chung kết năm 2004 giữa Porto và Monaco có thể xem là lần cuối điều đó xảy ra, và dù đã có một vài đội không được đánh giá là ứng viên vô địch tiến vào chung kết để tranh danh hiệu (Dortmund 2013, Tottenham 2019) nhưng họ đều ít nhiều có tiếng tăm và lực lượng được đánh giá đủ tầm.

Real Madrid đang là nhà ĐKVĐ Champions League nhưng họ phong độ không ấn tượng trước thềm vòng knock-out

Real Madrid đang là nhà ĐKVĐ Champions League nhưng họ phong độ không ấn tượng trước thềm vòng knock-out

Dù vậy năm nay có thể mọi sự sẽ khác. Vì nhiều lý do mà một số đội bóng thuộc hàng ứng viên vô địch Cúp C1 mùa này lại đang có phong độ không tốt, và điều đó lại mở cửa cho một số đội “ngựa ô” tiến sâu, hay thậm chí mơ tới lọt vào chung kết.

Nhà đương kim vô địch Real Madrid là một ví dụ, họ vẫn có phong độ cao ở giai đoạn 2 tháng đầu mùa giải nhưng mọi chuyện bắt đầu không ổn trong khoảng 2 tuần trước khi nghỉ đá World Cup, và kể từ khi trở lại thi đấu họ đã chơi không tốt và chứng kiến cách biệt ở La Liga so với Barcelona nới rộng lên thành 8 điểm.

Đội Á quân Liverpool còn buồn hơn khi họ gặp một loạt chấn thương lẫn phong độ đi xuống của nhiều trụ cột, trong khi CLB đang phải mời gọi đầu tư để có tiền cạnh tranh. Liverpool đã lâu không thắng ở Premier League trong khi đều văng khỏi 2 đấu trường cúp trong nước, chỉ e là điều đó cũng khó khiến họ lấy được thêm động lực để đấu Real khi vòng 1/8 bắt đầu.

PSG chệch choạc với phong độ dưới sức của Mbappe

Trong khi cặp đấu Real – Liverpool diễn ra, cặp PSG – Bayern cũng có chủ đề của hai đội bóng đang chơi không tốt gần đây. Bayern hòa quá nhiều khiến mặt trận Bundesliga của họ mùa này không còn dễ nữa (chỉ hơn Union Berlin 1 điểm), trong khi PSG cũng thi đấu phập phù, và phong độ của các ngôi sao lớn như Mbappe, Neymar và Messi đều bị đặt dấu hỏi ở những thời điểm khác nhau.

Trong khi Real, Liverpool, PSG và Bayern sẽ loại nhau để tìm ra 2 đội đi tiếp, Chelsea cùng Tottenham và Man City sẽ gặp các đối thủ khác nhau trong đó Man City dễ nhất khi chỉ gặp Leipzig. Dù vậy mùa này Man City không còn uy thế của kẻ thống trị ở Premier League, hàng thủ xoay vòng quá nhiều còn Pep Guardiola phải đối phó với một số cầu thủ mất kiên nhẫn vì thiếu cơ hội ra sân.

Chelsea thì đứng tận thứ 9 BXH Ngoại hạng Anh. Tottenham khá hơn nhưng sau đầu mùa nằm trong top 4, nay họ đã văng ra và khả năng không trụ lại được top 4 là rất khả thi do Newcastle và MU đều tiến bộ mạnh. Dù vậy Tottenham sẽ gặp một AC Milan mùa này đã mất phong độ ở Serie A sau chức vô địch, mà Milan nhiều năm nay đã không được xem là ứng cử viên vô địch châu Âu.

Cơ hội vàng tại Naples

Vậy những đội nào có thể được trông cậy là “ngựa ô” sẽ gây bất ngờ ở Champions League năm nay? Napoli nổi bật nhất, họ đang bỏ quá xa các đội đằng sau trong cuộc đua vô địch Serie A và ở vòng bảng Cúp C1 họ cũng đoạt vé rất thuyết phục, thậm chí cho Liverpool “phơi áo” trên sân nhà ở lượt đi.

Napoli đang thi đấu tưng bừng ở mọi mặt trận

Benfica chơi tốt ở vòng bảng và họ xem ra không ngán đội mạnh nào, trước World Cup họ có phong độ tốt tới mức không thua trận nào và chỉ 3 trận hòa, trong đó 2 trận là trước PSG ở Cúp C1. Lúc này họ đã bán Enzo Fernandez đi và không thắng 2 trận ở giải VĐQG Bồ Đào Nha kể từ khi thi đấu trở lại, nhưng vẫn bỏ xa đối thủ ở mặt trận trong nước và không chừng có thể sẽ làm tốt hơn mùa trước ở Cúp C1.

Trong hai đội, Napoli có chiều sâu lực lượng hơn với quân tinh nhuệ ở mọi tuyến, thậm chí ở hàng tiền đạo dù Victor Osimhen là nhân vật chủ lực nhưng Lozano, Giovanni Simeone, Politano, Raspadori và đặc biệt là Kvaratskhelia đều có khả năng tỏa sáng ngay cả trước những đối thủ mạnh. Kim Min Jae là một phát hiện ấn tượng ở vị trí trung vệ trong khi hàng tiền vệ có sự tỏa sáng của tân binh Zambo Anguissa.

Nếu năm nay Cúp C1 có một “ngựa ô” vào tới tận chung kết hay vô địch thì đó không chừng sẽ là Napoli, với chất lượng trải đều khắp các tuyến và một lối chơi hiệu quả. Họ đã từng vô địch UEFA Cup khi còn có Diego Maradona, nhưng mùa giải này sẽ là thời cơ lớn để đội bóng miền Nam nước Ý gây tiếng vang ở đấu trường cao nhất châu Âu.

Đại chiến Liverpool - Real là cặp đấu đáng chờ đợi nhất ở vòng 1/8. Mời đón đọc phần tiếp theo về sự chuẩn bị của 2 đội vào sáng 12/2!

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/cup-c1-hap-dan-tro-lai-nhieu-ong-lon-sa-sut-doi-nao-se-gay-bat-ngo-c28a48141.html