Cúp Quốc gia 2018: Nơi người 'phố Núi' vực lại niềm tin

HAGL đã có một chiến thắng giòn giã 5-0 trước Than Quảng Ninh. Một tỷ số bằng đúng với những gì họ phải nhận trước CLB Hà Nội ở trận đấu bù vừa qua.

HAGL đã đánh mất rất nhiều thứ sau trận thua bạc nhược trước CLB Hà Nội. Đội bóng phố Núi thể hiện một lối chơi bạc nhược, yếu đuối đến lạ kì. Sự bất lực của những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn trước những người đồng nghiệp cùng trang lứa bên kia chiến tuyến biến lời khẳng định “cạnh tranh chức vô địch” hồi đầu mùa của bầu Đức thành một lời nói đùa ngày cá tháng tư không hơn không kém.

Bên cạnh đó, những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết, đỉnh điểm là tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến cũng khiến HAGL “mất điểm” nặng nề trong mắt NHM thủ đô. Đó không phải là tập thể chơi đẹp, chơi cống hiến, thay vào đó là những chàng trai trẻ lúng túng và đánh mất bản ngã của chính mình trên sân cỏ.

HAGL giành chiến thắng đậm trước Than Quảng Ninh.

Sau trận đấu đó, bầu Đức nổi trận lôi đình. Ông treo giò Tăng Tiến, răn đe Xuân Trường, khẳng định ở đội bóng của ông không ai là không thể thay thế. HAGL rơi vào tình cảnh rối ren trước cuộc tiếp đón Than Quang Ninh tại vòng loại Cúp Quốc Gia, đội bóng đang dẫn đầu BXH V-League 2018.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Pleiku đã khiến khá nhiều người phải bất ngờ. HAGL biến trận đấu thành “show diễn” riêng của riêng họ. Lần lượt Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phương thay nhau nổ súng. Ngoại binh Rimario cũng tìm lại sự tự tin với 2 bàn thắng rất đẳng cấp. Chân sút người Brazil có thể dễ dàng cho các hậu vệ Than Quảng Ninh ngửi khói với vài bước bứt tốc.

Thực tế, việc Than Quảng Ninh để thua trước HAGL không phải là điều quá bất ngờ. So về lực lượng, điều kiện tài chính, đội bóng đất Mỏ đều không thể so sánh với những gì bầu Đức đầu tư cho HAGL. Việc Than Quảng Ninh chơi tốt tại V-League phần nhiều dựa vào tài cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng. Họ chủ động buông Cúp Quốc Gia để tập trung vào một mặt trận cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng dẫu sao, HAGL cũng đã chiến thắng, thậm chí là thắng đậm. Đáng nói hơn, họ đánh bại đối thủ bằng chính thứ bóng đá được tôi luyện từ khi còn là những cậu bé mà chẳng cần chiến thuật gì quá cao xa. 5 bàn thắng trước Than Quảng Ninh chẳng khác nào một cơn mưa giữa mùa hạn. Nó giúp những cầu thủ trẻ của HAGL giải tỏa tâm lý và sẵn sàng bay cao trở lại. Nghĩ xa hơn một chút, HAGL hoàn toàn có thể dồn toàn lực để vô địch Cúp Quốc Gia giống như cái cách SLNA đã làm năm ngoái. Một danh hiệu (dù không lớn), cùng tấm vé dự đấu trường châu lục sẽ đem đến sự hứng khởi và sức bật mới cho một tập thể bao gồm chủ yếu là những cầu thủ trẻ.

Điểm sáng Đắk Lắk

Đắk Lắk (áo vàng) chơi rất kiên cường trước CLB Hà Nội

Người anh em trên phố Núi của HAGL, CLB Đắk Lắk cũng đã có một trận đấu xuất thần trước đại gia CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Trần Phi Ái thể hiện lối chơi kiên cường, chắc chắn trong suốt 90 phút trên sân Hàng Đẫy. Thậm chí, nếu cú đánh đầu của Xuân Phú đi vào lưới thay vì tìm đến xà ngang, Đắk Lắk đã có thể nghĩ đến tấm vé vào vòng 1/8. Dẫu sao, màn trình diễn đáng khen này cũng đem đến sự hứng khởi lớn cho đội bóng chỉ xếp thứ 5/7 ở mùa giải Hạng Nhất 2017.

HG

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cup-quoc-gia-2018-noi-nguoi-pho-nui-vuc-lai-niem-tin-d441018.html